Trổ tài làm bánh bạch tuộc, mẹ trẻ khiến con gái bối rối vì thành phẩm, nghe dân mạng đoán nguyên nhân mà cười "mệt nghỉ"

V.V.,
Chia sẻ

Chiếc bánh bạch tuộc nửa vàng nửa đen khiến nhiều người không thể nhịn được cười và thi nhau đoán nguyên nhân.

Thời gian nghỉ tránh dịch vừa qua, chắc hẳn có không ít bà mẹ "lên tay" nấu nướng. Có thời gian rảnh rỗi, các mẹ liền mày mò trổ tài bếp núc cho mọi người trong gia đình cùng thưởng thức những món ăn ngon. Không ít mẹ sau đợt dịch này còn mở cửa hàng ăn uống cũng nên. 

Tuy nhiên, đâu đó xung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều những bà mẹ mang theo nhiều tâm huyết trong việc bếp núc nhưng nhìn thành quả thì chỉ muốn cất hết xoong, nồi, bát, chảo đi ngay. Không đến mức như vậy nhưng câu chuyện của một bà mẹ đam mê nấu nướng dưới đây cũng khiến dân mạng được phen cười "mệt nghỉ" khi nhìn thành phẩm món bánh chị làm. 

Thừa bột làm bánh pizza nên chị Hiền nghĩ ra việc nặn bánh bạch tuộc cho con gái. 

Mới đây trong một group đông thành viên tham gia, tài khoản Phạm Hiền đã đăng tải những bức hình chụp món bánh bạch tuộc mà mình làm cho con gái. Trong hình là một chú bạch tuộc trông khá xinh xắn, dễ thương được nặn bằng bột. Trước khi đem nướng thì chú bạch tuộc này nhìn cũng khá trắng trẻo, đáng yêu. 

Thế nhưng không hiểu chị Phạm Hiền đã nướng thế nào mà khi nướng xong chú bạch tuộc trở lại bị cháy đen mất 2/3, phần còn lại thì trông khá ổn. Chưa kể, khuôn mặt của bạch tuộc nhìn cũng buồn bã hơn so với lúc chưa đem nướng. Tóm lại là trông chiếc bánh bạch tuộc của chị Hiền cực kỳ khó tả. 

Chính vì thế mà bài đăng của chị đã lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý và bình luận hài hước từ phía cộng đồng mạng. Mọi người thi nhau đặt tên cho chúc bạch tuộc này là: "Bạch tuộc cô đơn", "Bạch tuộc dỗi hờn", "Bạch tuộc một nắng", "Bạch tuộc sét đánh", "Bạch tuộc đáng thương"...

Trổ tài làm bánh bạch tuộc, mẹ trẻ khiến con gái bối rối vì thành phẩm, nghe dân mạng đoán nguyên nhân mà cười "mệt nghỉ" - Ảnh 3.

Chú bạch tuộc sau khi nướng xong khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Dẫu vậy, cũng không ít người vẫn nhận xét chú bạch tuộc của chị Hiền trông khá dễ thương dù có hơi gây cười một chút. Đồng thời mọi người cũng cho rằng chị có thể tạo hình được chú bạch tuộc như vậy là quá khéo léo rồi. 

Liên hệ với chủ nhân của chiếc bánh bạch tuộc - chị Phạm Hiền (Chương Mỹ, Hà Nội), chị kể: "Mình đang làm bánh pizza cho con gái ăn, xong xuôi thì thấy thừa một ít bột. Đang không biết nên làm gì với chỗ bột này thì mình chợt nghĩ ra cách làm cho con chiếc bánh hình con bạch tuộc chắc là con sẽ thích lắm". 

Chị Hiền chia sẻ, có lẽ do chị để bánh trong lò nướng không cân nên mới xảy ra tình trạng bạch tuộc nửa vàng nửa đen như vậy. Lúc lấy chiếc bánh ra, cả nhà chị ai cũng buồn cười. Ông xã của chị Hiền lập tức giơ máy lên chụp ảnh nhưng anh cũng không dám chê. Còn cô con gái 5 tuổi cứ nhìn chiếc bánh đầy bối rối rồi hỏi đi hỏi lại: "Mẹ ơi sao nó lại màu này hả mẹ?", chị Hiền đành giải thích cho con: "Màu này mới giống màu con bạch tuộc". Nghe vậy, con gái chị Hiền lại thấy thích thú với chiếc bánh mẹ làm.

Trổ tài làm bánh bạch tuộc, mẹ trẻ khiến con gái bối rối vì thành phẩm, nghe dân mạng đoán nguyên nhân mà cười "mệt nghỉ" - Ảnh 5.

Chị Hiền và con gái.

Chị Hiền từng làm thành công các món bánh pizza, bánh flan. 

Không chỉ hình thức gây cười, chị Hiền còn tiết lộ chiếc bánh bạch tuộc chị làm cứng như lương khô. Thế nhưng mỗi người ủng hộ một miếng rồi chiếc bánh cũng hết veo trong "một nốt nhạc". Chị cho biết khi đăng ảnh lên mạng, có người còn khen và vui vẻ với chiếc bánh mình làm nên chị cảm thấy rất vui. 

Chị Hiền tâm sự thêm, đợt nghỉ dịch vừa rồi vì rảnh rỗi nên chị cũng trổ tài làm vài món cho cả nhà, cũng có món thất bại nhưng cũng có món thành công, chẳng hạn như: bánh pizza, bánh Flan, cà phê kem... Chính vì thế nên thời gian tới chị sẽ tiếp tục mày mò nghiên cứu thêm một vài món để làm cho con gái vì bé rất thích mẹ làm cho món nọ món kia và thích nấu ăn cùng mẹ. 

Dù chú bạch tuộc có hơi buồn cười một chút nhưng chị Hiền đã cho cả nhà được thưởng thức món bánh bạch tuộc và đặc biệt là còn đem lại nhiều tiếng cười cho mọi người. Hy vọng sắp tới chị Hiền sẽ luyện tay nghề nhiều hơn nữa để có thể nấu cho con gái thật nhiều món ngon, đẹp mắt hơn nữa. 

https://afamily.vn/doanh-trai-hanh-phuc.html

Chia sẻ