Gửi Mr Hoàn hảo: Anh nên học cách bao dung hơn đi!
(aFamily)- Tôi không bao biện, chỉ có điều rằng anh thử hỏi những người bạn quanh anh xem, có đúng là đã làm "chuyệ ấy" được một lần thì rất khó dừng lại không?
Mr Hoàn hảo thân mến!
Tôi viết những dòng này không phải vì lời thách đố của anh, rằng "nếu bạn thể hiện sự bao dung của mình, tôi mời bạn hãy dành thời gian phản hồi nốt hai bài của hai tác giả tôi vừa kể trên. Tôi thấy Nguyễn Hoàng Trung và Minh Hà đã nói rất thực tế, không vòng vo những suy nghĩ của họ" mà vì tôi thấy suy nghĩ của anh có phần hơi phiến diện…
Tôi không bao biện, chỉ có điều rằng anh thử hỏi những người bạn quanh anh xem, có đúng là đã làm được một lần thì rất khó dừng lại không? Ai cũng có bản năng, anh hàng ngày cũng thể hiện cái bản năng của mình qua việc này hoặc việc khác đấy. Tôi không nói My đúng hoàn toàn, chỉ có điều cái lý lẽ của cô V rằng "có học hành thì không thể dính bầu" tôi không sao đồng tình được. Việc gì cũng có xác suất của nó, khi ta không biết họ cụ thể đã hiểu biết ra sao, cư xử ra sao thì không có quyền đánh giá như thế?
Sở dĩ tôi không phản hồi Nguyễn Hoàng Trung và Minh Hà vì đó là ý kiến của họ, ai cũng có quyền nêu ý kiến đó, và suy nghĩ thì không có chuẩn mực hay kết luận khoa học để điều chỉnh. Không ai có quyền ép người khác theo ý của mình, đúng không anh?
Tôi không thể khuyên B giữ thai, bởi tôi không phải là cô ấy, người ngoài nói thì dễ, làm mới khó, ai ở trong cuộc mới hiểu được. Sau này sướng khổ cũng là cô ấy phải chịu, không phải chúng ta. Tôi chỉ muốn cô ấy suy nghĩ kĩ để lựa chọn, và phải lựa chọn nhanh mà thôi. Tôi không dám bảo cô ấy chứng minh mình giỏi hơn người khác anh ạ, bởi biết đâu nếu rằng không thể chứng minh được sẽ tội nghiệp lắm. Cuộc đời đứa trẻ cũng khổ.