BÀI GỐC Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Chúng em nhận lời yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái. Em đang băn khoăn không biết đi chơi xa với bạn trai khi thời gian yêu chưa lâu sẽ có những lợi, hại gì...

13 Chia sẻ

Bạn gái rất thích đi... qua đêm với tôi

,
Chia sẻ

Cô ấy nói vui rằng mỗi cuộc đi chơi là một tuần trăng mật ngọt ngào của chúng tôi.

Câu chuyện “Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?” của em Hà Thùy Dương khiến tôi buồn cười. Sống ngay trong thời hiện đại này mà em vẫn còn mang những tư tưởng cổ hủ cũ kỹ cổ xưa quá em ơi. Em cũng ở tuổi gần sát với các cô gái tuổi teen. Sao không chịu mở mang, sống thoáng như các em ấy. Việc gì phải sống một cách lý tính như thế. Tôi tin em sợ cuộc đi chơi đó chỉ vì có thể bất chắc xảy ra “chuyện ấy” giữa hai người. Than ôi, “chuyện ấy” thời nay bình thường lắm rồi, nhất là lứa 9X bây giờ. Có em gái đang học lớp 10 còn rành “chuyện ấy” hơn mấy chị 30 tuổi ấy chứ.

So với các nước tiên tiến thì người Việt ta vẫn còn nặng hình thức, phong tục và đề ra nhiều thứ khắt khe thậm chí đánh giá người con gái qua mức độ dạn dĩ, qua chữ trinh để săm soi phẩm hạnh. Vậy là người thế hệ mới, sao em không mạnh dạn bứt phá để khỏi lạc hậu với thời cuộc, để loại bỏ bớt mấy tư tưởng lạc hậu, đậm chất phong kiến đó đi.

Thế hệ già rồi theo thời gian cũng xa dời cuộc sống, những người trẻ sống với nhau, tư tưởng cũng thoáng hơn. Rất nhiều chàng trai đã nói rằng người ta không đánh giá phẩm hạnh của cô gái mình yêu qua chữ “trinh” cơ mà. Họ cần con người và tình yêu là chính. Tại sao không coi “chuyện ấy” chỉ đơn giản như bài học giới tính bình thường thôi nhỉ?

Nếu em Dương băn khoăn, tôi cũng nói luôn với em là người yêu tôi sinh năm 91, coi tình dục là chuyện không đáng phải làm to chuyện. Em nói với tôi chỉ cần hai người yêu nhau, tự nguyện đến với nhau và biết cách bảo vệ an toàn, đừng để có sự cố khi chưa xác định làm vợ chồng thôi. Còn có mong muốn gần nhau (trong đó đề cập đến “chuyện ấy”) thì không việc gì phải tránh cả.

Và từ khi yêu nhau, chúng tôi coi “chuyện ấy” bình thường. Hàng tháng chúng tôi cũng có vài cuộc “giao ban” trong nhà nghỉ. Nhưng có lẽ cái cảm giác mọi người soi mói mỗi khi bước vào đó khiến cô ấy khó chịu. Vì thế, người yêu tôi rất thích đi chơi xa qua đêm. Cô ấy nói vui rằng mỗi cuộc đi chơi là một tuần trăng mật ngọt ngào của chúng tôi.

Không ngọt ngào sao được bởi khi đi chơi, chúng tôi vừa được ngắm cảnh, thăm thú nơi này kia, được thoải mái hàn huyên, cùng nhau đi ăn những món ngon tại nơi mình đến. Tối chúng tôi chung phòng và tất nhiên, “chuyện ấy” cũng tuyệt vời hơn tại một nơi xa, trong căn phòng ấm áp, tinh thần thoải mái đầy ham muốn.

Bố mẹ tôi, bố mẹ cô ấy cũng rất thoải mái với vấn đề đi chơi xa này nên chỉ cần chúng tôi nói đi đây, đi đó, họ sẵn sàng ủng hộ. Như tôi nói rồi, chỉ cần chúng tôi không để “chuyện ấy” gây hậu quả thì bố mẹ cô ấy cũng chẳng có gì phải lo. Tình yêu của chúng tôi bền chặt, chúng tôi biết cách giữ gìn an toàn cho nhau, vậy thì sao bố mẹ phải ngăn cấm chúng tôi đi chơi xa qua đêm chứ?

Tôi không khuyến khích em Dương phải mở lòng với “chuyện ấy” mà chỉ muốn em đừng đặt nặng “chuyện ấy” trước mỗi chuyến đi chơi xa. Em suy nghĩ nhiều đến nó là em tự làm khó mình, hạn chế bớt những cơ hội đi chơi, tiếp xúc với mọi người trong khi những chuyến đi này cho mình mở mang nhiều thứ.

Em cũng có thể quyết định được một số việc liên quan đến mình, không nhất thiết phải thụ động phụ thuộc vào bố mẹ như vậy nữa.

Chia sẻ