BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Ai khi yêu mà chẳng muốn "gần gũi" nhau chứ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi tin nếu đã trải qua "chuyện ấy" 1 lần sẽ có lần thứ 2. Xin đừng phủ nhận điều đó vì đấy là nhu cầu rồi.

Đọc nhiều bài viết của các bạn, tôi thấy nhiều ng khuyên bạn THB giữ lại cái thai, cũng có ng khuyên nên bỏ. Có ý kiến của bạn Mi bị nhiều người công kích rằng đó là bao biện khi bạn nói "Hiếm ai dính sex 1 lần khó stop lắm! ".

Tôi không biết trong những người đọc bài ở đây, đã bao người trải qua chuyện đó rồi, với tư tưởng thế nào nhưng tôi tin nếu đã trải qua 1 lần sẽ có lần thứ 2. Xin đừng phủ nhận điều đó vì đấy là nhu cầu rồi.

Ngày nay tư tưởng của mọi người về chuyện trinh trắng đã thoáng hơn, thiết nghĩ chuyện còn hay mất có thực sự quan trọng thế không? Ai khi yêu chẳng muốn được gần gũi với nhau? Chuyện quan hệ, gần gũi với người mình yêu là sai hay sao? Nếu như bạn quan hệ tùy tiện, bạ ai cũng xxx thì không nói làm gì nhưng nếu bạn suy nghĩ, cân nhắc kỹ trước khi làm chuyện đó thì điều đó đáng được người khác tôn trọng chứ không phải lên án, đánh giá như thế này.

Tôi thấy thật buồn cười khi nhiều chàng trai vẫn coi trọng vấn đề người yêu còn zin hay không. Mấy chàng khi đến với vợ mình mà vẫn còn zin? Đừng áp đặt lối suy nghĩ cổ hủ, gia trưởng, nào là "con gái Á Đông" như thế lên người phụ nữ. “Con gái Á Đông" thì không phải là người hay sao? Không có những nhu cầu, đòi hỏi hay sao? Đừng suy nghĩ ích kỷ như thế để đánh giá 1 người  con gái có "hư hỏng" hay không.

Lỗi của bạn THB ở đây là có thể bạn đã không dùng biện pháp tránh thai khi quan hệ, hoặc có nhưng là những biện pháp có xác suất thấp (xuất tinh ngoài, tính ngày... ). Bạn nói B là người đạo đức giả, hư hỏng nhưng sao bạn không nghĩ xem nếu B thật sự như thế thì ngay từ lúc biết có thai, B đã nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé rồi chứ chẳng cần day dứt đến bây giờ, cũng không cần trông chờ người yêu đến chuyện cưới xin để sinh đứa bé. 

Người ngoài cuộc nói thì hay lắm, nào là làm mẹ dũng cảm, sinh con ra vv..v . Nuôi 1 đứa trẻ không đơn giản đâu các bạn ạ, có bố mẹ đàng hoàng còn khó, nữa là chỉ có mẹ! Sinh ra thì dễ lắm nhưng nuôi thế nào mới là khó, sinh ra rồi để cho con sống không được hạnh phúc thì có người mẹ nào muốn không? Tôi không khuyên bạn bỏ đứa trẻ, tôi chỉ muốn bạn cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
 
Nếu bạn sinh bé ra, bạn sẽ nuôi bằng cách nào? Bạn và con có thể vượt qua dư luận hay không? Hạnh phúc của bạn sẽ thế nào? Còn nếu bỏ, bạn nên nghĩ đến những tác hại như vô sinh, viêm nhiễm... và hơn hết là cảm giác day dứt vì bỏ giọt máu của mình. Đừng trông mong ở người yêu bạn nữa, bây giờ có cưới nhau cũng chỉ là ép buộc, sẽ không có hạnh phúc đâu!

Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn nhất!

Chia sẻ