BÀI GỐC Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Chúng em nhận lời yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái. Em đang băn khoăn không biết đi chơi xa với bạn trai khi thời gian yêu chưa lâu sẽ có những lợi, hại gì...

13 Chia sẻ

Đi chơi xa với người yêu, Dương sẽ bị đánh giá "dạn dĩ"

,
Chia sẻ

Đừng nói chuyện đi du lịch cùng gia đình hay cơ quan người yêu như Dương đề cập, ngay cả chuyện ăn uống đến nhà mẹ tôi cũng bảo nên hạn chế.

Bố mẹ tôi xưa nay vẫn được coi là người dễ tính, thoải mái. Bạn bè tôi đến nhà chơi rất thích và thường không bao giờ ngại chuyện ở lại ăn cơm. Vì không bao giờ hai người có thái độ xét nét hay khó tính, nói chuyện rất “thanh niên” và vui vẻ, dễ gần. Người yêu tôi đến nhà cũng không hề có cảm giác ngại ngùng. Tuy nhiên, trong chuyện gặp gỡ gia đình “bên ấy” thì mẹ tôi lại vô cùng khó tính, cẩn thận. 

Đừng nói chuyện đi du lịch cùng gia đình hay cơ quan người yêu như Dương đề cập, ngay cả chuyện ăn uống đến nhà mẹ tôi cũng bảo nên hạn chế. Mình đến nhiều họ dễ cho rằng mình vồ vập. Con gái có thẹn một chút, ngại ngùng một chút cũng không ai chê trách, chứ vô tư tự nhiên thái quá thì thể nào cũng có chuyện, lại điều ra tiếng vào không hay. Chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm rồi, dự định cuối năm sau cưới nhưng mẹ vẫn nhắc nhở rằng cư xử với gia đình anh không nên thân thiết quá, để sau này làm dâu hẵng hay. 

Ban đầu, tôi thấy mẹ làm thế là quá khó tính. Bạn tôi, vừa mới quen biết, yêu đương chưa lâu đã đưa về nhà, ăn uống, nói chuyện vô cùng thân thiết, thậm chí có hôm chơi muộn còn ngủ lại với em gái người yêu nữa. Nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết, và sau này, để ý nhiều “chuyện thiên hạ” hơn, tôi mới thấy mẹ nói đúng.
 
Ngay như nhà bác tôi đây, người yêu anh họ tôi đến nhà chơi, tuy cả nhà niềm nở thân mật nhưng vẫn kín đáo dò xét, và khi nói chuyện với mẹ tôi bác cũng tỏ ý không vừa lòng lắm vì chuyện chị quá ư thoải mái khi ở nhà người yêu. 

9 người 10 ý, trong nhà bao giờ cũng có người khó người dễ. Có người sẽ rất thoải mái, đơn giản, nhưng cũng có người xét nét từ cách bạn gắp thức ăn, xếp đôi đũa và ánh nhìn của bạn đối với mọi người trong gia đình. Như sếp tôi, nói chuyện với ai bao giờ cũng rất chú ý đến đôi mắt của họ, qua đó để đoán tính cách cũng như sự trung thực. Nói tóm lại là mệt mỏi lắm.

Theo tôi thì Dương hoàn toàn không nên đi chơi cùng gia đình người yêu như thế. Thứ nhất là vì thời gian yêu nhau chưa dài, cũng chưa thật sự thân thiết để làm thế. Thứ hai là chuyện đi chơi qua đêm nên hạn chế càng nhiều càng tốt, thậm chí tuyệt đối là không nên. Không chỉ là người trong nhà, mà còn người ngoài nhìn vào đánh giá nữa đó.
 
Thêm nữa, Dương có chắc sẽ lấy anh ấy làm chồng không? Sẽ đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất không? Nếu không đến được với nhau, sau này yêu người khác, việc Dương từng đi chơi cùng gia đình người yêu qua đêm như thế cũng là một trở ngại, khó khăn cho bạn đó. 

Tuy nhiên, việc từ chối này cũng phải lựa lời khéo léo, kẻo làm mất lòng gia đình bên ấy. Có thể viện cớ bận bịu, gia đình có việc hoặc bố mẹ quá khó tính hay gì đó… Cái này Dương nên tùy cơ ứng biến. Mong mọi việc vui vẻ và suôn sẻ nhé! 

Chia sẻ