Em muốn tìm chồng cho... mẹ
Mẹ em năm nay 39 tuổi, đẹp lắm, ai cũng bảo mẹ em đẹp. Mẹ em rất vui tính, mạnh mẽ, việc nhà việc nước đều giỏi, có lẽ chính vì thế mà đâm ra khó yêu.
Thân chào độc giả afamily,
Em 20 tuổi, hiện đang du học nhưng sau khi tốt nghiệp cũng định hướng sẽ làm việc tại nước ngoài. Em lại là con một.
Em trước giờ chỉ có một mong muốn là mẹ em sẽ gặp được người đàn ông cùng chia sẻ cuộc đời còn lại. Em biết mẹ thích em bé nhưng phần vì không tìm được người đàn ông thích hợp, phần vì muốn lo cho em vẹn toàn nên đã hy sinh mong ước của mình.
Nay em trưởng thành, đi xa đã được 3 năm, em thật không thể chịu được cứ nhìn mẹ em theo năm tháng mỏi mòn như vậy nữa. Nói mỏi mòn thôi chứ ra đường ai cũng bảo 2 chị em à, em mặc đồ tối mẹ em trang điểm chút thì em thành chị là cái chắc. Mẹ em đẹp lắm, ai cũng bảo mẹ em đẹp. Mẹ em rất vui tính, mạnh mẽ, việc nhà việc nước đều giỏi, có lẽ chính vì thế mà đâm ra khó yêu.
Dù gì mẹ vẫn là một người phụ nữ, đã tự lực 20 năm, chẳng phải cần được che chở nữa, mà cần được sẻ chia, cần những quan tâm chăm sóc của người bạn đời, cần thỉnh thoảng được đưa đi ăn hàng, shopping, tối về xem phim, tâm sự với nhau, sáng dậy hôm người này mệt thì người kia sẽ làm bữa sáng, nhâm nhi cafe. Cần một người khỏe mạnh, tôn trọng và thông cảm với phụ nữ, để cuộc sống bên nhau sẽ là những chuỗi ngày vui vẻ, cân bằng, không phải ai là nợ của ai.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Mẹ em đã gần 40 rồi, cái tuổi muộn để có đứa con thứ 2.
Độc giả afamily ơi, em sẽ phải đi đâu, nơi nào, để có thể gặp người bạn đời cho mẹ em đây? Nếu có thể giới thiệu cho em, em cảm ơn rất nhiều.