Con trai đi đâu cũng thu hút sự chú ý, mẹ Việt tiết lộ ảnh chụp ở nhà liền nhận được "mưa" lời khen "soái ca đây rồi!"

V.V.,
Chia sẻ

Vẻ ngoài rất điển trai cùng với cách cư xử ngoan và lễ phép, nên khi ra đường cậu bé lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Không biết các bạn nhỏ 2 tuổi của nhà các mẹ đã biết làm gì rồi nhỉ? Hẳn số đông vẫn còn được bố mẹ, ông bà chăm chút từng li từng tí phải không? Thế mà cậu bé Theodore Huỳnh Mann trong câu chuyện dưới đây mới 2 tuổi nhưng đã có sở thích rất đặc biệt: thích phụ mẹ nấu ăn, thích làm việc nhà cùng mẹ và thích tự làm mọi việc của mình.

Chị Huỳnh Kim Sa, 30 tuổi hiện đã sống ở Anh được 6 năm. Chị Sa từng có một chuyện tình lãng mạn với ông xã là một võ sĩ người Anh. Trước đây chị từng sang Anh học tập, khi chuẩn bị về nước thì vô tình quen anh qua mạng xã hội. Sau này cả hai có dịp gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, chị Sa nhận lời khi được anh ngỏ lời yêu. 

Theo nhặt đủ nét đẹp của cả bố và mẹ. 

Vài tháng sau thì chị Sa biết tin mình có bầu. Hiện tại con trai của chị đã 2 tuổi, bé có tên đầy đủ lấy cả họ mẹ và bố là Theodore Huỳnh Mann (ở nhà thường gọi là Theo). 

Theo nhặt đủ nét đẹp của cả bố và mẹ, cậu bé có đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, khuôn miệng duyên ơi là duyên. Nét lai Tây rõ ràng khiến Theo nhìn bảnh bao, nam tính cực kỳ. Chưa kể, Theo còn có phong cách thời trang hết sức chỉn chu, gọn gàng, sành điệu... nên trông cậu bé chẳng khác nào một ngôi sao nhí. Trong một số bức ảnh, gương mặt của Theo còn có nhiều biểu cảm như vui, buồn, giận, ngạc nhiên... trạng thái nào cũng đáng yêu hết sức. 

Theo cực kỳ bảnh bao các cô các chú ơi!

Theo lời kể của chị Sa thì ngay từ lúc 8 tháng tuổi Theo đã bắt đầu biết phụ mẹ dọn dẹp đồ chơi trước khi đi ngủ, lau sạch đồ chơi sạch sẽ... Sau này lớn hơn, Theo biết lau bàn, tủ, hút bụi, làm vườn, phụ mẹ làm bánh, nấu ăn, ăn xong thì đem chén, đĩa bẩn bỏ vào bồn rửa. 

"Mình mắc cười nhất là khi Theo phụ mẹ nấu ăn, mình dặn là bỏ phô mai vào đồ ăn nhưng bé bỏ hết vô miệng xong làm vẻ rất ngạc nhiên kiểu: "Ủa hết rồi hả". Và cứ thế phô mai bỏ vào miệng thì nhiều, bỏ vào đồ ăn thì ít. 

Có hôm Theo hút bụi, máy hút bụi công lực mạnh quá Theo kéo không lên nổi nên bé quạu, xong nói: "Cái máy hư rồi, nó không có làm việc được" - chị Sa kể về những câu chuyện thú vị khi cậu con trai nhỏ của mình giúp mẹ làm việc nhà. 

Theo giúp mẹ rất nhiều việc trong nhà. 

Điều đáng khen là Theo rất tự giác, mỗi lần thấy có cái gì rớt lên thảm là cậu bé kêu mẹ lấy máy hút bụi ra để bé làm việc. Trong vấn đề ăn uống, vệ sinh cá nhân Theo cũng tự làm được hết, tự ăn, tự đánh răng, rửa mặt, tắm... 

Nhận xét về cậu con trai của mình, chị Sa tự hào vì Theo rất ngoan và biết nghe lời mẹ, lễ phép. Khi gặp người lớn, Theo luôn chủ động chào: "Say Hello", cộng với ngoại hình kháu khỉnh nữa nên đi đâu cậu bé cũng gây chú ý. Chưa kể, hầu hết mọi người biết Theo đã có thể làm việc nhà từ khi còn nhỏ thì ai cũng trầm trồ khen cậu bé quá giỏi, "Soái ca tương lai là đây!".

Theo lau dọn đồ chơi, lau tủ giúp mẹ và còn tự vệ sinh cá nhân được luôn đó ạ. Thật ngưỡng mộ Theo quá đi."

Ngoan ngoãn, chăm chỉ là vậy nhưng cũng có lúc Theo bướng bỉnh, không nghe lời mẹ đó cô chú ơi. Mẹ Theo kể có lần chị không giữ được bình tĩnh nên có mắng con, thế là Theo cứ khóc mãi, đi ngủ vẫn còn thút thít khiến mẹ cũng oà khóc theo. 

Về phần bố của Theo thì anh luôn ủng hộ con trai và mong con lớn lên sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ. 

Chị Sa cho biết hiện tại Theo đang học chữ, học tiếng Việt để có thể nói chuyện với ông bà ngoại. Ngoài ra, Theo còn được học làm đầu bếp nhí, học làm đồ chơi thủ công nữa. Mới 2 tuổi mà Theo đã tự lập, chăm chỉ như thế rồi, nhiều người tin rằng khi lớn lên, Theo sẽ trở thành một người đàn ông tốt, biết yêu thương mọi người xung quanh mình. Thật là ngưỡng mộ Theo quá đi!

Chia sẻ