BÀI GỐC Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Chúng em nhận lời yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái. Em đang băn khoăn không biết đi chơi xa với bạn trai khi thời gian yêu chưa lâu sẽ có những lợi, hại gì...

13 Chia sẻ

Không được ở cùng phòng bạn trai dù anh ấy hứa hẹn thế nào

,
Chia sẻ

Với một mối quan hệ nghiêm túc thì yêu nhau 3-4 tháng đã làm “chuyện đó” là hơi nhanh.

Xin chào bạn Hà Thùy Dương! 

Tôi xin nói ngay là với một mối quan hệ nghiêm túc thì yêu nhau 3-4 tháng đã làm “chuyện đó” là hơi nhanh. Mà chuyện đó rất dễ xảy ra nếu bạn đi chơi xa cùng bạn trai. Và rất dở nếu chuyện đó diễn ra trước mặt gia đình bạn trai, nhất là có bố mẹ của anh ấy, mà người mẹ thì lại chưa có nhiều thiện cảm với bạn. 

Do đó, theo tôi bằng mọi cách Dương phải để cho chuyện “quan hệ” không xảy ra trong thời gian này. Nếu bạn không đi chơi xa cùng gia đình bạn trai thì chuyện này khá dễ dàng. Còn nếu đi chuyến này bạn phải khéo léo đối phó. Tôi xin mách nước một cách thế này. 

Trước hết Dương phải giao hẹn với bạn trai là trong chuyến đi này hai bạn sẽ không ở cùng phòng với nhau. Sau đó hai bạn cùng đến gặp người chị gái anh ấy đã lên kế hoạch chuyến đi chơi này để nói chị sắp xếp chỗ ngủ của bạn. Bạn có thể ngủ cùng cháu của bạn trai hoặc với một người phụ nữ nào đó trong gia đình.  

Bạn không nên ngại làm việc này. Vì điều này chứng tỏ bạn là cô gái đàng hoàng, không dễ dãi và mọi người trong gia đình anh ấy sẽ tôn trọng bạn. Nếu bạn không làm như thế thì họ mới coi thường bạn, nhất là mẹ của bạn trai bởi vì hai bạn yêu nhau chưa lâu, cũng chưa lên kế hoạch làm đám cưới.

Khi đến nơi, có thể có sự cố xảy ra mà bạn không được ở cùng phòng với người khác trong gia đình bạn trai, mà được sắp xếp ở cùng anh ấy. Bạn hãy nói bạn trai sang ngủ phòng của bố mẹ hoặc anh chị của anh ấy. Anh ấy là người thân trong nhà nên không ngại làm phiền mọi người trong gia đình.

Bạn nhất quyết không được đồng ý ở chung phòng với bạn trai cho dù anh ấy có hứa hẹn thề thốt không làm gì bạn. Bởi đa phần là sẽ “có chuyện” xảy ra khi một người con trai và một người con gái ở với nhau. Và dù chuyện đó có xảy ra hay không thì tất cả mọi người đều nghĩ bạn và bạn trai có “mây mưa” với nhau , kể cả gia đình của anh ấy. Mà thiệt hại thì tôi đã nói ở trên rồi.

Tôi là một người trẻ, thoáng hơn các bậc bố mẹ mà thấy các bạn làm “chuyện đó” khi yêu nhau chưa lâu, lại trước mặt gia đình bạn trai thì khó chấp nhận lắm. Thế nên bạn hãy kiên định với chuyện này nhé. Chúc Dương và bạn trai vui vẻ, hạnh phúc.

Chia sẻ