BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Bị đại gia "dởm" lừa tình

,
Chia sẻ

(aFamily) - Hoá ra anh ta chẳng phải là Việt Kiều Mỹ hay có nhà bên Mỹ gì cả mà chỉ là một tên lừa đảo, chuyên kiếm tiền bằng những trò gian lận và trốn thuế...

Anh N thân mến,

Tôi đã đọc tâm sự của anh và nó làm tôi nhớ lại câu chuyện tình đau buồn giữa tôi và người yêu cũ: Cô ấy, M, đã bỏ tôi để theo một đại gia nhưng kết cục cô ấy phát hiện ra đó chỉ là một đại gia “dởm”.

Chúng tôi yêu nhau từ những năm tháng đại học, khi đó tôi là sinh viên năm thứ 4 chuẩn bị ra trường, còn cô ấy là sinh viên năm thứ hai.

 
 Vị đại gia đó đã nói với M rằng anh ta có nhà bên Mỹ và nếu M lấy anh ta, cô ấy sẽ cùng sang Mỹ sống với anh ta và hưởng cuộc sống sung sướng ở bên đó. 
Tôi đã rất hãnh diện khi có được cô ấy bởi M là một cô gái rất xinh đẹp và năng động. M từng đoạt giải hoa khôi của trường tôi và là niềm mơ ước cuả nhiều chàng trai trong trường. Còn tôi theo nhiều người đánh giá cũng là một anh chàng đẹp trai, học giỏi, con nhà khá giả.

Chúng tôi tự hào về nhau và dự định sau khi ra trường, ổn định công việc thì sẽ làm đám cưới. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau ấy, giữa chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi rất yêu M và luôn dành cho M sự quan tâm, chăm sóc chu đáo. 

Tôi ra trường trước và sớm tìm được công việc tương đối tốt ở một công ty nước ngoài với đồng lương khá ổn. M ra trường sau hai năm và cũng tìm được một công việc ổn định ở một cơ quan nhà nước tên tuổi liên quan đến thuế má.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, tôi nghĩ chỉ còn chờ đến ngày chúng tôi tổ chức đám cưới nữa là tôi và M có thể về ở với nhau mãi mãi. Nhưng ở đời, nào ai biết được chữ ngờ.

Sau khi ra trường, M đã quen một anh chàng ngoài 30 tuổi, tự xưng là Việt Kiều Mỹ. Anh này đã tìm mọi cách để chinh phục M bằng những món quà đắt tiền: Nào là những bộ đồ hàng hiệu, những mỹ phẩm cao cấp, đưa M đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, thậm chí anh ta cũng không tiếc tiền khi mua tặng quà cho bố mẹ M...

M không phải là nghèo nhưng những thứ đó vẫn là quá lớn so với đồng lương nhà nước của cô ấy. Hơn nữa, chúng không đến thi thoảng mà đến liên tục và dồn dập. Vì thế, M đã thật sự bị loá mắt và lung lay. Vị đại gia đó đã nói với M rằng anh ta có nhà bên Mỹ và nếu M lấy anh ta, cô ấy sẽ cùng sang Mỹ sống với anh ta và hưởng cuộc sống sung sướng ở bên đó. Và rồi khi anh ta ngỏ lời, cô ấy đã nhận lời dù trong lòng rất áy náy với tôi.

Khi M nói cho tôi biết sự thật đó, tôi đã không thể tin vào tai mình. Tôi đau đớn và đã tìm mọi cách để M trở về với mình. Tôi không ngờ người con gái mình yêu đã thay đổi đến vậy: Cô ấy đã vì tiền bạc mà bỏ mối tình biết bao kỷ niệm đẹp để theo một người đàn ông khác. Nhưng bất chấp sự níu kéo của tôi, M vẫn kiên quyết đến bên anh ta.

Cả một thời gian dài, tôi không thể quên được nỗi đau đó. Dù vậy, trong thâm tâm tôi vẫn mong M sẽ hạnh phúc.

Cứ tưởng cuộc tình của M với anh đại gia đó sẽ sớm đến ngày hái quả và cô ấy sẽ hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng anh ta, nhưng rồi một ngày tôi đọc báo và biết tin anh này đã bị bắt vì tội lừa đảo và trốn thuế. Hoá ra, anh ta chẳng phải là Việt Kiều gì cả, mà chỉ là một tên lừa đảo. Anh ta có nhiều tiền vì kiếm tiền bằng những trò gian lận. Anh ta cũng chẳng có nhà nào bên Mỹ. Anh ta đã tạo mối quan hệ với M là để dễ dàng tìm hiểu thông tin thuận lợi cho mình và qua mặt cơ quan thuế nhà nước bởi M làm cho một công ty liên quan về thuế má. Anh ta chỉ muốn lợi dụng M mà thôi.

Kết thúc cuộc tình giữa M và đại gia kia không hề có hậu. Anh ta phải vào tù, còn M, giờ đây vẫn một mình. Cô không thể tin được mình đã bị lừa. Đó là một cú sốc quá lớn đối với M. Tôi đã tìm đến bên M, không phải để nối lại tình xưa mặc dù tôi đã từng rất đau buồn khi M chia tay nhưng tôi sẽ không thể quay lại được với M một khi  vết thương lòng vẫn chưa mờ, mà để động viên an ủi cô ấy. Thế nhưng M đã tìm cách lẩn tránh tôi.

Bản thân tôi, giờ đây, cũng đã lấy vợ, đó là một cô gái thực tế nhưng không hề thực dụng. Cô ấy từng có những anh chàng giàu có theo đuổi nhưng cô ấy đã không để tiền bạc làm loá mắt. Cô ấy đã chọn người làm chồng qua những yếu tố khác chứ không phải túi tiền của anh ta. Tôi trân trọng những cô gái như vậy và cảm thấy hạnh phúc khi lấy được một người vợ như thế.

Anh N và các bạn thân mến, tôi kể câu chuyện của tôi và người yêu cũ của mình ra đây để những ai coi trọng đồng tiền thì hãy suy nghĩ về nó trước khi quyết định nhận lời yêu ai hoặc lấy ai chỉ vì tiền. Tiền bạc có thể mất đi bất kỳ lúc nào nhưng nhân phẩm của con người thì vẫn còn đó.

Chia sẻ