Vừa nhận cuộc gọi thông báo con gái bị bắt cóc, mẹ loay hoay gọi cho gia đình thì phát hiện điều bất ngờ

Newben,
Chia sẻ

Kẻ bắt cóc yêu cầu Kate phải đưa tiền chuộc con gái. Hắn ta báo chính xác địa điểm má hắn ta và con gái chị Kate đang ở, yêu cầu chị mang tiền đến mới trả con.

Cơn ác mộng của mỗi bậc phụ huynh đó chính là nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ báo rằng con cái của họ đang bị bắt cóc, và cách duy nhất để con được an toàn trở về chính là đưa tiền chuộc. Không ai dám tưởng tượng đến điều này, mãi cho đến khi nó xảy ra.

Kate Elizabeth Cass - một người mẹ ở Arizona, Mỹ - đã nhận được một cuộc điện thoại khủng khiếp khi đang làm việc. Số điện thoại lạ gọi đến, con gái chị đã rời khỏi bang để thăm gia đình vào thời điểm đó nên chị quyết định sẽ nhấc máy trả lời. Vừa nhấc máy, chị đã nghe giọng con gái ở đầu dây bên kia.

Vừa nhận cuộc gọi thông báo con gái bị bắt cóc, mẹ loay hoay gọi cho gia đình thì phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Kate Elizabeth Cass (Ảnh: Internet)

Chị kể lại với ABC15 Arizona: “Cách con khóc, cách con nói. Con cầu xin được giúp đỡ. Đó là giọng của con: “Mẹ, con đang trong xe với một người đàn ông. Hắn ta bắt con vào đây, con không biết đang đi đâu nữa”. Và đó chính xác là giọng của con khi đang gặp nguy hiểm. Sau đó thì một giọng nói cắt ngang bởi giọng một người đàn ông: “Đưa điện thoại cho tao””.

Gã đàn ông này yêu cầu Kate phải đưa tiền chuộc con gái. Hắn ta báo chính xác địa điểm má hắn ta và con gái chị Kate đang ở, yêu cầu chị mang tiền đến mới trả con. Vào lúc này, đồng nghiệp của chị bắt đầu ghi âm lại cuộc nói chuyện còn chị đang cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì, cũng như phải thỏa thuận với gã bắt cóc này thế nào.

Một người đồng nghiệp khác của chị Kate đã gọi cho các thành viên trong gia đình chị để kiểm tra xem liệu có ai lạ gọi đến hay không. Chị đề nghị được nói chuyện lại với con và gã bắt cóc cho chị nghe giọng con. Theo chị, đó vẫn là giọng con gái đang gọi chị và khi chị hỏi tên của con, giọng nói ấy vẫn lặp lại đúng.

Sau đó, đồng nghiệp chị đã tiến hành gọi cảnh sát để thông báo tình hình còn chị vẫn giữ điện thoại với kẻ bắt cóc.

10 phút sau đó, đồng nghiệp của chị Kate đã kết nối được với con chị qua Facetime. Cô bé khẳng định mình an toàn, không bị bắt cóc gì cả. Lúc này, chị mới hiểu rằng, tình huống bắt cóc mà chị đang nghe chỉ là lừa đảo mà thôi. Chị phát biểu: “Tôi chưa bao giờ lo lắng, sợ hãi đến vậy. Đây là cuộc điện thoại mà tôi không mong muốn bất kì ai sẽ nhận được”.

Ngày 25/7, chị đã chia sẻ câu chuyện của mình lên trang cá nhân và kêu gọi mọi người “trông chừng con thật kĩ, tắt định vị trên các thiết bị điện tử và bảo vệ con”. Chị khẳng định, những kẻ lừa đảo có thể lấy được giọng nói của con gái hay thông tin gia đình chị qua mạng xã hội, ngoài ra không còn một nơi nào khác.

Thật không may, kiểu lừa đảo như thế này hiện đang rất phổ biến. Bất kì ai sử dụng internet hay điện thoại đều quá quen thuộc với những kẻ lừa đảo. Các tính năng như nhận dạng giọng nói, định vị đều có thể thu thập dữ liệu giọng nói và địa điểm qua những ứng dụng như Facebook, Instagram, Snapchat.

Vừa nhận cuộc gọi thông báo con gái bị bắt cóc, mẹ loay hoay gọi cho gia đình thì phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 2.

Các tính năng như nhận dạng giọng nói, định vị đều có thể thu thập qua những ứng dụng như Facebook, Instagram, Snapchat. (Ảnh: Internet)

Do đó, để tránh gặp phải tình trạng lừa đảo như thế này, cố gắng đừng để rơi vào bẫy của chúng và nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

(Nguồn: ABC15 Arizona)

Chia sẻ