Con nói thích ăn kem bơ nên mẹ lập tức trổ tài, ai dè vừa mang "cây kem" ra thì con hét lên rồi "chạy mất dép"

V.V.,
Chia sẻ

Mặc dù rất thích ăn kem bơ nhưng nhìn chiếc kem như thế này thì cậu bé không dám ăn là đúng rồi.

Mày mò làm những món ăn mà con thích là đam mê của nhiều bà mẹ. Nhìn con ăn ngon miệng ai mà không thấy vui cơ chứ. Thế nhưng không phải mẹ nào cũng thành công trong việc bếp núc vốn tưởng chừng là sở trường của các mẹ đâu nhé. Bởi vẫn có những bà mẹ cực kỳ tâm huyết nấu nướng nhưng kết quả nhận lại là sự nhăn mặt, dỗi hờn, bị cho điểm cực khiêm tốn, thậm chí là sự sợ hãi của các bé.

Trong một group có rất đông các "mẹ đoảng" tham gia, một thành viên tên Hoàng Hương Lan đã kể câu chuyện làm kem bơ cho con trai của mình khiến nhiều người cười nghiêng ngả: "Con nói thích ăn kem bơ. Mẹ làm kem bơ mút siêu ngon từ bơ sáp. Đi học về mẹ hí hửng đem ra ăn chiều cho mát mà con nó hét lên chạy mất dép".

Con nói thích ăn kem bơ nên mẹ lập tức trổ tài, ai dè vừa mang "cây kem" ra thì con hét lên thất kinh rồi "chạy mất dép" - Ảnh 1.

Món kem bơ do chính tay chị Lan làm cho con.

Con nói thích ăn kem bơ nên mẹ lập tức trổ tài, ai dè vừa mang "cây kem" ra thì con hét lên thất kinh rồi "chạy mất dép" - Ảnh 2.

Nhìn "cây kem" hai con trai của chị hét om sòm rồi co giò chạy.

Đọc xong lời ca thán của người mẹ, chắc hẳn nhiều người tò mò về chiếc kem lắm đây. Không biết kem bơ mẹ Lan làm thế nào mà khiến con "hết hồn" như vậy. Tuy nhiên sau khi xem xong bức ảnh "cây kem" mà bà mẹ này đăng tải thì ai cũng phải thông cảm cho cậu nhóc tội nghiệp. 

Theo đó, chiếc kem bơ của chị Lan có hình dáng giống như một bàn tay màu xanh to khổng lồ. Nhiều người ví von "cây kem" hình bàn tay của chị được lấy ý tưởng từ bàn tay của siêu anh hùng Hulk trong series phim Avengers. Ai cũng phải phì cười khi nhìn món kem bơ của chị Lan, một số mẹ "ngả mũ" trước sự sáng tạo quá đỗi mạo hiểm của chị. Trong khi đó không ít mẹ lại hài hước cho rằng nhìn "cây kem" thế này thì con trai chị Lan "chạy mất dép" cũng không có gì là lạ. 

Trò chuyện với chủ nhân tác phẩm kem bơ độc - lạ này, chị Lan (TP.HCM) cho hay thực ra món kem này chị đã làm từ cách đây 4 năm, khi đó con trai lớn của chị tên Quốc Việt mới học lớp 1 còn con trai thứ hai tên Hoàng Long thì học mẫu giáo. 

Chị Lan cho hay, khi đó cậu con trai lớn của chị nói muốn ăn kem bơ, ngặt nỗi lúc đó chị đang mang bầu bé thứ ba nên khá mệt mỏi, trời thì nắng nóng nên cũng không đi mua bán gì được. May thay chị Lan vốn có cửa hàng bán sinh tố, nước ép, đúng đợt nhà vừa nhập nhiều bơ về để bán hàng nên chị quyết định tự làm kem bơ cho con trai.

Cách làm cũng khá đơn giản, chị chỉ xay bơ và sữa đặc rồi sau đó mang đi làm đông. Chị Lan vốn cũng thích làm bếp, thích sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, món kem bơ chị làm cũng không bị lạnh buốt nên chị càng tự tin muốn trổ tài con thưởng thức.

Con nói thích ăn kem bơ nên mẹ lập tức trổ tài, ai dè vừa mang "cây kem" ra thì con hét lên thất kinh rồi "chạy mất dép" - Ảnh 4.

Con trai chị Lan rất thích ăn sinh tố bơ nhưng kem bơ thì không.

Nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ, khi đi làm đông kem, chị Lan bỗng nảy ra ý tưởng đổ hỗn hợp bơ xay vào chiếc găng tay ni-lông. Chị nghĩ rằng ý tưởng sáng tạo mới mẻ này sẽ khiến các con của mình thích thú. Khi bé đi học về và đang rất hào hứng, mặt phấn khởi vì nghe mẹ nói có kem bơ, ai ngờ mẹ vừa mang kem ra thì bé lớn la oai oái quăng dép chạy mất hút. Cậu em thấy anh chạy không hiểu vì sao nhưng vì hoảng quá cũng co giò chạy theo. 

Cuối cùng thì món kem của chị Lan bị ế, hai con không ai chịu ăn nhưng chị bảo: "Tụi nhỏ không khóc là may lắm rồi. May mình mới làm một bàn tay chứ làm nhiều mỗi mình ăn không biết bao giờ mới hết". 

Chị Lan bảo, hồi đó thấy các con la hét rồi chạy đi chị cũng nghĩ: "Có gì đâu mà làm lố quá" nhưng đến giờ nghĩ lại thì cả nhà đều mắc cười. 

Mặc dù các con của chị Lan không được thưởng thức món kem ngon mĩ mãn đúng ý nhưng đổi lại cả nhà lại có được một kỷ niệm vui vẻ đáng nhớ, để mỗi lần nghĩ đến thì có thể cùng nhau ôm bụng cười vang. 

Hiện tại, món kem bơ của chị Lan vẫn đang tiếp tục nhận được rất nhiều ánh mắt trầm trồ bình luận hài hước từ phía cư dân mạng. 

Chia sẻ