BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Không thể nói phụ nữ muốn quản lương của chồng là "tham"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Xin lỗi bạn Lê Anh, "thuốc" của bạn chưa chắc đủ đắng để giã tật, ngược lại là khác!

Phản hồi cùng Lê Anh.
 
Gay rồi nhỉ? Một bài viết cứ nghĩ là phản hồi ý kiến của một cá nhân đối với vấn đề cần có cách nói nên ít va chạm chút. Vậy mà lại gây nên nhiều phản ứng trái chiều! Thực lòng, trong chủ trương trao đổi bình tĩnh và hợp lý, tác giả Thiện rất tiếc, và xin lỗi bạn, bạn Lê Anh.

Có thể, trong quan điểm về tương quan xã hội, tôi và bạn khác nhau ở chỗ "thẳng thắn" hay "uyển chuyển" khi chuyển tải ý mình đến ai khác. Trên diễn đàn này, có độc giả Robinhood phê bình rằng Thiện là đỉnh cao của sự dài dòng! Ngày xưa đi học tôi vẫn bị phê vào bài văn và bị trừ điểm cũng từ thói quen ấy! Mãi mà vẫn chưa sửa chữa được, lại rất xin lỗi bạn thôi, bạn phê phán chẳng sai chút nào.

Trước tiên, nhìn lại luận điểm chính trong bài tôi viết, tôi cho rằng đã đủ để yên tâm với mong muốn của tôi ở câu Lê Anh nhìn nhận: "Tôi tự thấy tôi viết chưa sâu, chưa rõ ràng khéo để đưa ra những ý tôi muốn nói...". Tôi hiểu, với những trình bày tiếp theo đó, là Lê Anh muốn đề cập đến nguyên nhân trong truyền thống giáo dục gia đình làm nên một suy nghĩ của Lê Anh, và để củng cố thêm phần bạn cho rằng chính đáng trong ý kiến của bạn.

Thật ra thì điều tôi muốn lưu ý từ trong bài viết trước, với bạn, là tôi nhận ra Lê Anh trong cái cách diễn đạt mạnh mẽ, ít quan tâm đến khía cạnh muôn mầu trong đời sống, và diễn giải thường bằng cái "tôi", một điều mà có thể vấp phải sự chủ quan thường tình.

Bạn từng nhấn mạnh rằng bạn chỉ phê phán một thành phần có thật trong đời sống thực tế, và bạn dẫn chứng do rằng gia đình bạn, bằng truyền thống "mẹ truyền con nối", đã thật sự thành công, thật sự hạnh phúc từ cách hành xử truyền thống ấy? Xin ngưỡng mộ bạn và tôi cũng không muốn lập lại những điều tôi đã phân tích vì xem ra, khi bạn tiếp tục nhấn mạnh và chỉ trích tính "tham" của một số phụ nữ mà không cần xét đến nhiều mặt khác thì tranh luận là vô ích thôi!

Có điều, nhắc lại là xoay quanh chủ đề "làm sao để chồng vui vẻ đưa tiền lương cho vợ?", tôi muốn đề cập đến cách trình bày biết người biết ta và tôn trọng đối phương, vì ngẫm ra ta chẳng thể nhân danh cái gì để lên giọng với họ. Nếu như họ hành xử không tốt trong gia đình, hậu quả sẽ đến ngay với cá nhân họ. Và chắc bạn không đại ngôn đến nỗi thấy "thành phần" ấy sẽ trở thành đại dịch, ảnh hưởng đến hòa bình thế giới chứ? Còn khuyên giải để mong "thành phần" phụ nữ ấy sẽ tốt hơn? Xin lỗi bạn Lê Anh, "thuốc" của bạn chưa chắc đủ đắng để giã tật, ngược lại là khác!

Lời cuối, bắt chước bạn nói một chút về cái "tôi" của mình, chung quanh tôi, hiện tại tôi chưa thấy ai giống như bạn hình dung, là..." luôn mong ngóng chồng mang tiền về, rồi thấp thỏm lo âu nếu chồng cầm nhiều tiền, rồi căn vặn dò xét xem chồng đã tiêu những gì, tiêu quá tay thì mắng mỏ chì chiết...".

Tôi không dám nói là môi trường mình sống, gia đình mình, quan hệ thân tộc, hàng xóm láng giềng mình thuộc thành phần hoàn hảo. Nhưng tôi chắc rằng gia đình nào cũng có những khúc mắc của riêng họ, tôi đồng cảm với cái khó khăn và chịu đựng của đa phần phụ nữ, có chút gì đó có vẻ quá đáng trong hành xử, ta nên có ý kiến một cách nhẹ nhàng, xây dựng hơn là hô hào họ bỏ đi cái tính "tham", như vậy là xúc phạm họ đấy bạn ạ! Vì không thể gọi tất cả phụ nữ muốn giữ tay hòm chìa khóa, băn khoăn trước viễn cảnh chật vật do chồng vợ không thống nhất trong chuyện tài chính là "tham" được!

Chia sẻ