Em gái tôi bị... đại gia "săn"

,
Chia sẻ

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

Các anh chị độc giả aFamily thân mến,
 
Tôi xin kể ra đây câu chuyện của em gái tôi, mong nhận được những lời khuyên lúc này.
 
Cách đây khoảng một tháng, sáng chủ nhật hôm ấy, đang ngồi uống cafe cùng Đạt - bạn tôi - thì Hằng đến. Hằng là em con chú ruột tôi, đang là sinh viên Ngoại Thương năm 3. Nó hoạt bát, xinh xắn, học giỏi và rất máu kinh doanh. Nó nhờ tôi mua hộ chiếc điện thoại di động, đáng nhẽ đưa nó từ tối hôm trước nhưng do bận nên tôi hẹn sáng hôm sau qua quán cafe lấy.

Giới thiệu nó với Đạt, ba anh em ngồi uống cafe, Hằng đang chuẩn bị năm sau xin được học bổng là đi du học. Đạt thì mới đi du học về nên thành ra tôi thành kẻ ngoài lề trong câu chuyện giữa em gái và ông bạn. Cả hai nói chuyện sôi nổi lắm.
 
Đại gia nào cũng có “chân dài" cả. Do đó, mình không thể kém họ. “Chân dài” của mình càng đẹp, càng bốc lửa lại tài năng thì họ càng nể. Cậu chưa biết có những mối làm ăn, mình phải bảo “chân dài” của mình chiều họ một đêm để các đơn hàng được chấp nhận. 
Rồi mới hôm trước, Hằng qua nhà tôi chơi, hỏi han về Đạt rất nhiều. Tôi chưa kịp trả lời thì Hằng có việc bận phải đi.

Chiều nay gặp Đạt đèo Hằng trên chiếc PS rất tình cảm. Tôi giật mình không kịp gọi.

Tối về gọi điện hỏi cô em gái, Hằng ngượng nghịu “Anh Đạt tỏ tình, em cũng mến anh ấy nhưng đang bảo hỏi anh đã”.

Thằng Đạt ghê thật, chẳng nói gì cho tôi cả, nó và cái Trang - người yêu nó -  mới chia tay được hai tháng.
Tôi hẹn Hằng trước tết sẽ nói chuyện về Đạt cho em!

Những gì tôi biết về Đạt, không nói cho Hằng tôi không đành lòng, còn nếu nói ra, tôi thật khó xử vì một bên là bạn còn một bên là em gái.

Tôi xin kể ra đây những điều về Đạt.

Thằng Đạt và tôi cùng là thành viên của một diễn đàn online. Tình bạn hình thành cách đây hơn nửa năm khi tôi tham gia vào box “cổ động viên câu lạc bộ MU”, vốn chẳng quen biết nhưng cả hai đều hâm mộ, hay viết và bình luận về cầu thủ  cùng các thành tích của đội bóng này khá rôm rả, lại sinh cùng năm 81, tuổi con gà nên thành ra chúng tôi gắn bó với nhau từ đó.

Chỉ biết mặt nhau qua avatar dù tôi đã mời Đạt đi cafe đến ba lần song cậu ấy luôn lỗi hẹn vì bận đột xuất. Thế rồi, Đạt chợt mời tôi đến Mỹ Đình xem trận bóng đá giao hữu của tuyển Việt Nam. Tôi đồng ý và đến rất sớm đợi Đạt ở bãi đậu xe, một chiếc Mecedez S500 biển NN bóng lộn dừng sát tôi, Đạt bước xuống trong bộ trang phục thể thao toàn hàng hiệu cùng một cô gái khá trẻ tên Trang vồn vã chào tôi. Sau đó ngồi xem cùng hai người mà đầu óc tôi không tập trung được, có lẽ tôi quá bất ngờ về người bạn mới.

Đạt lại mời tôi đến nhà chơi một thời gian sau đó, khỏi nói tôi choáng ngợp đến mức nào khi đụng căn biệt thự gần 600m2 có kiến trúc nước ngoài ở một khu đô thị mới. Với bể bơi, vườn hoa, tầng hầm làm gara có thể chứa vài chiếc ô tô, ở đó ngoài chiếc S500 hôm trước còn có thêm chiếc Audi Q7 cũng đeo biển NN.
 
Trong nhà nội thất, tiện nghi đầy đủ, sang trọng. Đạt đang sống cùng em gái và bố là giám đốc một công ty bất động sản ngoài Hà Nội, mẹ Đạt hiện là thành viên hội đồng quản trị một doanh nghiệp ô tô, xe máy tầm cỡ trong Đà Nẵng. Đạt sang Anh du học từ khi học xong cấp 3, sau sáu năm học thì về nước với tấm bằng MBA kinh tế, hiện đang tham gia điều hành công ty cùng bố. Không cao, da trắng, thư sinh, vẻ vênh váo và giọng nói hơi khệnh là những gì tôi cảm nhận về Đạt.
 
Biết tôi học ngành quản trị kinh doanh, Đạt đề nghị tôi về làm giám sát một siêu thị điện thoại di động sắp mở ở Hà Nội thời điểm đó nằm trong hệ thống siêu thị bán lẻ mà chị gái con nhà bác Đạt làm chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là hệ thống bán lẻ có uy tín trải rộng ba miền, Đạt là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành khi siêu thị mới thành lập.

