BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

3 lần phá thai chỉ vì siêu âm... con gái

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phá thai không phải chỉ là chuyện của những cô gái chưa lập gia đình như B. Có chồng đàng hoàng rồi, cũng đâu phải muốn sinh con là được sinh.

Phá thai không phải chỉ là chuyện của những cô gái trẻ, chưa lập gia đình như B. Phá thai cũng là chuyện của rất nhiều những người vợ như chúng tôi. Có chồng đàng hoàng rồi, cũng đâu phải muốn sinh con là sinh. Đôi khi vẫn phải đắng lòng hết lần này tới lần khác phá thai đi, dù cái thai đã được hơn 3 tháng, con đã thành hình người.

Tôi dại dột đi lấy người chồng mấy đời độc đinh. Họ nhà chồng thì rất phong kiến, nặng nề chuyện con trai con gái. Khi chọn tôi, thậm chí gia đình anh cũng cân nhắc cả việc mẹ tôi, bà tôi đều có con trai rồi mới đồng ý. Họ muốn chuẩn bị tất cả những điều kiện tiền để có thể để tôi có thể sinh cho họ một đứa con trai nối dõi tông đường. Áp lực đè lê vai vợ chồng tôi nặng tựa như núi.

Lần có thai đầu, siêu âm con gái cả nhà chồng đã xịu mặt, nhưng thôi an ủi rằng đó là đứa đầu tiên, gì bằng con gái đầu lòng nên cả nhà vẫn khá vui vẻ. Chỉ khi con bé bắt đầu lên 3 thì gia đình chồng để cập chuẩn bị sinh thêm đứa nữa, lần này bắt buộc phải là con trai. Tôi lo lắng và mệt mỏi vô cùng, con trai con gái đâu phải tôi muốn là được.

Có bầu, chờ đợi mãi mới được hơn 3 tháng để siêu âm. Tôi nói dối bác sĩ rằng đứa đầu nhà em là con trai rồi, lần này em thoải mái lắm. Bác sĩ cười chúc mừng nói: giống mẹ rồi nhé, lần này có nếp có tẻ rồi. Mặt chồng xịu như cái bánh đa gặp nước, mặt em thì tái xanh, líu ríu về nhà trình bày với bố mẹ chồng, chỉ thị được đưa ra: con gái thì đẻ làm gì.

Chồng lặng lẽ đưa vợ đi phá, tôi vừa đau đớn về thể xác, vừa đau về tinh thần. Thể trạng tôi vốn rất yếu, mỗi lần có thai là tưởng như có người rút hết sức lực của mình ra vậy. Ấy vậy mà tôi đã phải phá thai 3 lần, đều là khi cái thai cũng đã khá lớn. Lần thứ 3, van lơn chồng hãy cho em sinh nó ra, rồi sau đó nếu vẫn muốn có con trai thì sẽ đẻ tiếp. Mẹ chồng chỉ thủng thẳng: nhà này toàn Đảng viên, chỉ đẻ 2 thôi. Thằng B nó cũng làm nhà nước, làm sao mà bừa phứa được. Vậy là lại bấm bụng đi phá thai lần nữa. 3 năm đã 3 lần phá thai rồi.

Tôi không biết phải làm sao nữa? Nhiều lúc tôi thấy chán nản lắm, không muốn tiếp tục nữa,  nhưng còn thương chồng, thương con. Mẹ chồng bảo nhà này bắt buộc phải có cháu đích tôn, ai đẻ không quan trọng. Như thế là một lời đe dọa dành cho tôi còn gì, nếu tôi không ráng mà đẻ được thì sẽ có người khác đẻ thay thôi và sẽ mất chồng.

Liệu rằng tôi có thể sinh được con trai không? Phải làm thế nào bây giờ? 3 lần phá thai, không lúc nào tôi hết dằn vặt bản thân mình. Cô bác sĩ quen của tôi lắc đầu bảo sao mà khổ thế? Có cách nào không? Chứ con người chứ có phải cái máy đâu, sức mấy mà nạo hết lần này tới lần khác. Tôi thở dài, im lặng, mắt rưng rưng… Lúc nào tôi cũng ám ảnh các con đang bên mình, lúc nào tôi cũng day dứt vì đã làm một người mẹ thật tồi, đã giết con mình…

Mẹ chồng lại giục năm Dần đẻ con trai sẽ tốt. Tôi sởn hết ra gà, không biết phải làm sao đây. Nếu phải phá thai lần nữa chắc tôi chết mất thôi…

B ạ, nếu tôi là em, tôi sẽ sinh đứa bé. Cái thai đã thành hình rồi, em sẽ ám ảnh nhiều lắm nếu giết con. Cứ sinh con ra, con cái là hạnh phúc lớn nhất đời của người làm mẹ. Gắng gỏi lên em, khi tất cả đã mất đi thì tương lai vẫn còn. Ngày mai trời vẫn sáng, khổ tận ắt có ngày cam lai em à.

Chia sẻ