BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Hằng không phải là đối thủ của Đạt trên tình trường

,
Chia sẻ

(aFamily) - Với tuổi đời và sự va chạm như thế, Hằng tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Đạt. Đạt muốn gì ở cô bé, hắn đều sẽ lấy được. Và khi Đạt thấy chán rồi...

YDN thân mến,

Tôi cũng là một người đàn ông, và tôi cũng từng gặp trường hợp tương tự như bạn: một người em gái của tôi hỏi ý kiến về anh bạn mà tôi quen khi anh ta ngỏ lời yêu cô ấy.

Trước hết, qua những lời kể của bạn, tôi thấy em gái bạn quả thực rất chín chắn và đáng yêu. Ngay cả khi có vẻ đã liêu xiêu với Đạt, cô ấy vẫn đủ tỉnh táo để hỏi ý kiến anh trai vì sợ mình chưa hiểu hết về đối tượng. Đó không phải là hành động mà cô gái nào cũng làm được, nhất là việc cô ấy thổ lộ cả việc ấy với bạn, khiến tôi có cảm tưởng quan hệ của bạn với cô bé đó rất tốt.

Với tuổi đời và sự va chạm như thế, Hằng tuyệt nhiên
không phải là đối thủ của Đạt. Đạt muốn gì ở cô bé,
hắn đều sẽ lấy được. Và khi Đạt thấy chán rồi...
bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
 
Cũng qua những lời kể của bạn, tôi thấy hình ảnh của Đạt hiện lên là một "Đại gia" (từ dùng của bạn) ăn chơi và coi các cô gái "chân dài" chỉ như thứ đồ để hắn tiêu khiển, thỏa mãn những nhu cầu về sinh lý cũng như tâm lý. Việc Đạt có tài, có tiền, phóng khoáng cũng không thay đổi được sự thật đó.

Bản thân bạn cũng đã thấy em gái mình không thể được vui vẻ khi yêu một người như thế, nhất định sẽ bị hắn ta lừa dối và sẽ đối diện với những mối nguy hại không thể lường trước được. Bạn có muốn em gái mình trở thành một món hàng để hắn đem ra trao đổi trên bàn đàm phán? Bạn có muốn em gái mình phải thường xuyên tiếp xúc với một đối tượng không biết tôn trọng người yêu, không biết tôn trọng tình cảm của người khác, chỉ là yêu cho vui (cô Trang vừa rồi mới chia tay được 2 tháng, rõ ràng là hắn thấy trống trải và muốn sự bù đắp về tình cảm, em gái bạn lọt vào tầm ngắm. Tôi tin rằng cách đối xử của Đạt với em gái bạn sẽ na ná cô bé Trang ấy).

Bạn có muốn em gái mình phải đối diện với một nhân vật rất từng trải và đầy mưu mô toan tính, có những đòi hỏi về tình dục vô cùng mạnh? Em gái bạn dù rất thông minh, năng nổ, hoạt bát nhưng với tuổi đời và sự va chạm như thế, cô bé tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Đạt đâu, Đạt muốn gì ở cô bé, hắn đều sẽ lấy được. Và khi Đạt thấy chán rồi, bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tình yêu lúc nào cũng phải là từ 2 phía. Em gái bạn có thể yêu, nhưng tôi không tin người như Đạt hiểu thế nào là ý nghĩa của chữ "Yêu". Tình yêu không phải là món đồ chơi, thích thì cầm lên nghịch khơi khơi, chán thì quẳng vào một xó. Tình yêu là một con dao rất sắc, nếu "bất cẩn" hoặc có tâm lý chủ quan chơi đùa với nó "Cứ yêu đi, vui cái đã", với Đạt có thể chẳng là vấn đề gì, nhưng với em gái bạn, liệu có khỏi đứt tay? Thực sự dù chỉ là người ngoài, nhưng tôi cũng không nỡ đứng nhìn 1 cô bé đáng yêu như thế lao vào cái lưới nhện không lối thoát.

Dĩ nhiên sự thực nói ra sẽ khó khăn, nhưng xin nhớ cho, sự lựa chọn giữa nói thật giữa nói dối, đều là do bạn, nhưng trước khi lựa chọn, tôi khuyên bạn nên thực sự đặt em gái bạn, tương lai của cô bé và tình bạn với Đạt, có thể là công việc hiện tại của bạn nữa, lên bàn cân (Tôi tin việc em bạn hỏi ý kiến về Đạt, sớm muộn gì sẽ đến tai cậu ta).

Đối với bạn bên nào nặng hơn sẽ quyết định hành động của bạn. Nhưng bạn xin nhớ, đừng nên nói dối. Nói sự thực với em gái bạn, và nếu cô ấy đủ thông minh để tự hiểu thì là điều tốt. Trong lúc tình cảm chưa sâu sắc thì mọi chuyện còn là chưa quá muộn.

Điều duy nhất tôi lo ngại là tình yêu rất mù quáng, chỉ sợ em gái bạn thấy đò đầy vẫn muốn qua. Lúc ấy, bạn sẽ làm gì?

Chia sẻ