BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Đi offline aFamily về, bị... tương tư

,
Chia sẻ

Buổi ọp ẹp kết thúc, mình cũng tìm được một em tương đối hợp với mắt mình, cũng đã trò chuyện và xin số điện thoại.

Viết ra mấy dòng này buồn quá, không biết có bạn nào cùng cảnh ngộ như mình không? Vào an ủi cho mình cái.

Chả là mình cũng thuộc lớp “trai già”, chẳng biết có kén hay không song tình hình là ngót nghét đầu ba rồi mà vẫn chưa trang bị được “mảnh tình” nào. Bố mẹ, chị em cũng giục lên giục xuống nhưng khổ nỗi, các cụ càng “bầu dục” mình lại càng ế.

Từ ngày đọc trang Afamily này, có mấy cái chủ đề đồng cảnh ngộ, cũng thấy tâm trạng vơi bớt buồn phiền, lo lắng. Thấy xung quanh vẫn có nhiều người như mình nên tự tin, phấn chấn nhìn cuộc đời với màu tươi sáng chứ không còn ảm đạm như xưa.

Nung nấu ý định làm quen ai đó trên diễn đàn từ lâu mà chưa có cơ hội. Đợt rồi có buổi ọp ẹp cà phê của diễn đàn, mình mừng lắm vì nghĩ thời điểm thuận lợi đã đến để tìm cho bản thân một bóng hình bấy lâu mong mỏi.

Công nhận buổi họp mặt đó thật vui, chưa bao giờ mình thấy mình trẻ ra như hôm ấy. Mọi người chan hòa, vui vẻ và dễ gần. Mình nghĩ nhiều bạn gái cởi mở vậy, có lẽ mình sẽ có người thương trong thời gian tới.

Buổi ọp ẹp kết thúc, mình cũng tìm được một em tương đối hợp với mắt mình, cũng đã trò chuyện và xin số điện thoại. Mọi chuyện dường như không có gì vướng mắc, khó khăn.

Cái kết “đầu xuôi, đuôi lọt” đã có trong tiềm thức của mình và hi vọng được củng cố sau cái buổi tối hôm đó.

Mình về nhà, bắt đầu bằng những tin nhắn hỏi han, nói chuyện với tình cảm hoàn toàn trong sáng, chân thành. Cô ấy trả lời mình rất từ tốn, nhẹ nhàng, dễ thương. Mình cũng gọi điện rủ cô ấy đi nghe nhạc, cà phê nhưng tiếc là cô ấy từ chối.

Hai tuần trôi qua, hai lần mời đi chơi không thành. Phải đảm bảo rằng mình lịch sự, cư xử rất đúng mực. Vậy mà không hiểu sao, sau 14 ngày ngọt ngào đó, số điện thoại của cô ấy không còn liên lạc được. Gửi tin nhắn, máy báo pending hoặc failed, còn nếu gọi vào thì cái điệp khúc quen thuộc từ tổng đài “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Hai tuần chưa đủ để cho mình biết nhà cô ấy, người ta không có tình ý với mình, đi tìm liệu có đáng không nhỉ?

Chợt thấy cái suy ngẫm sau đúng đúng: “chưa chắc họ đã cô đơn, chỉ là họ còn đang kén chọn thôi”. Chẳng biết cô ấy có còn hay vào afamily không nhỉ? Có đọc được những dòng mình viết này không?

Hi, đi offline Afamily rồi đấy, vậy mà vẫn chưa bén được duyên.

Thôi đành làm bạn với cô đơn tiếp vậy.

 

Chia sẻ