BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Có nhiều cách để mẹ của Dĩnh tìm được bạn trai mà

,
Chia sẻ

Nếu mẹ em thích khiêu vũ, hãy dẫn mẹ đến lớp khiêu vũ. Một điều cho thấy, tại sàn khiêu vũ, nhiều cặp đôi đã được hình thành.

Chào Tiểu Dĩnh, đứa con hiếu thảo đã viết bài “Em muốn tìm chồng cho… mẹ”

Chị biết em rất tâm lý với người mẹ đáng kính của mình. Trong khi nhiều người con sẵn sàng ngăn cản cha mẹ mình đi bước nữa khi chẳng may gặp vấn đề với người bạn đời trước kia thì em lại không thế. Phải chăng được học tập trong môi trường nước ngoài nên suy nghĩ của em cũng thông thoáng hơn tư tưởng của người Á Đông?

Thực ra, tìm cho mẹ em một người bạn đời là việc nên làm. Bởi em đã lớn và đi học xa, để mẹ sống một mình rất cô đơn. Con người chỉ thực sự vui khỏe khi tình cảm, tâm hồn của mình thoải mái và được sống trong sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng. Hơn nữa, mẹ em còn quá trẻ, cái tuổi của một phụ nữ hồi xuân, rất cần có người đàn ông ở bên cạnh mình.

Tuy nhiên, ý định tìm cho mẹ một người đàn ông, chị không biết em đã tham khảo qua ý kiến của mẹ em chưa? Vì dù sao mẹ em cũng là người trong cuộc, hơn ai hết hiểu mình muốn cái gì. Nếu như mẹ em muốn sống độc thân, đề nghị của em bỗng nhiên trở nên lố. Song nếu như mẹ em muốn đi bước nữa và cần một lời tán thành từ con mình thì ý tưởng của em chẳng khác nào chắp cánh cho suy nghĩ của mẹ. Đó, cái cốt lõi là em cần tâm sự và nói chuyện với mẹ mình để biết ý mẹ ra sao.

Cũng cần tư vấn cho mẹ nên chọn người đàn ông thế nào. Trong bài em nói mẹ em trẻ đẹp, tài giỏi nên suy ra mẹ em là người phụ nữ thành đạt. Tâm tính của mẹ em ra sao, hiền lành hay sắc sảo, trầm tính hay sôi nổi, nói ít hay nhiều. Mẫu người đàn ông mẹ muốn, em cũng cần có lời đóng góp với mẹ.

Việc tìm người đàn ông phải do mẹ em quyết định. Em chỉ có thể gợi ý cho mẹ một số nơi để mẹ đến sinh hoạt, vui chơi. Chỉ những nơi đấy, cơ hội để mẹ kiếm tìm một nửa sẽ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn.

Chị có thể kể ra vài nơi để em tham khảo nhé:

Thứ nhất, nếu mẹ em ham thể thao, nên hướng mẹ chơi môn tennis. Sân quần vợt luôn có nhiều đàn ông và phụ nữ tham gia, cơ hội kết bạn rất lớn.

Thứ hai, nếu mẹ em thích khiêu vũ, hãy dẫn mẹ đến lớp khiêu vũ. Một điều cho thấy, tại sàn khiêu vũ, nhiều cặp đôi đã được hình thành.

Thứ ba, nếu mẹ em đam mê kinh doanh, gợi ý cho mẹ nên đến các buổi giao lưu, các lớp học nâng cao nghiệp vụ quản lý để gặp được nhiều người đàn ông có cùng chí hướng.

Rồi các câu lạc bộ kết bạn trên báo, trên đài, trên mạng nhan nhản hàng ngày đều có thể trưng dụng.

Em hãy biến mình thành một người trung gian, tự tìm cho mẹ đối tác, chẳng hạn từ những mối quan hệ của em, từ bạn bè em.

Có nhiều cách lắm, hãy căn cứ vào tình hình mà bố trí lựa chọn cách nào hợp lý, Dĩnh à.

Chúc em sớm đạt được ý muốn. 

Chia sẻ