BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Phải làm sao để anh ấy ngỏ lời cầu hôn đây?

,
Chia sẻ

21 tuổi rồi, em chỉ muốn lấy chồng thôi. Em thèm có 1 đứa con để vui đùa, 1 gia đình để mỗi chiều về em được tự tay nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn...

21 tuổi. . . , không phải quá nhiều nhưng cũng đủ để hình thành một con người có đủ suy nghĩ chín chắn về một gia đình.

Em đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội. Những năm cấp 3, những năm của mơ mộng, khá khao và cháy bỏng, em đã muốn mình bước chân vào giảng đường đại học để rồi khi ra trường em là một nhà phê bình văn học. Thật sự trong tất cả những môn học có thể, em chỉ học được những môn xã hội.  

Thế nhưng. . .  Em đã thất bại, con đường duy nhất để em chống trượt cho cuộc đời lại là ngành kinh tế, vâng em học khoa Bảo Hiểm.

Anh ấy - người em yêu thương, hiện tại đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp tại đại học Bách Khoa Hà Nội. Em yêu anh, bởi anh là một người hiền lành, ít nói, tình cảm không hay bộc lộ rõ ràng. Tình yêu của chúng em đến nay đã được 3 năm rồi.

Em thì rất muốn đi đến hôn nhân, bởi em đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc làm vợ và xây dựng gia đình. Em không quan tâm đến việc em còn đi học hay đi làm, bởi chính em cũng đã tự lập được cuộc sống của em. Còn anh, mẹ anh muốn anh học nhiều hơn nữa, cao hơn nữa. Mẹ nào cũng mong muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Mẹ anh có phần bao bọc anh quá nên mọi thứ anh đều không tự chủ động được. Em biết nếu lấy anh lúc này là em rất khó khăn, vất vả. Nhưng em chấp nhận. . .,  chấp nhận bởi em yêu anh, chấp nhận bởi em thương anh và chấp nhận bởi em là một đứa con gái thiệt thòi về hình thức.

Em chưa bao giờ nói được một lời EM YÊU ANH với anh ấy, bởi lẽ tình cảm của em em đã dồn vào hành động. Em chỉ biết quan tâm đến anh, mọi niềm vui nỗi buồn em đều san sẻ với anh. Và giờ đây thì thực sự là em muốn lấy chồng, dù biết khó khăn đấy, vất vả đấy nhưng em muốn san sẻ gánh nặng cuộc đời với anh, để anh yên tâm học hành công tác, đỗ đạt hiển vinh thì dành cho mẹ anh và gia đình. Về phần em, em cũng chẳng cần điều gì.
Em nghĩ ở cái tuổi 21. . .,  chúng bạn em vẫn còn chơi bời thoải mái lắm, ăn chơi vô tư lắm. Nhưng với em, khi em bước chân vào cổng trường đại học, em đã tự trang bị cho em những kiến thức hoàn hảo về nữ công gia chánh, về mọi thứ trong cuộc sống gia đình. Em muốn lập gia đình để cuộc sống được ổn định, 2 đứa cùng nhau lo cho cửa hàng kinh doanh nhỏ. Tuy không thể làm giàu nhưng ít ra bọn em được độc lập về mặt tài chính.

Những lúc như thế này đây em không biết san sẻ với ai. Nếu em nói với anh rằng "Anh ơi, em muốn làm vợ anh" thì nó thô và thật quá. Em không biết làm cách nào để anh ấy có thể ngỏ lời với em. Thật sự em muốn mình có 1 gia đình nhỏ để chia sẻ hạnh phúc lắm các chị ạ. Giờ đây em chỉ mong sao anh ấy ngỏ lời em, để em được thực hiện cái tâm niệm lớn nhất của đời mình. Đôi khi, em thèm có 1 đứa con để vui đùa. . ., 1 gia đình để mỗi chiều về em được tự tay nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn. . . 1 hạnh phúc đơn sơ, cho dù nó thiếu thốn về mặt vật chất, em chịu được hết.

Em biết năm ngoái anh ấy không được làm đồ án là một cú sốc rất lớn bởi anh chưa bao giờ là người thất bại. Tình cảm của bọn em cũng có lúc bị ảnh hưởng nhưng em hy vọng mọi thứ qua đi, anh suy nghĩ chín chắn hơn về vấn đề hôn nhân và gia đình để đưa ra quyết định đúng đắn.
 
Những dòng tâm sự này đây của em, chưa bao giờ em nói cho anh biết, mọi điều mong muốn, ước vọng em đều tìm đến cửa chùa thanh tịnh. Hàng ngày em đều ngồi khấn, một lòng hướng về cõi phật từ bi, phù hộ độ trì cho duyên tình hai đứa. Chỉ có điều em chưa bao giờ dám thổ lộ với anh.

Có lẽ em vội vàng, cũng đúng thôi bởi lẽ em đã tìm được anh, tìm được hạnh phúc của đời em. Đã hơn một lần em thất bại trong chuyện tình cảm. Đến lúc gặp anh trái tim em như bừng sáng lên những gì tốt đẹp của tình yêu đôi lứa.

Em chỉ mong một ngày nào đó gần đây nhất em được làm vợ anh. Có lẽ cái khát vọng được lấychồng không quá là cao sang phải không ạ? Chẳng có điều gì lớn hơn nỗi niềm ấy. Em khát khao hạnh phúc. . .  một gia đình.

Chia sẻ