BÀI GỐC Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?

Chúng em nhận lời yêu nhau từ tháng 10 năm ngoái. Em đang băn khoăn không biết đi chơi xa với bạn trai khi thời gian yêu chưa lâu sẽ có những lợi, hại gì...

13 Chia sẻ

Không phải con trai nào cũng lợi dụng bạn gái "chuyện ấy" khi đi chơi xa

,
Chia sẻ

Tôi hiểu rằng, cho dù mình và bạn gái chẳng làm gì chăng nữa nhưng chỉ cần một chút khuất tất nào đó là có thể bạn gái mình sẽ bị mang tiếng xấu.

Khi đọc chủ đề “Có nên đi chơi xa với bạn trai khi yêu chưa lâu?” và một số bài chia sẻ cùng chủ đề, tôi có cảm tưởng như đa phần chị em phụ nữ và nhiều bạn gái trẻ thường nhìn nhận con trai không tốt, rằng tận dụng việc đi chơi xa, rủ rê bạn gái theo để lợi dụng “chuyện ấy”.

Không thể phủ nhận đó là một thực tế đang tồn tại trong xã hội ngày nay nhưng xin chị em đừng đánh đồng tất cả cánh đàn ông như vậy. Xã hội có người này người kia, đàn ông có người tốt, kẻ xấu. Tôi rất buồn khi đọc được những ý nghĩ không hay quy chụp cho đàn ông như vậy bởi thấy lòng tự trọng bị tổn thương, tự ái bị đụng chạm.

Có rất nhiều người đàn ông suy nghĩ chín chắn, yêu tử tế, chân thành và luôn tôn trọng, giữ gìn cho bạn gái của mình. Họ biết đề cao phẩm hạnh cho cô gái mình yêu nên có thể nói trong mọi trường hợp họ cũng không làm cái chuyện kia khi chưa đặt bút đăng ký kết hôn.

Bản thân tôi, khi còn yêu vợ bây giờ, luôn tâm niệm trong mình điều đó. Ngay cả khi đã yêu đương thân thiết, đề nghị cô ấy đi chơi cùng mình hoặc tham gia với gia đình mình nhân một chuyến dã ngoại nào cũng suy xét rất kỹ và căn cứ vào điều kiện khách quan để lên kế hoạch cho chu đáo. Vừa để tạo niềm tin cho người yêu và bố mẹ người yêu khi mình đến xin phép.

Bố mẹ người yêu tôi khi đó, cực kỳ tin tưởng và tôi cũng chẳng lần nào phải mất công nài nỉ hay thuyết phục cả. Bởi hai bác biết tôi là người đường hoàng, biết cách cư xử và quan trọng là con nhà được giáo dục đầy đủ.

Trong chuyến đi chơi cũng vậy, ngay từ đầu, tôi đã lường trước mọi chuyện. Khi dẫn bạn gái mình đi chơi, kiểu gì tôi cũng phải bố trí có người phụ nữ ngủ cùng cô ấy. Không mẹ hay em gái thì cũng có bạn gái đi cùng. Tôi tránh những lúc tâm sự gần gũi trước mặt mọi người cũng chẳng bao giờ dẫn cô ấy đi những chỗ khuất đề tâm sự, lại càng không bao giờ hai đứa khép cửa phòng ngồi nói chuyện với nhau. Tôi hiểu rằng, cho dù mình và bạn gái chẳng làm gì chăng nữa nhưng chỉ cần một chút khuất tất nào đó là có thể bạn gái mình sẽ bị mang tiếng xấu.

Bởi vậy, trong mắt bạn bè, đặc biệt là các bạn gái, tôi luôn luôn được đánh giá cao về sự tin tưởng, đường hoàng. Sở dĩ như vậy cũng là do tôi được sống trong gia đình nền nếp, bố mẹ tôi dạy tôi từng điều căn bản nhất. Tôi hấp thụ tư tưởng đó và lấy nó làm nền tảng cho mình, tự đề ra cho mình những gì chuẩn mực nhất và áp dụng nó để thực hiện.

Tôi viết cả đoạn trên như vậy là muốn nói với Thùy Dương rằng quan trọng nhất bạn phải nhìn nhận vào người con trai mình yêu, nền nếp trong gia đình anh ấy để đánh giá tổng quan về người yêu mình. Không phải chàng trai nào cũng xấu, đừng đa nghi quá mà tự làm mình thêm rối. Cũng đừng vội nhìn nhận theo những gì người khác nói. Vả lại, bạn cũng lớn rồi, thừa biết cách để bảo vệ an toàn cho mình. Ngoài ra đi với gia đình anh ấy, bạn có nhiều cách lựa chọn để phòng bị cho mình chứ.

Không phải người con trai nào cũng có ý xấu đâu bạn.

Chia sẻ