BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Người đẹp "săn" đại gia: "Thợ săn" dễ trở thành "con mồi"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Giành được đại gia từ tay một cô gái khác, tôi tự hào mình là một "thợ săn" giỏi nhưng kết cục cuộc tình đó đã khiến tôi hiểu ra rằng mình thật ra chỉ là một trong số những "con mồi" của anh.

Anh N thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi biết anh là một người anh hết mình lo lắng và quan tâm đến em gái, thế nhưng đôi khi sự lo lắng không đúng lúc và không đúng chỗ lại phản tác dụng đấy anh à!

Qua những gì anh miêu tả về Hằng – em gái bạn - một cô gái “sinh viên Ngoại Thương năm 3, hoạt bát, xinh xắn, học giỏi và rất máu kinh doanh” thì tôi nghĩ em gái anh không dễ lừa gạt và cũng không ngây thơ mà rơi vào vòng xoáy của các đại gia. Ngược lại, có khi chính em gái anh lại là người “săn” đại gia cũng nên.

Nếu giờ anh kể cho Hằng các “thiên tình sử” của Đạt kèm theo thái độ ngăn cấm thì chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi có thể khẳng định như vậy bởi Hằng chính là nguyên mẫu của tôi cách đây 5 năm về trước.

Ngày ấy tôi là một cô sinh viên tài chính kế toán đầy mơ mộng và khát khao vào đời. Đỗ đại học một trường danh tiếng ở thủ đô nên ngay từ ngày mới lên Hà Nội tôi được bố mẹ chiều chuộng chu cấp không thiếu thứ gì. Căn hộ chung cư nằm trong khu đô thị mới của thành phố và chiếc xe máy láng cóng của tôi là niềm mơ ước của không chỉ các cô sinh viên mà ngay cả những người đi làm thời ấy. Cho tôi tất cả như vậy, bố mẹ tôi chỉ mong: “Tạo mọi điều kiện tốt nhất để con học hành!”.

Được chiều chuộng, lại có một bề ngoài dễ thương nên tôi là tâm điểm của con trai ở lớp! Tuy nhiên, những cậu sinh viên hàng ngày bám váy mẹ với đồng viện trợ ít ỏi và chiếc xe đạp cà tàng thì đâu lọt vào mắt tôi. Tiêu chuẩn của tôi ngày ấy phải là những anh “bằng hoặc hơn mình về tài chính!”.

Thế nhưng, để kiếm được một chàng trai có những tiêu chuẩn như tôi muốn đâu phải là dễ ở cái môi trường sinh viên chủ yếu là dân tỉnh lẻ này. Cũng chính vì vậy mà trong khi bạn bè đều hạnh phúc bên những mỗi tình sinh viên thì tôi vẫn một mình. Tìm đến những người đàn ông có gia đình thì tôi không muốn, bởi dù sao thì tôi cũng không thiếu thứ gì và cũng không muốn để bố mẹ phải xấu hổ vì mình.

Mãi đến cuối năm thứ hai  tôi mới gặp Hưng – giám đốc một doanh nghiệp về xây dựng. Cao ráo, phong độ lại con một sếp Sở xây dựng ở Hải Dương nên Hưng nhanh chóng đạt mọi tiêu chuẩn của tôi. Vẻ ngoài dễ thương và cách nói chuyện trẻ trung của tôi tất nhiên cũng khiến Hưng không chê vào đâu được.

Vậy là chỉ sau vài lần đi uống nước, tôi và Hưng nhanh chóng “dính” vào nhau. Mặc dù có nghe phong thanh chuyện Hưng đã có dăm bảy mối tình và đều là “đánh nhanh thắng nhanh” nhưng tôi vẫn tự tin với trình độ và khả năng của mình, với tôi Hưng sẽ khác. Thậm chí, ngay khi người yêu cũ của Hưng tìm gặp tôi nói đã từng sống như vợ chồng với anh ấy, tôi cũng không quan tâm và còn cảm thấy tự hào vì cô ta đã cho Hưng quá nhiều như vậy nhưng Hưng vẫn chọn lựa mình.

