Nhớ lời mẹ dạy, chị gái 8 tuổi nhanh trí và dũng cảm cứu em gái thoát khỏi tên bắt cóc nguy hiểm

Đinh Hương,
Chia sẻ

Phản ứng nhanh nhạy của cô bé được cư dân mạng hết lời khen ngợi, gọi em là vị anh hùng nhỏ tuổi.

Sự việc xảy ra vào ngày 7/10 vừa qua tại khu Partington, Greater Manchester. Người mẹ 26 tuổi, Rechelle Haigh vừa kịp hoàn hồn trước khoảnh khắc thoát hiểm trong tích tắc của hai đứa con gái, đã chia sẻ đoạn phim cho camera theo dõi ghi lại để cảnh báo mọi người. 

Nhớ lời mẹ dạy, chị gái 8 tuổi nhanh trí và dũng cảm cứu em gái thoát khỏi tên bắt cóc nguy hiểm - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Theo đó, khi ba đứa con gái của Rechelle là Sadè (8 tuổi), Roxie (6 tuổi) và Ameya (2 tuổi) đang chơi đùa ở khoảnh sân trước nhà thì có một người đàn ông tiếp cận bọn trẻ. Khi gã lạ mặt tiến đến gần và nói chuyện, cô gái lớn Sadè ngay lập tức lùa Roxie vào nhà, bế thốc Ameya lên chạy thẳng vào gọi mẹ.

Nhớ lời mẹ dạy, chị gái 8 tuổi nhanh trí và dũng cảm cứu em gái thoát khỏi tên bắt cóc nguy hiểm - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Nhớ lời mẹ dạy, chị gái 8 tuổi nhanh trí và dũng cảm cứu em gái thoát khỏi tên bắt cóc nguy hiểm - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

Trả lời với UNILAD, Rechelle cho biết: “Tôi thật sự sốc vì không thể ngờ chuyện như vậy có thể xảy ra. Khi ấy tôi ngồi trong nhà thì bỗng nghe tiếng xe thắng gấp ngoài cửa, sau đó tôi nghe tiếng đàn ông nói ‘nhanh nhanh, lại chú cho bánh nào’. Lúc đầu tôi còn nghĩ đó chỉ là một người hàng xóm tốt bụng. Rồi tôi thấy Sadè hoảng sợ dắt hai em chạy vội vào nhà, vừa chạy vừa la lớn ‘mẹ ơi nhanh lên, chú kia kêu tụi con vào xe kìa’”.

Sau khi Rechelle chạy ra đối mặt với tên lạ mặt, hắn ta mắt láo liên, nói lắp bắp rằng chỉ muốn cho bọn trẻ một ít bánh và phóng xe chạy mất. Vì quá run sợ trước sự việc, Rechelle không thể chụp ảnh rõ mặt gã đàn ông kia nhưng rất may cũng có camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc. 

Nhớ lời mẹ dạy, chị gái 8 tuổi nhanh trí và dũng cảm cứu em gái thoát khỏi tên bắt cóc nguy hiểm - Ảnh 4.

Tên lạ mặt dùng bánh để dụ bọn trẻ (Ảnh: Internet)

Tuy nhanh trí và dũng cảm là vậy nhưng sự việc đáng sợ này cũng khiến cho cô bé Sadè cảm thấy ám ảnh, không còn dám ra sân chơi hoặc tự đến nhà bạn trong khu phố chơi một mình nữa. 

“Con bé lúc nào cũng gọi tôi ra ngồi cùng bọn chúng mỗi khi ra sân chơi. Thậm chí bây giờ nó cũng chẳng dám tự sang nhà hàng xóm chơi như mọi khi nữa”, Rechelle chia sẻ.

Nhớ lời mẹ dạy, chị gái 8 tuổi nhanh trí và dũng cảm cứu em gái thoát khỏi tên bắt cóc nguy hiểm - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Đoạn phim ghi lại cảnh Sadè dũng cảm cứu hai em được Rechelle chia sẻ lên mạng, hy vọng tất cả các bậc phụ huynh đều lưu ý và cần phải cẩn thận hơn khi trông nom các con. Chỉ cần một phút sơ sẩy thôi, cả quá trình trên chỉ xảy ra chưa đến 10 giây, nếu như Sadè không có sự nhanh nhạy thì chẳng biết có chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra.

“Tôi thật sự tự hào vì con bé. Tôi thường dạy con hễ có người lạ cố bắt chuyện thì phải cẩn thận tránh xa. Chỉ không ngờ rằng nó thật sự ghi nhớ và phản ứng rất quyết liệt. Con bé là anh hùng, là thần hộ mệnh của gia đình và các em gái của nó”.

Nhớ lời mẹ dạy, chị gái 8 tuổi nhanh trí và dũng cảm cứu em gái thoát khỏi tên bắt cóc nguy hiểm - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Câu chuyện của Rechelle càng khiến cho bố mẹ càng phải quan tâm hơn đến việc dạy con về những mối nguy hiểm từ kẻ lạ mặt. Hãy bảo vệ con em mình trước khi quá muộn!

(Nguồn: UNILAD)

Chia sẻ