BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

Không phải người vợ nào cũng "lột sạch" lương của chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh nói rằng anh không muốn lấy vợ vì sợ phải nộp hết tiền. Không phải người phụ nữ nào cũng yêu cầu chồng nộp hết tiền đâu...

Gửi anh Khiêm, tác giả bài "Không muốn lấy vợ vì sợ phải nộp lương",
 
Anh Khiêm ạ, những tâm sự của anh thật giống với suy nghĩ của nhiều người đàn ông bây giờ. Với cách nhìn của một cô gái tôi muốn chia sẻ với anh vài điều vì có lẽ anh quá chủ quan khi đánh giá về phụ nữ.

Gia đình tôi bình thường, không giàu cũng không quá nghèo. Ba mẹ tôi thực sự rất vất vả khi nuôi hai chị em tôi học đại học. Thực sự những năm đi học mẹ tôi không bao giờ để chúng tôi thiếu thốn thứ gì, tôi mặc dầu vẫn biết gia đình không dư giả là bao nhưng đã quen với sự chiều chuộm bao bọc của mẹ nên cuộc sống vẫn cứ êm đềm trôi đi.
 
Hồi còn học phổ thông nhiều lần tôi thầm trách mẹ quá tính toán, tôi xin tiền mua gì cũng hỏi đủ diều, lúc nào cũng nhắc đến tiền thế nhưng khi tôi vào đại học xin tiền mẹ làm gì, mua gì tôi cũng nói rõ thì mẹ lại nói với tôi là con lớn rồi cần tiêu gì thì cứ lấy tiền mà tiêu. Tuy nhiên với em trai tôi đến bây giờ đang học năm cuối đại học mẹ tôi vẫn hỏi rõ rồi mới đưa tiền cho. Có lẽ các bậc phụ huynh bao giờ cũng vậy anh ạ tin tưởng con gái hơn con trai.


Sau này khi ra trường đi làm cầm tiền mua bán chi tiêu trong gia đình tôi mới thấy người phụ nữ đảm đang chính là một người anh hùng trong gia đình mình nhất là những gia đình kinh tế eo hẹp. Chỉ với một khoản tiền nhỏ nhoi mà phải lo bao nhiêu là thứ. Đối nội tốt, đối ngoại giỏi, làm cho gia đình trở thành một tổ ấm thực sự khó lắm anh ạ.
 
Thế nên trong một phút nào đó đàn ông hãy dừng lại và nghĩ cho người phụ nữ, người mẹ, người vợ của mình, kể cả khi họ quá chặt chẽ trong chi tiêu thì họ cũng có lý do của riêng họ. Nếu chúng ta nhìn nó với một con mắt khác, một cách nhìn khác chúng ta sẽ thấy họ thật đáng yêu.

Anh nói rằng anh không muốn lấy vợ vì sợ phải nộp hết tiền. Tôi thấy mẹ anh nói đúng đấy không phải người phụ nữ nào cũng yêu cầu chồng nộp hết tiền đâu trừ khi anh chọn nhầm người.
 
Còn khi mà anh đã chọn đúng người mà vẫn bị thế thì hãy nhìn lại mình. Để phụ nữ không quản lý hết tiền hãy cho họ niềm tin anh ạ, hãy cho họ hiểu rằng anh là người biết chi tiêu. Trong cuộc sống này cái gì cũng thế chỉ khi con người có niềm tin vào bản thân mình, niềm tin của người khác vào mình lúc đấy anh ta mới thực sự có tự do.

Bây giờ em tôi vẫn hay xin tiền tôi những lúc nó không muốn xin mẹ, tôi sẵn sàng cho nó mà không hỏi gì cả tự nó khác nói. Có được điều đó là do tôi hiểu nó, tôi muốn nó sống tự do thoải mái nhưng vẫn hiểu được giá trị của đồng tiền, biết cách tiêu tiền để làm chủ nó chứ không bao giờ để dồng tiền chi phối cuộc sống của mình.

Chúc anh sớm tìm được một nửa yêu thương. Đừng vì yêu tự do quá mà làm mất đi hạnh phúc của mình. Tự do lúc nào cũng phải ở trong khuôn khổ và nếu như khuôn khổ ấy là vòng tay một người con gái  yêu anh và anh cũng yêu người ta thì cũng đáng lắm anh ạ.

Chia sẻ