BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Vợ tôi từng là... gái bao cho tôi

,
Chia sẻ

(aFamily) - Vợ tôi bây giờ từng là... gái bao của tôi. Khi đó, cô ấy đang chán đời vì bị người yêu phản bội, còn tôi thì đang cần thêm gái bao cho mình.

Anh N thân mến,

Thay vì đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cho anh, tôi muốn kể cho anh nghe câu chuyện của tôi như một lời chia sẻ: Vợ tôi bây giờ từng là... gái bao của tôi.

Cách đây hai năm, tôi đã gặp Y qua lời giới thiệu của một người bạn. Cô ấy người mảnh mai, cao ráo, làn da trắng mịn, khuôn mặt không xinh nhưng rất dễ thương. Khi đó, cô ấy đang chán đời và mất hết niềm tin vào đàn ông nên đã lao vào con đường gái bao cho quên sầu. Người yêu đầu tiên của Y đã phản bội cô và làm cô bị sẩy thai. Còn tôi khi ấy thì đang cần có thêm gái bao cho mình

Từ chỗ quan hệ tình - tiền, chúng tôi đã yêu nhau thật sự và tiến tới hôn nhân.
Trước khi gặp tôi, Y đã rất yêu một anh chàng tên là D. Họ đã quan hệ với nhau và Y có thai. Khi đó, Y còn quá trẻ để có thể hiểu sự đời. Biết tin mình “dính bầu”, vừa mừng vừa lo, Y đã báo cho D thì nhận được thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn của anh ta. D đã bắt Y phải đi phá thai nhưng Y nhất quyết không chịu nên anh đã tìm cách hành hạ Y để cô bị sẩy thai. Và cuối cùng, cô cũng bị sẩy thai thật. Chưa hết đau đớn vì việc đó, Y lại nhận thêm cú sốc nữa khi một lần bất ngờ đến nhà trọ của D thì phát hiện ra anh ta đang “mây mưa” với một cô gái khác. Y đau đớn lắm bởi cô không thể ngờ người luôn dành cho mình những lời yêu thương nhất lại là con người bội bạc đến vậy. Hoá ra anh ta chỉ coi Y như một trò chơi mà thôi, chứ không hề có ý định nghiêm túc với cô. Sau cuộc tình đó, Y trở nên thấy sợ đàn ông.

Chán đời, mất hết niềm tin vào đàn ông, Y đã lao vào con đường gái bao. Được một người bạn giới thiệu, tôi đã  hẹn gặp Y tại vũ trường mà cô hay đến. Chúng tôi đã trò chuyện và tối hôm đó tôi đã đề nghị Y qua đêm cùng với tôi. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại với nhau và tôi đề nghị cô sẽ làm gái bao cho mình với một mức lương khá lớn được trả vào cuối tháng. Y sẽ phải có mặt khi tôi cần, khi thì đi chơi cùng cho tôi đỡ buồn, khi thì đi tiếp khách cùng tôi và khi thì ngủ với tôi. Ngoài mức lương cố định, cô sẽ không phải trả bất kỳ khoản gì khi đi chơi, ăn uống với tôi. Không chỉ thế, thỉnh thoảng tôi còn đưa Y đi mua sắm.

Y gật đầu đồng ý, bản hợp đồng thoả thuận giữa chúng tôi coi như xong.

Thật ra, lúc đó ngoài Y ra tôi cũng có vài ba cô gái bao khác. Cô nào cũng xinh xắn, sành điệu và... thèm tiền. Họ cần tiền của tôi và và chủ yếu đến với tôi vì điều đó, còn tôi thì trả tiền cho họ để được việc của mình. Có người đã có người yêu rồi nhưng vẫn làm gái bao cho tôi.

Ban đầu tôi cũng chẳng yêu gì Y cả, mà chỉ coi cô như những cô gái bao khác, những người chỉ cần tiền của tôi và tôi biết khi nào tôi hết tiền thì họ sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi biết Y cũng chẳng có tình cảm gì với tôi mà làm gái bao cho tôi vì cần tiền và đang chán đời, chứ giờ đây cô không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Chúng tôi thấy thoải mái vì chẳng ai ràng buộc ai. Cô ấy có được tiền cô ấy cần, còn tôi được cái tôi muốn.

Nhưng rồi qua quá trình tiếp xúc, tôi nhận ra ở Y có những phẩm chất và tình cảm tốt đẹp. Mặc dù cần tiền của tôi nhưng cô ấy chẳng ngần ngại lên án những hành vi không đúng của tôi khi cư xử với mọi người. Cô ấy khiến tôi bất ngờ vì đó không chỉ là cô gái chỉ nghĩ đến tiền mà còn là người biết cách cư xử. Lúc cần nhẹ nhàng thì cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng lúc nào cần gay gắt và quyết liệt thì cô ấy cũng tỏ ra gay gắt và quyết liệt. Cô ấy mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay cả trong cách ăn mặc, cô ấy cũng không ngừng thay đổi. Mỗi buổi tối đi chơi, cô ấy mặc một bộ đồ khác nhau, lúc thì đẹp dịu dàng, lúc thì lộng lẫy như một nàng công chúa, lúc thì lại quyến rũ vô cùng. Bên cạnh đó, Y luôn tôn trọng tôi nhưng không phải tôi nói gì cô ấy cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng nhận ra đó là một cô gái sống rất tình cảm và tinh tế. Cô ấy rất hiếu thảo với cha mẹ và yêu thương các em mình. Không chỉ thế, mặc dù cô ấy đang chán đời vì bị người yêu bỏ nhưng ở bên Y tôi không bao giờ thấy buồn cả, cô ấy luôn biết cách làm cho tôi vui. Y đã giúp tôi hiểu được giá trị của cuộc sống qua những điều rất giản dị. Cô ấy khiến tôi tự thấy mình cần phải thay đổi từ một con người sống phóng khoáng thành người sống có tình yêu và trách nhiệm.

Và rồi tôi đã... yêu cô ấy. Khi biết được tình cảm của mình dành cho Y là tình yêu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì dù sao cô ấy cũng là một gái bao, một nghề mà mọi người coi thường. Nhưng cuối cùng, sức mạnh của tình yêu lại được khẳng định, vượt qua rào cản của định kiến, chiến thắng nỗi sợ hãi, trên cả sức mạnh của đồng tiền, tôi đã quyết định đến với cô ấy. Tôi không thể bỏ qua một cô gái tốt như vậy.

Hiện giờ, chúng tôi đã là vợ chồng và tôi cũng không còn bao gái nữa. Tôi chỉ có cô ấy là duy nhất. Sau này khi đã cưới nhau, cô ấy có kể lại với tôi rằng trong thời gian là gái bao của tôi, ban đầu cô ấy cũng chẳng có tình cảm gì với tôi mà đến với tôi là vì cần tiền và đang chán đời, nhưng sau đó, dần dần cô ấy đã có tình cảm với tôi. Nhiều lúc cô ấy ghen khi biết tôi đang đi với cô gái bao khác, hoặc khi tôi đang đi chơi hoặc nằm bên cô ấy mà lại nghe điện thoại của những cô đó, cô ấy cảm thấy rất buồn. Nhưng lúc đó cô ấy phải giấu sự ghen tuông trong lòng bởi cô ấy tự thấy rằng mình chỉ là gái bao như họ thì đâu có quyền ghen tuông chứ.

Anh N à, mọi chuyện đều có thể thay đổi và đi đến kết thúc có hậu nếu người ta có tình cảm chân thành với nhau. Chúc em gái anh hạnh phúc.

Chia sẻ