BÀI GỐC Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Chúng em nhận lời yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái. Em đang băn khoăn không biết đi chơi xa với bạn trai khi thời gian yêu chưa lâu sẽ có những lợi, hại gì...

13 Chia sẻ

Tác giả bài "Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu" phản hồi

,
Chia sẻ

Sau chuyến đi ấy, em có cái nhìn đa chiều hơn về việc con gái đi chơi xa với người yêu. Các bạn gái cần gạt bớt tâm trạng lo lắng và chú ý đến điều mình chia sẻ mỗi khi đi chơi xa cùng người ấy.

Cảm ơn tất cả mọi người trên diễn đàn afamily.vn đã chia sẻ cùng em trong tình huống Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Hôm nay, sau tết, em viết mấy dòng này phản hồi cùng với mọi người. Rất mong ban biên tập chuyển lời của em lên diễn đàn.

Lúc trước khi nghe nhà anh ấy đề nghị, em rất bối rối vì sợ bố mẹ không đồng ý cũng như sợ những điều khó lường trước như cô bạn thân em nói.

Tuy nhiên, đúng như có một anh chia sẻ, bố mẹ em khi tiếp xúc với bạn trai em, qua cách đánh giá con người của riêng mình, các cụ đã có cái nhìn thiện cảm và dành cho bạn trai em sự thân thiện, gần gũi và có phần đặc ân nữa.

Khi em bày tỏ mong muốn được đi chơi cùng gia đình anh và có anh ấy đến xin phép, bố mẹ em đã đồng ý. Lúc anh ấy ra về, bố mẹ em chỉ bảo, qua ánh mắt và lời xin phép của người yêu con, bố mẹ có thể tin tưởng được. Con gái đã lớn nên bố mẹ không phải nhắc nhở nhiều. Bố mẹ tin là con sẽ biết cách xử sự và ứng xử tốt với mọi tình huống.

Em rất mừng nhưng cũng lo và đã đem theo hành trang là tất cả lời khuyên của mọi người đặc biệt là cách phòng tránh. Lúc đi và lúc bắt đầu đến, em rất hồi hộp, nhiều lúc bất an. Nhưng kết quả lại trái ngược với những gì em lo lắng trong chuyến đi.

Cả chuyến đi, em được ngồi cạnh mẹ anh ấy, trái với vẻ mặt nghiêm nghị những ngày trước. Bác tâm sự rất nhiều điều về bản thân, về gia đình, về những thành viên trong gia đình cũng như về chính con trai bác. Em cảm nhận thấy nhiều điều đúng như những gì em từng thấy về người yêu mình. Em có niềm tin và sự cảm tình dành cho bác nhiều hơn. Em cũng thấy cách nói chuyện của mình khiến bác hài lòng và câu chuyện trở nên thân thiện, hai người xa cách tự nhiên cởi mở hơn rất nhiều.

Ấn tượng về các anh chị trong gia đình anh ấy vẫn như ngày đầu tiên gặp. Họ nhiệt tình, hào phóng và hòa đồng. Dù chưa thật sự thân nhưng chính mức độ gần gũi của mọi người khiến em hòa nhập nhanh hơn. Những đứa cháu của anh cũng dễ mến, chẳng biết bố mẹ chúng có bảo gì không nhưng chúng quấn em như người nhà vậy.

Riêng anh, ngoài việc bố trí để em ngủ cùng mẹ anh. Cả chuyến đi, anh không hề có biểu hiện nào vượt quá giới hạn trước mọi người. Đi chơi cũng chỉ khoác tay chầm chậm phía sau, tối không rủ em đi chơi đêm hoặc có đi cũng về rất sớm, không đi đâu quá lâu khi không có mọi người. Anh không hề đòi hỏi hay gợi ý “chuyện ấy”. Nói chung hoàn toàn trong sáng.

Buổi đi chơi kết thúc vui vẻ, thành công và là một kỷ niệm đẹp trong tết vừa rồi của em. Em cũng có cái nhìn đa chiều hơn về việc con gái đi chơi xa với người yêu. Em nghĩ rằng, có người tốt, có người xấu, có gia đình dạy bảo con cái đến nơi chốn, có gia đình không. Quan trọng là bản thân mình phải có cách nhìn nhận đúng đắn về bản chất của người mình yêu. Các bạn gái cần gạt bớt tâm trạng lo lắng và chú ý đến điều mình nói trên nhé mỗi khi có dịp đi chơi xa cùng người ấy.

Chúc mọi người năm mới sức khỏe, bình an, may mắn!

Chia sẻ