BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

THB hãy nghĩ cho mình và phá bỏ cái thai đó đi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi biết, nhiều người sẽ khuyên em rằng hãy giữ đứa bé nhưng có ai trong số đó nghĩ cho em không? Hay chỉ là những lời rao giảng đạo đức của họ?

Tôi biết, nhiều người sẽ khuyên em rằng hãy giữ đứa bé, rằng đứa bé vô tội và còn vẽ ra cho em cái viễn cảnh em sẽ bị dày vò, day dứt. Nhưng có ai trong số đó nghĩ cho em không? Hay chỉ là những lời rao giảng đạo đức của họ? Bản thân họ có làm được như thế không và liệu họ có thể chắc rằng khi ở hoàn cảnh của em họ sẽ không ích kỷ, họ sẽ đủ dũng cảm để làm mẹ, để sinh con với một người đàn ông như thế?

Nếu người yêu em tử tế, nếu anh ta sẵn sàng cưới em, sẵn sàng làm cha của đứa bé và dùng hết sức mình để lo toan cho cuộc sống của hai mẹ con thì em có thể hi sinh một phần tương lai mình để lấy chồng, sinh con. Bởi vì rõ ràng tuơng lai phía trước của em sẽ hết sức bấp bênh nếu như em tạm thời nghỉ học và lập gia đình. Có chồng có con rồi việc đi học sẽ rất khó khăn, bảo lưu thật đấy nhưng khi nào đi học lại là điều chưa thể nói chắc. Có thể lẽ ra em đã ngồi bàn giấy, công việc nhà nhã thì lấy chồng rồi em phải buôn bán, phải chạy chợ, đầu tắt mặt tối. Bù lại em đã có đứa con và người chồng thương em hết lòng. Nhưng tất cả chỉ là nếu thôi em à, vì thực tế đang không diễn ra như thế…

Anh ta bắt em đi phá thai, điều thường thấy ở 80% số thằng đàn ông được người yêu báo tin đã mang bầu. Có thể hắn không quan tâm đến em, nhưng đến giọt máu của mình hắn cũng không xót xa nữa rồi em ạ. Nếu hắn đã thế, em cứ cố sinh đứa bé ra đời thì mọi chuyện sẽ thế nào? Em sẽ phải làm mẹ đơn thân, thậm chí con em còn không được nhận mặt bố, vì tôi sợ rằng nếu mọi chuyện vỡ ra, cái thằng sở khanh ấy nó còn phủ nhận đứa bé trong bụng em không phải của nó nữa cơ. Em sẽ phải đơn thương độc mã chống lại dư luận và lo cuộc sống, trong khi trong tay em chẳng có gì?

Em có nghĩ bây giờ nếu mình nghỉ học sinh con thì sẽ làm gì để kiếm sống không? Cuộc sống càng ngày càng không dễ dàng. Nuôi một đứa trẻ tốn kém lắm. Em không thể ngửa tay xin bố mẹ được nữa, vì em đã làm mẹ thì em phải độc lập, làm sao bắt bố mẹ cáng đáng cả con cả cháu được? Còn nếu biện minh và tặc lưỡi rằng trời sinh voi trời sinh cỏ thì không thể được. Con người đâu phải con voi để ăn cỏ mà sống? Con người phải ăn sữa, ăn cơm, ăn cá ăn thịt để lớn lên. Đẻ con rồi để con nheo nhóc khổ sở, thua kém bạn bè đồng trang lứa là người mẹ em có thầy mình mang tội không?

Thêm nữa, đứa trẻ sinh ra, lớn lên không có đầy đủ tình thương yêu, sự dạy dỗ của cả cha và mẹ thì sẽ như thế nào? Hãy để cho con mình có một tương lai phát triển đầy đủ và trọn vẹn nhất em ạ. Sinh con ra rồi mà để sau này con khóc, con hận mẹ, con ước thà rằng mình đã không được sinh ra trên đời thì sẽ ra sao? Lúc ấy em ân hận thì đã muộn rồi.

Hãy cương quyết em ạ, cuộc đời em còn dài, em hoàn toàn có thể có những đứa con khác với người xứng đáng hơn, thật lòng yêu thương mẹ con em hơn. Cũng cần nghĩ cho bố mẹ em nữa, đừng để bố mẹ em quá đau đớn và tuyệt vọng. Em có thể đễn những bệnh viện lớn để được đảm bảo chăm sóc y tế tốt nhất, đừng vì sợ hãi nhút nhát mà phó mặc mình cho mấy phòng khám tư, nguy hiểm lắm, khả năng nhiễm trùng và nhiều nguy cơ cao em ạ. Chúc em nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.

Chia sẻ