BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Sợ lấy vợ vì không muốn chia sẻ tài sản với vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nó rất sợ đống của cải nó mất mồ hôi công sức làm ra sẽ bị vơi đi khi lấy vợ. Vì thế, nó xin ca mãi bài ca…một mình.

Đã bao lần ngồi khuyên bảo nó nhưng kết cục chẳng đến đâu. Nó vẫn kiên trì cố thủ, vẫn bảo vệ cái tính “nhỏ mọn” của nó. Không hiểu sao mình có thể chơi với một đứa như nó. Thế mà gần chục năm nay, mình vẫn phải làm bạn với nó. Không biết nên trách hay cảm thông cho nó.

Nó sinh ra ở miền đất đói khổ, bố mẹ nó “ngậm mắm, hút ròi” để nuôi nó khôn lớn, cho nó ăn học thành tài. Để giờ đây, nó có thể kiếm tiền tốt, nhiều là khác, 37 tuổi, nó tương đối giàu có, tiền bạc hoàn toàn rủng rỉnh.

Nó báo đáp cha mẹ, gia đình đến nơi đến chốn. Bố mẹ nó sẽ không có điều gì phàn nàn nếu như ở tuổi này, nó lấy vợ. Tuy nhiên, nó vẫn không lấy.

Nó không thiếu gì con gái theo nhưng nó chẳng ưng ai, cũng chẳng thèm đi chơi với cô nào. Nó bảo rằng, toàn một lũ ham tiền, ham của nó đang có, chứ yêu đương gì. Nó sẽ không cho lũ con gái đó một đồng nào hết.

Nó tính toán chi li từng buổi đi chơi với đàn bà. Tiền ăn, tiền nước, tiền hẹn hò, tiền đi lại…v.v. Tiểu tiết lắm.

Nó cũng tính từng món quà tặng bao nhiêu tiền, tặng rồi sẽ thu lại được cái gì, nếu không được thì mất không ư? Uổng quá.

Nó bảo tiền nó kiếm ra từ mồ hôi, nước mắt, khó khăn lắm mới có được như ngày nay. Nó đặt giá trị đồng tiền lên hàng đầu. Nó chỉ đồng ý chi tiền cho người thân trong gia đình, còn người ngoài đặc biệt là bao gái thì đừng hòng.

Mình hỏi nó, mày không biết “ga lăng” với gái thì bao giờ mới lấy được vợ?

Nó bảo nó chưa nhiều tiền như mấy ngôi sao bóng đá ở nước ngoài nhưng ở nước mình, nó cũng đâu đến nỗi. Nhưng cái bọn “sao” ở nước ngoài nó mua ô tô, mua nhà, mua nhẫn kim cương cho người yêu, cho bồ sao phí thế. Đúng là mấy thằng ngu dốt, đem tiền cho gái, rồi để nó chễm chệ cưỡi đầu, cưỡi cổ xài tiền của mình rồi còn bắt chia chác khi chia tay.

Nó bảo lũ con gái thời nay cũng toàn một giuộc, cứ nhìn thấy tiền, mắt sáng lên, lao vào lợi dụng, kiếm chác.

Nó sợ nhất yêu phải con nào hám tiền bạc, của cải nó có. Trong lúc yêu, đòi hỏi nó phải mua thứ nọ, thứ kia.

Nó cũng sợ lấy phải con vợ không biết làm ăn gì, cứ trông chờ vào nó, tiêu xài tiền của nó rồi “móc lốp” tiền của nó đem về cho bố mẹ.

Nó bảo rằng, nhiều đứa con gái lấy chồng giàu rồi cứ moi của chồng, biến thành vốn của mình rồi cạnh tranh làm ăn với chồng. Chưa kể còn tranh giành tài sản với chồng.

Nó rất sợ đống của cải nó mất mồ hôi công sức làm ra sẽ bị vơi đi khi lấy vợ. Vì thế, nó xin ca mãi bài ca…một mình.

Với nó, làm ra tiền và giữ tiền, quan trọng hơn lấy vợ. Nó chẳng cần lấy vợ!

Chỉ có bố mẹ nó khổ, không biết nên phán xét nó là đứa con có hiếu hay bất hiếu?

Chia sẻ