BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Nhiều "chân dài" là "thợ săn" rất tinh quái

,
Chia sẻ

(aFamily) - Anh lo sợ em gái mình bị đại gia Đạt "săn" nhưng tôi thì lại thấy chính cô ấy mới là người đi săn Đạt và chỉ coi mối quan hệ đó là cuộc tình qua đường, là nơi “kiếm chác”.

Chào anh N,

Đọc xong tâm sự của anh tôi chợt giật mình, giật mình không phải vì cô em của anh đang “gặp nguy hiểm” trước móng vuốt đại gia mà giật mình bởi sự ngây thơ của anh. Anh có biết tại sao tôi lại nói anh ngây thơ không? Đơn giản thôi, vì anh đã nhầm lẫn em gái mình bị “săn”. Trên thực tế tôi lại thấy hoặc Hằng đang săn đại gia Đạt hoặc cả người đó đang săn nhau. Vì sao ư?

Tôi không loại trừ khả năng Hằng chỉ coi mối quan hệ với đại gia Đạt chỉ là cuộc tình qua đường, là nơi “kiếm chác”.
Thứ nhất, là sinh viên năm 3 ĐH Ngoại thương lại có máu kinh doanh nên chắc chắn Hằng không ngây thơ, “ngơ ngác con nai vàng” như các thiếu nữ nhà quê ra tỉnh. Hằng thừa hiểu các đại gia tiêu tiền, ăn chơi và… chơi gái ra sao. Thế nên Hằng không dễ gì biến mình thành con mồi béo ngậy và thụ động. Mặc dù không thể phủ nhận được Hằng có choáng váng trước những thứ xa xỉ mà đại gia Đạt đang có nhưng cô vẫn tỉnh táo biết mình phải làm gì. Đạt không thể “săn” được Hẳng nếu bản thân Hằng không muốn bị “săn”.

Thứ hai, tôi không nhận thấy Hằng có ý định lâu dài với Đạt. Nếu có, chắc chắn Hằng phải tiếp xúc với anh nhiều lần để tìm hiểu về gia cảnh, tính cách, thói quen và tất cả những gì liên quan đến người tình trong mộng của mình. Một lần hỏi không được, Hằng sẽ hỏi lần thứ hai. Theo tôi không loại trừ khả năng Hằng chỉ coi đây là cuộc tình qua đường, là nơi “kiếm chác”.

Tôi nói thế này mong anh đừng giận nhưng tôi thấy Hằng có vẻ quá dễ dàng. Mới quen mà Hằng đã có thế ôm cứng Đạt được. Con gái cũng phải biết “giữ giá” chứ. Điều đó càng chứng tỏ Hằng sớm đã bị tiền bạc chinh phục và tự mình lao vào Đạt. Hằng khiến tôi liên tưởng đến cô bạn cùng phòng của tôi hồi đại học.

Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ nên phải thuê nhà trọ. Tôi sống chung phòng cùng Thu, nữ sinh ĐH Sư phạm Hà Nội. Gương mặt Thu không quá xinh đẹp nhưng dễ nhìn. Đặc biệt, Thu có dáng người không thể chê vào đâu được với số đo 3 vòng chuẩn và làn da trắng hồng, mịn màng. Nhận thức rất rõ được nhan sắc của mình nên Thu đặt tiêu chuẩn người yêu cao vời vợi. Anh nào không cao to, đẹp trai, không có nhà Hà Nội không bao giờ Thu tiếp. Thu cho rằng một người con gái có nhan sắc và học vấn thì có quyền được hưởng những điều xa xỉ nhất.

Và Thu cứ chờ đợi… cho đến Sea Games 22. Hôm đó, tôi và Thu xuống Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam (mặc dù không có vé). Lúc đi, chúng tôi quá giang mấy người bạn với kế hoạch bắt xe ôm về nhà khi trận đấu kết thúc vì mấy bạn chọn bọn tôi đi nhờ không vào xem mà chỉ đi qua Mỹ Đình thôi. Rắc rối xảy ra khi chúng tôi bị móc ví và không còn đồng nào.

Ngày đó chúng tôi chưa dùng điện thoại di động nên cũng không dễ gì liên lạc được với người thân. Chúng tôi quyết định thấy cô gái nào đi xe máy trên đường thì vẫy xe đi nhờ. Chúng tôi vẫy mãi mà không ai để ý. Bất ngờ một chiếc ô tô dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi. Một anh chàng cao to, đẹp trai trong bộ vest sang trọng bước xuống quay sang Thu nhã nhặn: “Nhà em ở đâu? Anh làm taxi cho. Anh không bán sang Trung Quốc đâu”.

