BÀI GỐC Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Chúng em nhận lời yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái. Em đang băn khoăn không biết đi chơi xa với bạn trai khi thời gian yêu chưa lâu sẽ có những lợi, hại gì...

13 Chia sẻ

Bạn trai đã "cài bẫy" để tôi ngủ... cùng phòng với anh ấy

,
Chia sẻ

Anh chỉ ngoan khi đi chơi cùng gia đình, vì ở đó có sự giám sát của bố mẹ, còn khi đi với bạn bè thì thế đấy. Hà Dương vẫn nên thận trọng trong các chuyến đi sau thì hơn.

Trước hết, tôi xin chia sẻ niềm vui với bạn Hà Thùy Dương về chuyến đi chơi xa tốt đẹp vừa rồi. Chàng trai của bạn đã cư xử rất đúng mực. Phải nói rằng đó là một chuyến đi thành công về mọi mặt, hòa nhập thêm với gia đình người yêu và còn “công phá” được thành trì tưởng như kiên cố nhất chính là bác gái. Một lần nữa, xin được chúc mừng bạn. 

Tuy nhiên, tôi cũng có đôi lời muốn chia sẻ, bởi bản thân tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh ấy. Khi chúng tôi yêu được một thời gian, gia đình anh cũng có mời tôi đi du lịch cùng. Tôi cũng ngại, nhưng hai bác nhiệt tình quá mà bố mẹ tôi cũng thoải mái (vì đích thân bố mẹ anh mời) nên cuối cùng tôi cũng nhận lời.
 
Đi chơi, tôi ở cùng phòng mẹ và em gái anh ấy. Và suốt chuyến đi 5 ngày 4 đêm ấy, mọi chuyện vô cùng tốt đẹp, không hề có biểu hiện nào là quá đáng, tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay và một nụ hôn trao vội lúc đi chơi tối, không hơn. 

Biểu hiện này khiến tôi tin tưởng vào anh nhiều lắm. Về nhà, kể với mẹ, mẹ tôi cũng mừng bảo thế là tốt, thời này hiếm người như nó. Sau đấy, mối quan hệ giữa tôi và anh được bố mẹ tôi thoải mái hơn, chuyện xin phép đi chơi cũng dễ dàng hơn, kể cả chuyến đi hai, ba ngày cùng cơ quan và bạn bè anh ấy sau này. 

Lúc anh rủ đi du lịch cùng cơ quan, tôi hứng khởi lắm, bởi tôi chưa đi Hội An bao giờ mà qua sách báo, phim ảnh thì vô cùng thích nơi này. Tôi nhận lời luôn, không do dự vì chuyến đi trước anh đã hoàn toàn chinh phục tôi, không còn ngờ vực, lo lắng gì nữa. Bố mẹ tôi cũng đồng ý cho đi. Đoàn đi cũng rất đông con gái. 

Nhưng đến nơi thì anh thuê một phòng riêng để ngủ. Tôi cũng hơi lạ vì cơ quan đã xếp phòng cho anh cùng mấy đồng nghiệp nam, tôi thì ở cùng mấy đồng nghiệp nữ. Anh bảo không thích ngủ cùng mấy người đó, tính anh hơi khó ngủ, không quen ngủ chung. Tôi cũng không tiện gạn hỏi, dù sao phòng tôi tôi ngủ, kệ anh chứ. Tôi cứ ở phòng tôi thì anh làm gì được?! 

Tuy vậy, muốn ở phòng mình đâu có dễ. Một cô bạn cùng phòng tôi tối ấy đưa người yêu (cùng chuyến đi) về phòng chơi và đến tận gần 12h đêm vẫn giả lả cười nói không có vẻ gì là muốn rời khỏi phòng. Chưa kể tuy có tôi ở trong phòng, họ vẫn hôn nhau hết sức thân mật. Ngại quá, cuối cùng tôi đành điện thoại, chuồn ra nói chuyện với anh. Sau rồi về phòng anh gà gật, chờ cho anh chàng kia rời phòng để về ngủ. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, tôi qua đêm tại phòng riêng của anh. 

Và đêm thì cái gì phải đến sẽ đến, dù tôi không thật sự mong muốn. Về sau này, chúng tôi cũng cưới nhau, nhưng nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn đinh ninh cho rằng, ở một khía cạnh nào đó, chồng tôi đúng là một thằng đểu, cho dù anh biện minh rằng vì yêu tôi quá, vì đã chờ đợi quá lâu khi tôi phát hiện ra rằng: đêm ấy, cái anh chàng đến phòng không chịu về hoàn toàn là kịch bản của anh…
 
Ôi! Chồng tôi! Anh chỉ ngoan khi đi chơi cùng gia đình, vì ở đó có sự giám sát của bố mẹ, còn khi đi với bạn bè thì thế đấy. Hà Dương vẫn nên thận trọng trong các chuyến đi sau thì hơn.

Chia sẻ