Cô nhóc láu cá đòi bán em trai với giá 1.2 triệu đồng, nghe xong lý do ông bố cũng không tin nổi

NT,
Chia sẻ

Tình chị em liệu có bền lâu khi cậu em lớn lên và nghe được đoạn trò chuyện của chị mình với bố.

Những câu chuyện hài hước về các nhóc tì có kể cả ngày cũng không hết. Chính sự ngây thơ, hành động hài hước và suy nghĩ "không giống ai" của các bé lại mang lại tiếng cười, niềm vui cho nhiều người. Mới đây, video quay lại một cô nhóc lém lỉnh gợi ý bố "bán" em trai lấy tiền mua đồ chơi mới đã khiến cư dân mạng được một trận cười nghiêng ngả.

Cô bé đề nghị bán em trai đi để lấy tiền... mua đồ chơi.

Trong đoạn video có thể thấy cậu nhóc em đang chơi vui vẻ với đống tuyết, ngồi cách đó không xa là chị gái Rachel và bố. Ông bố bắt đầu cuộc hội thoại bằng câu hỏi đầy tính "cà khịa": "Sao em trai của con ngốc thế nhỉ?". Nhân tiện, cô nhóc liền đề nghị bố bán em trai đi vì cậu bé "có gì đó không bình thường".

Ban đầu cô bé này gợi ý rằng có thể bán em trai cho một cửa hàng thú cưng với giá 1 đô la, 2 đô la nhưng sau đó em đổi ý và chắc nịch rằng nên bán với số tiền là 54 đô la (khoảng 1,2 triệu đồng). Khi được hỏi lý do tại sao, cô nhóc này mới bẽn lẽn thú thật là bé thích chú cú đồ chơi lắm và muốn để dành tiền để mua nó. Sau khi hiến kế với bố, cô nhóc này còn vui vẻ cho biết sẽ mua lại em trai mình với giá... khuyến mãi.

Muốn mua đồ chơi mới, cô nhóc láu cá đề nghị bố "bán" em và "chuộc lại" với giá sale - Ảnh 3.

Muốn mua đồ chơi mới, cô nhóc láu cá đề nghị bố "bán" em và "chuộc lại" với giá sale - Ảnh 4.

Cứ bán em đi mua đồ chơi đã rồi chuộc lại sau ạ.

Còn về phần cậu em khi nghe bố kể lại sự việc nhưng cũng không hề sợ hãi mà còn ngoan ngoãn đồng ý. Đúng là sự ngây thơ của lũ trẻ chính là liều thuốc giúp bố mẹ giải tỏa sự căng thẳng, nhưng không biết nhóc em lớn lên xem lại video thì thế nào đây nhỉ?

Bên dưới đoạn video là vô số lời bình luận hài hước của cư dân mạng:

- Tôi cũng đã từng muốn bán em trai mình đi để bố mẹ không dành hết sự quan tâm cho nó. Đúng thật là không thể tin được.

- Bố ơi hãy cẩn thận đấy, biết đâu sau này con anh muốn bán anh cho cửa hàng thú cưng thì sao?

- Không ngờ cậu bé lại cũng đồng ý cơ đấy.

Chia sẻ