Đi với Hưng tôi được bạn bè ngưỡng mộ vì “đôi lứa xứng đôi”, “trai anh hùng gái thuyền quyên”, chính vì vậy, bỏ qua những lời dặn dò của bố mẹ phải về nhà ngủ tôi thản nhiên đi qua đêm với Hưng những hôm anh đi công tác về và cho rằng đó là “chuyện thường ngày của những đôi lứa yêu nhau”.

Phải cho đến khi, một cô gái trẻ hơn, xinh hơn đến nói với tôi rằng “Chị hãy buông tha cho Hưng vì giờ anh ấy là của em” và Hưng gật đầu trước điều đó một cách thản nhiên, tôi mới bàng hoàng, sửng sốt. Thì ra, tôi chỉ là người yêu phụ của Hưng ở Hà Nội, còn những lần nói dối tôi đi công trình ở Lào Cai, Nam Định, Hưng đều dẫn Trang đi “thưởng ngoạn” và đó mới chính là sự lựa chọn của Hưng sau khi “chơi chán” tôi.

Thế đấy, anh N ạ! Với con gái, nhất là những cô gái có chút nhan sắc thì sự thành đạt của đàn ông có một sức cuốn hút vô cùng lớn. Càng bị ngăn cản thì các cô gái lại càng như con thiêu thân lao vào. Thậm chí, biết về quá khứ “huy hoàng” của các chàng trai cũng không ảnh hưởng gì, và điều đó có khi còn khiến nhiều cô đắc ý vì mình là người chiến thắng. Nhìn thái độ tự mãn của Trang khi tôi gạt nước mắt bỏ chạy, tôi lại nhớ đến khuôn mặt tươi cười của mình khi cách đây chưa lâu người yêu cũ của Hưng phải nhìn tôi mà tức tưởi ra đi.

Và quả nhiên, sau này qua bạn bè tôi được biết, Trang cũng không phải là sự lựa chọn cuối cùng của Hưng, cô ấy cũng phải trả giá cho trò “săn” đại gia giống như tôi trước kia.

Kể cho anh nghe quá khứ đau buồn của mình tôi chỉ muốn nhắn nhủ với anh rằng: Nếu giờ này anh kể cho Hằng nghe các “Thiên tình sử” của Đạt kèm theo thái độ ngăn cấm thì chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, Hằng sẽ càng lao vào Đạt vì sức hấp dẫn của anh ta thậm chí có khi chỉ là để biết rõ thêm về quá khứ của con người này.
 
Việc hôm trước gặp Đạt, hôm sau Hằng đã đến hỏi thăm về anh ta rất nhiều, lại còn ngồi sau xe PS của Đạt rất tình cảm cho thấy mối quan hệ giữa Hằng và Đạt đã “tình trong như đã” chỉ “mặt ngoài còn e”. Cách tốt nhất là bạn hãy dặn dò Hằng dù có yêu đến mấy cũng không nên đánh mất mình và hãy để Hằng tự khám phá con người Đạt, chỉ có cái gì bản thân tự rút ra thì mới thấm thía chứ sự ngăn cấm của người đi trước đôi khi lại phản tác dụng, trở thành “tiếp bước” cho những cô gái hiếu thắng thôi bạn à!
 
Nhưng nếu có thể thì anh hãy thuê một cô gái trẻ hơn, xinh hơn Hằng đến “nhử mồi” Đạt xem, nếu Đạt cũng có tình ý với cô này thì có lẽ Hằng cũng sẽ không dại dột đến nổi không nhận ra bản chất “trêu hoa ghẹo nguyệt” của Đạt đâu.

Chúc bạn may mắn và sẽ không phải nhìn cảnh em gái mình khổ sở dưới tay gã đàn ông Sở Khanh.

Chia sẻ