BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Lấy chồng như một canh bạc, Khanh ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Bạn cần chấp nhận được cái này và mất cái kia. Ông trời không cho ai tất cả mọi thứ, cũng không cho ai nhìn thấy tương lai.

Chia sẻ cùng Khanh trong “Tôi có nên cưới người chồng tốt nhưng... bất tài?”

Tôi sẽ nói trực tiếp với bạn như sau:

Không ai nói trước được tương lai của mình. Anh ta bất tài nhưng các cụ ta thường có câu “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Tôi không quá mê tín, không bao biện song trong cuộc sống thực tế lại xảy ra nhiều trường hợp như vậy. Khôn ngoan, tài giỏi quá đôi khi cũng khổ. Người bất tài nhiều khi lại sướng đơn cử như trường hợp lấy được vợ giỏi, vợ giàu, về nhà vợ được bố mẹ vợ lo lắng, sắp xếp cho đâu ra đấy. Hoặc cũng có người bất tài, đến ngày đến tháng họ được quý nhân phù trợ, gặp được người đưa lối chỉ đường lại thành ông nọ bà kia chưa biết chừng. Không ai có thể học hết chữ ngờ. 27 tuổi, anh ta bất tài thật đấy nhưng 40 tuổi không ai dám chắc anh ta có còn bất tài không?

Tuy nhiên, số phận cũng có một phần yếu tố sự cố gắng trong đó. Nếu như anh ta chịu khó cố gắng, không ngừng học hỏi ắt sẽ tốt hơn. Việc anh ta chây lì như hiện tại hẳn cũng có vài nguyên nhân nào đó. Cái này, Khanh ở trong cuộc, bạn thử tìm hiểu kỹ xem nguyên nhân, động cơ chính nào khiến anh ta như vậy.

Giờ bạn bảo đã tác động đến anh ta nhưng không thấy kết quả. Vậy phải xem cách tác động đã phù hợp chưa, đã đủ động viên anh ta chưa? Đôi khi cái khó của một người nào đó không dễ dàng thay đổi khi một người khác cứ đứng khuyên bảo hay cằn nhằn. Nó cần những tác động cụ thể hơn. Đơn cử, anh ta thích chơi game, Khanh có cách nào hạn chế anh ta chơi? Anh ta chưa mạnh dạn tìm việc, bạn cùng xắn tay tìm việc cùng anh ấy hay tích cực liên hệ những mối quen biết mà mình có, bố mẹ mình có, biết đâu sẽ giúp được cho người yêu phần nào…v.v.

Bạn nên nhìn thấy hai hướng lựa chọn của mình lúc này.

Yêu là chấp nhận. Hãy coi như anh ta là người đàn ông bạn yêu nhất và bạn có thể hi sinh vì anh ta cho dù anh ta bất tài. Sau này, bạn có khổ, có vất vả đến đâu đi chăng nữa, cuộc sống của bạn có thể không giàu về vật chất nhưng bù lại bạn sẽ được một người chồng tốt tính, bạn có thể bảo ban được. Trong gia đình sẽ có sự đổi vai, người vợ sẽ gánh vác kinh tế, còn chồng làm thay một số công việc của vợ. Hoặc cứ yêu đã, lấy đã, còn tương lai thì cứ hi vọng nó sẽ tươi đẹp.

Trường hợp hai, bạn không muốn đánh cược đời mình vào người đàn ông mà bạn nhìn thấy không thể nhờ cậy. Đây là canh bạc mạo hiểm. Bởi vậy, bạn có thể rút lui ngay từ bây giờ. Đừng nói rằng, anh ta tốt, bạn không thể rời xa. Như thế bạn sẽ vương lại trường hợp một. Muốn ở trường hợp hai, bạn cần phải loại bỏ cái tốt của anh ta ra khỏi suy nghĩ. Có nghĩa bạn đặt tài năng, một người chồng làm chỗ dựa cho bạn lên hàng đầu. Với lý do ấy sẽ giúp bạn chia tay cũng như thoát khỏi tâm lý lo lắng bây giờ.

Cái chính lúc này, không ai đưa được cho bạn lời khuyên vẹn cả đôi đường mà bạn mong. Bạn cần chấp nhận được cái này và mất cái kia. Ông trời không cho ai tất cả mọi thứ, cũng không cho ai nhìn thấy tương lai. Cuộc đời luôn là canh bạc có thắng và thua, người chơi phải tự mình nắm bắt và chấp nhận mạo hiểm.

Quách Thiên Vinh

Chia sẻ