BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Tình đầu chưa hẳn là tình đẹp nhất

,
Chia sẻ

(aFamily)-Anh đừng coi đó là mối tình đầu, chỉ là cơn cảm nắng bất chợt mà thôi và là kinh nghiệm để giúp anh cẩn trọng hơn trong tình cảm ấy mà.

Xin chào anh Dương, tác giả bài "Mối tình đầu kéo dài 14 ngày".

Tôi vừa đọc bài viết về mối tình đầu kéo dài 14 ngày của anh, rất ấn tượng. Tôi rất ủng hộ ý kiến của anh về sự không tin tưởng của anh vào tình yêu.

Về bản thân, tôi đã có người yêu, chúng tôi bắt đầu cách 1 năm rưỡi, và đang ở trong tình trạng suy thoái, tôi không tin vào tình yêu đó nữa, chúng tôi đang suy nghĩ để đi đến quyết định cuối cùng. Đã ba ngày qua, không tin nhắn, không gọi điện và không gặp nhau, thật sự tôi rất tuyệt vọng, cuộc sống dường như vô nghĩa, thực sự là tôi không biết phải tiếp tục thế nào vào những ngày tiếp theo.

Có  lẽ đã đi quá xa chủ định của tôi, tôi không nói rằng mình có kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng tôi cũng muốn chia sẻ với anh vài điều như sau:

Thứ nhất, tôi cảm thấy mối tình của anh với cô gái ấy chẳng đáng để anh đau buồn như thế, nó chỉ là một cái gì đó thoáng qua, gặp nhau vài lần, tặng quà cho nhau, thiết nghĩ đó là những ấn tượng ban đầu tốt đẹp. Anh không nên chỉ vì cô gái ấy mà anh đánh mất niềm tin vào những cô gái khác được. Cuộc sống còn có rất nhiều người tốt. Thật đấy! Hạnh phúc luôn là những điều giản dị nhất xung quanh ta.

Thứ hai, qua lời anh kể về cá nhân  mình, tôi nghĩ anh đã là người đàn ông trưởng thành, đã lặn lội ra Bắc vào Nam mà lo lắng cho sự nghiệp của mình,  anh đặt sự nghiệp làm đầu, tôi tán dương ý chí đó của anh.

Và một điều đáng trân trọng nữa là sự chân thành trong tình cảm của anh, anh nói thích cô ấy vì anh thấy cả hai rất hòa hợp về cảm xúc và tâm hồn, đó là nền móng vững chắc cho tinh yêu.

Vì đây là cảm giác đầu đời về tình yêu nên anh đã đau khổ như vậy khi chia tay, cũng dễ hiểu thôi, lời từ chối của người ta đã làm tổn thương anh, và làm anh mất luôn niềm tin về tình yêu trong tương lai của mình. Tôi hiểu cảm giác đó…

Anh hãy bình tĩnh suy nghĩ về mọi việc đã qua, rõ ràng là anh gặp may mắn đó, may mắn vì nhận ra rằng đó không phải là tình yêu, tình yêu đâu chỉ là câu nói “Anh yêu em” là được, tình yêu cần có thời gian. Cô ấy còn trẻ, đôi khi lời nói không đi đôi với những suy nghĩ trong lòng, anh hãy thông cảm và bỏ qua hết cho cô ấy, đừng suy nghĩ về những điều ấy nữa, bởi có suy nghĩ thì lòng dạ của anh chỉ rối bời hơn thôi.

Cuối cùng, anh hãy sống và làm việc tốt, đừng đánh dấu đó là mối tình đầu, chỉ là cơn cảm nắng bất chợt mà thôi. Hãy coi đó là kinh nghiệm để giúp anh cẩn trọng hơn trong  tình cảm ấy mà, đừng vội tin vào bất cứ điều gì, đặc biệt là tình yêu, nó giống như ly café đen, hương rất thơm nhưng vị thì rất đắng. Chúc anh sớm tìm được nửa kia của mình.

Xin chào!

Chia sẻ