Từ khi biết Đạt, tôi chỉ xác định chơi chứ không thân bởi gia đình cậu ta khá quá. Chính vì vậy khi nghe Đạt đề nghị vào làm, tôi đã khéo từ chối song Đạt thuyết phục rất chân tình làm tôi phải đổi ý. Tuy nhiên tôi chỉ làm giúp Đạt ba tới năm tháng khi nào siêu thị đi vào ổn định là tôi rút lui. Đạt miễn cưỡng đồng ý, vào làm cùng Đạt, tôi mới được biết thế nào là phong cách một đại gia.

Đạt trẻ, tình độ hiểu biết rộng, tố chất kinh doanh tốt, mối quan hệ nhiều lại được hậu thuẫn từ người thân nên việc kinh doanh tiến triển là tất nhiên. Tuy nóng tính song bù lại sống phóng khoáng nên rất được lòng nhân viên. Tuần nào cũng cho mọi người đi nhà hàng, mỗi lần như vậy, Đạt lại lấy xe chở Trang đến, Trang khá đài các, xinh xắn dù hơi khó gần. Chưa hỏi Đạt song tôi đoán Trang là người yêu cậu ấy.
 
Bao giờ ăn uống xong, Đạt cũng đưa Trang về và đón đến K.M, người đẹp chân dài có thân hình bốc lửa, luôn mặc váy ngắn, khuôn mặt từng trải. Gái nhảy là biệt danh của K.M bởi vũ trường nào ở Hà Nội cô cũng biết, cứ vài ly rượu tây xong là cô bắt đầu thể hiện. Đạt thích K.M ở điểm đó, sau mỗi cuộc vui, vứt tiền ở vũ trường xong, hai người lại cuộn vào nhau ở một nơi nào đó đến sáng.

Đạt kể cho tôi ngoài K.M ở Hà Nội, mỗi lần qua Đà Nẵng, Đạt sẽ có X.H, vào Sài Gòn có P.C. Toàn “chân dài” thôi, X.H là ca sĩ nghiệp dư đang nhờ Đạt tìm giúp “ông bầu” còn P.C mới tốt nghiệp trường Sân Khấu, làm người mẫu cho một hãng mỹ phẩm tên tuổi. Cao hứng, Đạt còn cho tôi xem ảnh của X.H và P.C, cả hai đều xinh xắn, cao ráo toát lên vẻ ăn chơi, sành điệu.

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều thế, tới ba cô cơ à? Đạt mỉm cười “Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền để trang trải cuộc sống, sinh hoạt, mua sắm, chơi bời thậm chí mưu cầu sự nghiệp như con X.H nên mong cặp được với anh giàu có, đại gia. Dùng “vốn tự có” để mua vui chứ biết tình yêu là đếch gì!".

“Biết chúng nó như thế, sao ông vẫn cặp kè”? Đạt nhìn tôi khinh khỉnh, “Ông ngây thơ lắm”.

“Ở đời muốn kiếm được tiền phải biết tiêu tiền, ông bạn ạ”. Đạt nhếch mép, "Tôi cho bọn nó tiền là có mục đích cả. Làm ăn lớn thường có nhiều mối quan hệ, trên thương trường có nhiều đại gia, trong bàn tiệc thì đại gia nào cũng có "chân dài" cả. Do đó, mình không thể kém họ. “Chân dài” của mình càng đẹp, càng bốc lửa lại tài năng thì họ càng nể. Cậu chưa biết có những mối làm ăn, mình phải bảo “chân dài” của mình chiều họ một đêm để các đơn hàng được chấp nhận".

"Đại gia mà chỉ có một "chân dài" e là hơi ít và không chịu chơi. Đi công tác mà cứ phải đem theo “chân dài” từ nhà thì không ổn. Mình đi đâu là có em ở đó, thuận tiện lại không chán, thỉnh thoảng thay đổi không khí, xa em này, gần em kia thấy luôn tươi mới, hấp dẫn. Nhiều lúc xả hơi sau một ngày mệt mỏi, cũng thích thú".

“Thế ông có nghĩ là cặp với ông được, mấy “chân dài” của ông cũng cặp với đại gia khác thì sao?”. "Chuyện bình thường nhưng ông yên tâm, chừng nào mình còn tiền, chúng không bỏ mình đâu. Cây tầm gửi thế nào thì chúng thế!".

“Ông không sợ lây bệnh à?”. “Tất nhiên phải bảo vệ, dại gì”. Đạt thản nhiên!

Trước đến giờ, đọc báo, xem phim, phần nào tôi đã hiểu về cách ăn chơi của các đại gia tuy nhiên lúc đó tôi chưa gặp ai tận mắt còn bây giờ trước mắt tôi là Đạt, những tâm sự của thằng bạn làm tôi thấy sợ!

Đạt không hẳn là người xấu, song em gái tôi nếu yêu Đạt, tôi không nghĩ nó sẽ hạnh phúc. Tôi có nên nói sự thật về Đạt cho em gái không? Hay là bảo cậu ấy hãy "buông tha" cho nó? Tôi quả thật rất lo lắng và cần xin lời chia sẻ của mọi người.
 
YDN

Chia sẻ