Mẹ dồn tâm huyết làm phô mai que, ăn xong con trai chấm 2 điểm, lạnh lùng nhận xét 3 điều khiến mẹ phải "rửa tay gác kiếm"

V.V.,
Chia sẻ

Vốn là một cậu bé sành ăn nên không có gì lạ khi cậu nhóc chấm điểm cực khiêm tốn cho món phô mai que của mẹ.

Khi làm một món gì đó cho gia đình, đặc biệt là cho các con ăn, hẳn các mẹ luôn luôn dồn nhiều tâm huyết và hy vọng con sẽ thích món ăn mà mình nấu. Còn gì vui hơn khi nhìn những đứa trẻ thích thú với đĩa đồ ăn mẹ làm, vừa thưởng thức vừa trầm trồ khen: "Mẹ nấu ăn số 1". Thế nhưng, điều đó có thể chỉ nằm trong tưởng tượng của nhiều người mẹ với khả năng bếp núc không được khéo léo cho lắm. 

Chẳng hạn như bà mẹ trong câu chuyện dưới đây, dồn hết tâm huyết làm món phô mai que cho con trai. Vậy nhưng vừa ăn, cậu bé đã phũ phàng chấm cho mẹ điểm số cực khiêm tốn, 2 điểm. 

Kể lại câu chuyện của mình trong một group trên mạng xã hội, thành viên Lê Thuỳ Dương đăng kèm theo bức hình là đĩa phô mai que mà chị vừa làm cho con trai. Gọi là phô mai que nhưng đĩa phô mai của chị Dương không hề có một que phô mai nào mà là những miếng phô mai hình thù không rõ ràng. Nếu chị không giới thiệu đó là phô mai que thì chắc chẳn không ít người sẽ nghĩ rằng đó là bột mỳ rán cũng nên. 

Mẹ dồn tâm huyết làm phô mai que, ăn xong con trai chấm 2 điểm, còn lạnh lùng nhận xét 3 điều khiến mẹ "nẫu ruột" - Ảnh 1.

Món phô mai que của chị Dương.

Không chỉ chấm cho mẹ 2 điểm, con trai của chị Dương còn thẳng thắn đưa ra lời nhận xét về món ăn của mẹ. Thứ nhất là hình thức xấu, thứ hai là "không kéo được cheese" và thứ ba là hương vị "nó ớn".

Nghe lời nhận xét của con trai, chị Dương chỉ biết cười "nẫu ruột". Có lẽ vì cậu bé nói quá đúng nên mẹ không thể chối cãi. Còn cư dân mạng cũng phải đồng ý rằng con trai chị Dương nhận xét rất chuẩn. Đồng thời mọi người cũng dành lời khen cho sự dễ thương, thẳng thắn của cậu bé. 

Trò chuyện với chị Lê Thuỳ Dương (Hà Nội), chị cho biết cậu con trai của mình tên Trần Bảo Kim, năm nay cậu bé 6 tuổi. 

Mẹ dồn tâm huyết làm phô mai que, ăn xong con trai chấm 2 điểm, còn lạnh lùng nhận xét 3 điều khiến mẹ "nẫu ruột" - Ảnh 2.

Cậu con trai buồn bã nhận xét về món ăn mẹ làm.

Mẹ dồn tâm huyết làm phô mai que, ăn xong con trai chấm 2 điểm, còn lạnh lùng nhận xét 3 điều khiến mẹ "nẫu ruột" - Ảnh 3.

"Thứ nhất là hình thức không đẹp, thứ hai là "không kéo được cheese" và thứ ba là "nó ớn" - cậu nhóc nhận xét.

"Bình thường mình cũng chẳng làm món này bao giờ. Hôm đó do có người nhà bên nước ngoài gửi về cho hộp phô mai nên mình tiện đi siêu thị mua đồ về làm. Nhưng do mình bỏ qua bước để phô mai trong ngăn đá nên vừa cho vào bếp rán nó đã dính chằng chịt vào nhau. Hoặc mình nghĩ đây cũng không phải phô mai dạng kéo sợi nên nó không giống phô mai que ngoài hàng mà càng rán nó càng chảy ra" - chị Dương kể. 

Chị Dương nói thêm, con trai chị là một cậu bé rất sành ăn, từ bé Bảo Kim đã thường xuyên lên Youtube xem các clip review món ăn. Bởi vậy nên mỗi khi được ăn món gì là cậu bé nhận xét rất chuẩn. Hơn nữa, Bảo Kim cũng đã từng được ăn phô mai que chuẩn rồi, mỗi lần ăn là bé lại kéo dài phô mai ra với vẻ mặt rất thích thú. 

Mặc dù chỉ chấm món phô mai que của mẹ 2 điểm song lát sau, Bảo Kim cũng ăn hết chỗ phô mai que đó. 

Mẹ dồn tâm huyết làm phô mai que, ăn xong con trai chấm 2 điểm, còn lạnh lùng nhận xét 3 điều khiến mẹ "nẫu ruột" - Ảnh 5.

Bảo Kim rất thích món phô mai que, mỗi lần ăn là cậu bé lại kéo dài phô mai với vẻ mặt đầy thích thú.

Mẹ dồn tâm huyết làm phô mai que, ăn xong con trai chấm 2 điểm, còn lạnh lùng nhận xét 3 điều khiến mẹ "nẫu ruột" - Ảnh 6.

Chị Dương và con trai.

Còn chị Dương thì bày tỏ, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối chị làm món này. Lần sau con muốn ăn thì chị sẽ ra tiệm mua cho nhanh mà lại ngon, có thể "kéo cheese" được đúng ý con trai. 

Mặc dù hình thức của món phô mai que chưa được đẹp và chưa đúng phong cách giống ngoài tiệm nhưng có lẽ hương vị của nó cũng khá ổn nên con trai chị Dương mới ăn hết chứ nhỉ? Thế thì thiết nghĩ chị đừng nên bỏ cuộc mà hãy thử vài lần nữa xem sao? "Chăm hay không bằng tay quen", hy vọng sau những lần tôi luyện, chị Dương sẽ làm món phô mai que đạt chất lượng và được con trai "sành ăn" chấm điểm cao hơn nhé. 

Chia sẻ