Có lẽ sự sang trọng của anh khiến Thu thấy sung sướng không nói nên lời. Còn tôi không hiểu sao lúc đó lại thấy sờ sợ nên đã kéo Thu bước đi sau khi từ chối khéo anh chàng kia. Nhưng anh ta vẫn cố nài nỉ còn Thu thì có vẻ siêu lòng. Thu có vẻ không thích khi thấy tôi cương quyết kéo nó trèo phắt lên xe bác xe ôm đứng bên cạnh. Tôi thà về nhà vay tiền cô chủ nhà trả tiền xe ôm còn hơn bước lên chiếc xe lạ lẫm kia.

Thế là, chúng tôi bắt xe ôm đi về, từ chối lời mời lên xe ô tô của anh chàng lạ mặt kia. Nhưng khi vừa bắt đầu xuống đến cổng, chúng tôi bất giác quay lại thì nhìn thấy anh ta quay xe, không quên để lại ánh mắt đầy ẩn ý với Thu. Lúc đó tôi thấy gai gai người.

Rồi mấy hôm sau, vừa đói vừa mệt sau 6 tiết học căng thẳng, tôi lảo đảo bước vào nhà thì suýt ngất khi thấy anh chàng kia – lúc đó tôi mới biết tên là Đức – đang ngồi trên ghế nói chuyện rôm rả với Thu.

Tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của Thu nhưng tôi cũng nhắc nó người đàn ông này không đơn giản chút nào. Nó im lặng, trầm ngâm. Hôm sau, nó vay mượn tiền mua sắm một chiếc điện thoại “cục gạch”. Tất nhiên không phải để nói chuyện với bố mẹ mà bắt đầu công cuộc cưa đổ chàng Đức giàu có.

Từ ngày đầu tiên Đức bước vào nhà tôi đến khi 2 người yêu nhau chưa đến một tuần. Nhanh cũng phải thôi vì cả hai đều cùng nhau đẩy nhanh tiến độ. Thế nhưng điều đáng nói là, trước khi nhận lời yêu Đức 2 ngày, cô đã phát hiện ra Đức là một tay chơi bời vô độ, dù vậy, cô vẫn đồng ý là người yêu của anh.
 
Hôm đó (tức hai ngày trước khi Thu nhận lời yêu Đức), chúng tôi có được 2 vé mời lên New Century (Tôi phải chú thích rằng New Century hay phát vé mời với đồ uống miễn phí. Chúng tôi chỉ lên đó nghe ca nhạc rồi về chứ không… nhảy).

Thật tình cờ, chúng tôi đã gặp Đức tại đó. Nếu Đức cũng chỉ đến đó với mục đích như chúng tôi thì không có gì để nói. Thế nhưng tôi và Thu đã vô cùng sửng sốt khi thấy Đức đạo mạo ngày nào biến mất thay vào đó là anh chàng ăn chơi vô độ được các cô chân dài, váy ngắn hở ngực xung quanh. Họ chẳng ngại gì mà không thể hiện vài độc tác kích dục. Tôi bấm nhẹ tay Thu rồi ra hiệu hai đứa cùng về.

Thu rất bàng hoàng. Đêm đó nó hơi trằn trọc. Thế nhưng, mặc cho tôi khuyên gãy lưỡi, 2 ngày sau nó vẫn quyết định yêu Đức. Nó sớm chuyển ra một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do Đức thuê và được Đức sắm cho đủ thứ.

Kể từ khi Thu chuyển nhà, chúng tôi ít gặp nhau. Bẵng đi một thời gian, tôi vô tình gặp Lan Anh, bạn thân của Thu. Lan Anh kể rằng Thu bây giờ thảm lắm. Yêu Đức một thời gian Thu có bầu. Nó muốn lấy đứa con ràng buộc Đức. Tất nhiên, Đức một mặt nhận đó là con của mình nhưng mặt khác lại khẳng định anh không có trách nhiệm gì với nó vì giữa hai người chỉ là cuộc chơi.

Thu giận dữ kêu là mình bị lừa. Đức cười khẩy nói chẳng biết ai lừa ai. Và Đức bỏ rơi Thu để tiếp tục lao vào các cuộc tình mới. Thu không phá thai mà giữ lại đứa bé với mong muốn khiến Đức và gia đình Đức siêu lòng. Thậm chí Thu và chị gái còn đến tận nhà Đức “bắt đền”. Kết quả chỉ là sự miệt thị, khinh rẻ.

Cuối cùng, cô đã phải đi phá cái thai đó dù nó đã lớn để rồi kết quả là cô bị vô sinh.
 
Tôi kể ra câu chuyện này để thấy rằng trong những mối quan hệ "đại gia – chân dài" không chỉ đại gia là người đáng trách. "Chân dài" cũng chẳng phải vừa đâu. Họ không ngây thơ để trở thành con mồi đâu. Họ cũng là "thợ săn" đấy. Nhưng dù là "con mồi" hay "thợ săn" thì phần thiệt vẫn luôn thuộc về người con gái.

Tôi mong anh hãy khuyên Hằng để cô ấy sớm tỉnh giấc. Cô ấy đang đi săn mồi để chuốc lấy bi kịch cho mình đấy.

Chia sẻ