BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Không nhất thiết phải đi chơi, gặp gỡ nhiều mới có người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)-Em đánh bạo nhắn tin để xem anh ấy thế nào. Thú thực chỉ vì tò mò chứ em không hề tin tưởng sẽ có tình yêu nảy nở.

Mai Linh thân mến!

Em kém chị một tuổi. Khi đọc bài viết “Làm thế nào để một cô gái ít đi chơi như tôi sớm có... người yêu?” của chị, chị có tin rằng có lúc em cũng từng đặt câu hỏi như chị đấy.

Về khoản đi chơi, em rất ít khi ra khỏi nhà. Phần vì bản thân em ngoan ngoãn, từ bé bố mẹ cũng dạy dỗ khá nhiều, sống kín đáo và khép kín. Khi ra ngoài, trừ tiếp xúc với bạn bè đồng nghiệp, còn đâu em không hề va chạm với ai khác.

Em ở Hà Nội thật nhưng phố phường Hà Nội đối với em rất xa vời, em không thông thạo đường đi, cũng chẳng biết tên con phố, nói chung rất ít khi đi qua cầu để vào trung tâm Hà Nội. Hàng ngày, em từ nhà đến chỗ làm, hết giờ cũng về nhà, tất bật với cơm nước, nhà cửa, phụ giúp bố mẹ việc nhà để bố mẹ đỡ vất vả.

Bố em có một quy định là con gái không nên ra khỏi nhà buổi tối, chỗ em ở vẫn còn mang tính chất làng xã dù giờ đã thành phường. Bố em vẫn còn một chút phong kiến của người cổ, con gái đi đâu thì 10 giờ tối phải có mặt ở nhà. Chỉ cho đi ra ngoài với người quen hoặc bạn bè mà bố em từng biết mặt.

Vì thế, khi chưa có người yêu, em rất ít khi ra khỏi nhà. Có vài chàng trai trong làng đến chơi, buông lời tán tỉnh nhưng em vẫn chưa thấy thích anh nào. Có người còn đánh bạo hỏi em làm vợ khiến em bối rối. Con gái ở làng em, ngoài 20 tuổi một chút đã lập gia đình, sinh con cái nên em cũng hay bị hỏi những câu hỏi giống của chị Mai Linh. Nhiều lúc đó thực sự là áp lực lớn với em.

Chỗ em làm, toàn chị em gái, không có nam. Nhiều lúc nghe các chị có chồng kể chuyện gia đình, nghe các em ít tuổi hơn kể chuyện tình yêu của họ, em cũng chạnh lòng, đặc biệt khi mọi người xúm lại hỏi chuyện yêu đương của em. Họ bảo em kén chọn, cứ yêu đi, không hợp, không thích dần dần sẽ khắc phục được.

Nhưng em không thể làm như thế với người không đem lại cảm tình cho em. Đã có những lúc em bế tắc và tự hỏi bao giờ người trong mộng của mình mới hiện ra để làm chỗ tựa cho mình. Những lúc như thế em lại an ủi với câu trả lời duyên số, khi nào đến sẽ đến.

Rồi rất tình cờ, một người bạn của em ở chỗ làm, cho em số điện thoại của một anh mà chị được bố mẹ anh ấy nhắm làm con dâu (chị ấy có người yêu rồi nên không muốn nhận). Em đánh bạo nhắn tin để xem anh ấy thế nào. Thú thực chỉ vì tò mò chứ em không hề tin tưởng sẽ có tình yêu nảy nở.

Không ngờ người đàn ông ấy với cách nhắn tin rất tinh nghịch và kiêu kỳ khiến em bất ngờ, đằng sau mỗi tin nhắn của anh ấy vén ra một điều lý thú. Anh ấy không vồ vập, vài tuần sau mới gọi điện cho em và trong khoảng ba tuần buôn điện thoại đêm, anh ấy đã chinh phục được phần nào trái tim em.

Em đã cho anh ấy gặp mặt, cho anh ấy xuống nhà chơi, và cũng không thể cưỡng nổi lời tỏ tình của anh ấy. Tất cả chỉ vẻn vẹn trong gần 2 tháng. Ngay cả lúc yêu anh rồi, em vẫn không thể tin tình yêu đến nhanh thế và cũng không ngờ một người con gái kém anh nhiều mặt như vậy lại giành được tình yêu của một chàng trai kiêu kỳ nhưng vô cùng chân thành, dễ mến.

Em cảm thấy hạnh phúc, ấm áp từ khi có anh và anh cũng nói với em những điều tương tự. Anh bảo chưa từng dẫn cô gái nào về nhà ra mắt người thân nhưng em sẽ là người anh ấy mong muốn được dẫn về.

Tình yêu đến kỳ lạ như thế đó, chờ đợi lâu nhưng đến lại rất nhanh. Ai cũng có cơ hội, chỉ cần đến duyên, tình yêu sẽ khắc đến. Chẳng cứ phải đi chơi nhiều, giao lưu rộng mới có người yêu. Hãy tin vào sự sắp đặt vô cùng tình cờ của ông trời, chị Mai Linh nhé!

                                                                                                                                                 HỒNG ANH

Chia sẻ