BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Đừng bao giờ sống mất niềm tin và thiếu bản lĩnh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lời đầu tiên xin chúc các bạn trẻ một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc afamily.vn luôn là người bạn đồng hành cùng chia sẻ cảm xúc vui buồn với các bạn trẻ.

Năm cũ sắp qua đi năm mới lại đến với bao niềm vui mới. Lời đầu tiên xin chúc các bạn trẻ của ta một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc tờ báo điện tử afamily.vn luôn là người bạn đồng hành cùng chia sẻ cảm xúc vui buồn cùng các bạn  trẻ.

Hôm nay ta có một đôi lời muốn nói dành cho các bạn trẻ nói riêng và các bạn nam nữ nói chung của ta. Quả thực, năm qua, khi đọc các bài tâm sự của các bạn, ta cảm thấy buồn nhiều hơn vui.

Vui vì ta thấy có những bạn trẻ của ta sống rất hạnh phúc, cuộc sống luôn hướng về phía trước, lo nghĩ cho tương lai. Còn buồn vì không ít bạn có cuộc sống không được hạnh phúc, sống đau khổ. Buồn vì có những bạn gặp khó khăn khi chưa giải quyết được thì đã nghĩ đến cái chết để rồi kết thúc cuộc đời mình. Buồn vì không it các bạn trẻ hiện nay có lối sống tha hóa.
 
Buồn vì có những gia đình có được hạnh phúc mà không biết giữ, không biết chăm chút cái hạnh phúc ấy của mình, nam thì cờ bạc, rượu chè, trai gái rồi về đánh đập hành hạ vợ con mình, yêu cô gái nào thì luôn đòi hỏi mình là người đầu tiên của người con gái, khi lấy vợ rồi biết vợ không còn zin thì đâm ra chửi bới đánh đập trong khi mình đã làm biết bao cô gái phải ngậm ngùi sống trong đau khổ. Còn một số bạn những lúc như vậy thì lấy rượu làm bạn bản lĩnh đàn ông ở đâu  thử hỏi có xứng đáng là một đấng nam nhi đại trượng phu? Ta rất phê bình và lên án các chàng trai như vậy của ta.

Bên cạnh đó ta cũng phê bình các cô gái của ta, một số bạn sống chỉ vì tiền lấy chồng gặp phải nhà chồng nghèo không biết cùng chồng cố gắng vươn lên để xóa cảnh nghèo khó bởi “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn” mà thốt  lên những lời kêu than “giá như ngày xưa tôi lấy anh ấy, không lấy anh thì đời tôi không nghèo khổ như vậy” rồi đi cặp bồ cặp bịch với các anh giàu có.

Còn một số bạn khi đến với nhau vì tình yêu,  có một gia đình thật ấm êm để rồi lại xa nhau bởi vì tình dục, ôi thế lại một gia đình tan vỡ. Thương cho lũ trẻ ngây thơ của ta biết bao. Kông hiểu bố mẹ chúng nghĩ gì?

Chúng ta yêu nhau, đến với nhau vì tình yêu, đừng xa nhau vì tình dục các bạn trẻ của ta nhé.

Cuộc sống giàu sang hay nghèo khó, hạnh phúc hay đau khổ đều do ta lắm giữa chứ cuộc đời chẳng có số má nào cả. Nếu như ta chịu khó làm ăn không chơi bời thì chẳng mấy mà giàu. Nghèo thì lâu giàu thì mấy tí phải không các bạn. Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta không có quyết tâm làm giàu.

Nếu ngày nay ta cũng yêu như ngày xưa, luôn biết giữ mình, không bao giờ trao thân quá sớm thì ta đâu khổ. Các bạn gái của ta nhớ nhé, chẳng có người đàn ông nào đáng trân trọng nếu anh ta bỏ mình khi đòi hỏi chuyện ấy không được. Những thằng nó bỏ vì xin mình không cho thì đừng nuối tiếc, đừng sợ. “Mày bỏ bà à, OK, bà cần quái gì mày, bà không dại, bà sẽ có đầy thằng khác yêu bà tốt hơn mày vì bà vẫn zin mà  (^_^)”. Con cá sổng là con cá to nhưng con cá đây chỉ là con cá trắm cá chép thôi còn ở biển khơi còn con cá mập cá voi cơ mà

Dù cuộc sống còn khó khăn vất vả thì:  "Đừng bao  giờ sống mất niềm tin và sống thiếu bản lĩnh".

Chúc các bạn trẻ của ta một năm mới gặp thật nhiều may mắn thành đạt và hạnh phúc

Chia sẻ