BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Có những đại gia không mua tình bằng tiền

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi từng có ác cảm với đại gia, những người thường dùng tiền đổi lấy tình của người đẹp và rồi "quất ngựa truy phong" khi chán, nhưng quen anh, tôi đã thay đổi suy nghĩ đó..

Bạn N thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của bạn, có lẽ hầu hết mọi người đều lo lắng cho tương lai của Hằng – em họ bạn trước một chàng đại gia, nhiều kinh nghiệm trên tình trường. Thế nhưng, liệu có phải tất cả “đại gia” đều xấu, đều “trêu hoa ghẹo nguyệt” rồi “quất ngựa truy phong” như quan niệm của người đời? Tôi xin trả lời là không.

bạn hãy khuyên Hằng đừng vội nhận lời Đạt ngay, hãy kiểm chứng tình cảm của Đạt qua một thời gian đã.  
Khẳng định như vậy, tôi biết sẽ gặp phải ý kiến phản đối của nhiều người, nhưng tôi cũng đã từng có mối quan hệ thân thiết với một số người được coi là “đại gia” và tôi thấy họ không xấu như thiên hạ nghĩ.

Thời sinh viên, tôi cũng là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội trọ học. Đồng lương viên chức của bố mẹ chỉ đủ chu cấp cho tôi một cuộc sống tạm đủ. Nhìn bạn bè cùng trang lứa thay quần áo, điện thoại liên tục tôi không khỏi ghen tị và có cái nhìn thiếu thiện cảm với những người sinh ra trong gia đình giàu có. Trong mắt tôi, nếu bố mẹ họ không tham nhũng thì cũng buôn gian bán lận. Chính vì quan điểm ấy mà khi gặp Trung - trưởng chi nhánh một công ty kinh doanh điện tử tôi luôn né tránh và không tin tưởng vào anh.

Thế nhưng, tôi càng né tránh Trung thì anh càng tìm đến tôi. Anh quan tâm, săn sóc tôi từng chút một, cứ chiều chiều anh lại đứng đợi tôi ở cổng trường, sáng sáng kiên nhẫn đợi đưa tôi đi học, không một buổi tối thứ bảy nào anh không đến nhà tôi kèm theo bó hồng đỏ thắm trên tay… Song đáp lại, chỉ là sự lạnh lùng và câu trả lời chắc nịch của tôi “Em và anh không hợp nhau, anh đừng cố gắng vô ích”.

- “Sao lại không hợp, em đã bao giờ cho anh cơ hội đâu mà biết là không hợp?”.

- “Anh không thấy là chúng ta quá khác xa nhau hay sao?”.

- “Khác nhau thì lại càng bổ sung cho nhau. Anh xin em đấy, hãy cho anh một cơ hội để chứng tỏ tình yêu của mình!”.

Thái độ kiên quyết của Trung khiến tôi miễn cưỡng nhận lời đi uống nước, nói chuyện một lần cho “phải đạo” với anh. Và thật bất ngờ, càng nói chuyện với Trung tôi thấy anh ấy càng khác xa những gì thiên hạ bình phẩm về các đại gia “lắm tiền nhiều của”.
 
Trung giầu có thật nhưng tất cả đều do anh ấy tự gây dựng nên, chính vì thế anh luôn biết giá trị của đồng tiền. Những hoạt động từ thiện, gây quỹ ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam và những trẻ em nghèo của anh là thật từ tấm lòng chứ không phải để “khoe của”, “làm hàng” như nhiều người nghĩ.

Thay đổi những quan niệm về Trung, tôi dần có thiện cảm với anh. Song, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như trong mắt một sinh viên như tôi. Thấy tôi và Trung đi bên nhau, những ánh mắt dè bỉu, coi thường của mọi người xung quanh “lại gái bao cao cấp đấy” rồi “đổi tình lấy tiền đây mà” khiến tôi không muốn ở bên cạnh Trung để chịu điều tiếng như vậy nữa. Một số người còn cung cấp cho tôi số điện thoại của cô X, cô Y là người yêu cũ của anh để tôi “tìm hiểu cho kỹ”…

Một lần nữa, Trung lại kiên nhẫn chứng tỏ tình yêu chân thành với tôi. “Ở đời luôn có kẻ ghen ghét mình em ạ! Quan trọng là mình sống thế nào để không phải xấu hổ với lương tâm là được”. Anh không giấu diếm những mối tình trong quá khứ của mình và giải thích lí do chia tay với cô X là do không hợp, cô Y là do cô cũng như thiên hạ nghĩ anh nhiều tiền nên phải “khai thác cho triệt để”. Chính vì thế, khi những cô X, cô Y tìm đến kể về quá khứ của mình với Trung, tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Tôi tin những gì anh nói với tôi là sự thật và đám cưới cùng cuộc sống hạnh phúc của tôi và Trung là câu trả lời rõ nhất cho những đàm tiếu của người đời.

Thế đấy, anh N ạ! Không phải đại gia nào cũng xấu, cũng muốn gạ tiền lấy tình đâu. Những sự ghen tị, hiềm khích trong cuộc sống vì người ta hơn mình đôi khi lấy đi cái nhìn khách quan về con người. Những quan niệm “tình - tiền” giữa kiều nữ và đại gia khiến mọi người luôn đánh giá xấu, bóp méo đi những mặt tốt đẹp của mối quan hệ này. Thậm chí, nguyên nhân nhiều khi bắt nguồn từ các cô gái, nghĩ rằng đại gia nào cũng mang họ Sở nên ra sức “đào”, điều đó vô hình chung làm chính các đại gia có cái nhìn không đẹp với các cô gái trẻ và thậm chí nhiều khi cũng tặc lưỡi “đằng nào cũng mang tiếng rồi thì cũng phải có “miếng” gì đó chứ!”.

Trường hợp của em gái bạn Hằng và Đạt có thể không giống với tôi và Trung. Nhưng kể câu chuyện của mình, tôi chỉ muốn góp một tiếng nói nhỏ về quan niệm “người đẹp - đại gia” không phải lúc nào cũng như mọi người nghĩ. Biết đâu Đạt lại tìm thấy ở Hằng em gái bạn những điều mà các cô gái trước không có và yêu Hằng thật sự thì sao? Một chàng trai chia tay người yêu cũ hai tháng rồi nảy sinh tình cảm với cô gái khác không có gì là xấu, chỉ không chấp nhận được khi chàng trai đó vẫn duy trì tình cảm tay ba thôi bạn ạ!

Vì vậy, bạn khuyên Hằng cẩn thận với Đạt cũng tốt, nhưng hãy để thời gian trả lời. Hãy quan sát cách Đạt đối xử với Hằng và với những mối quan hệ hiện nay để tìm cho mình câu trả lời thích hợp nhất.
 
Qua những gì bạn kể về Hằng thì tôi tin rằng Hằng là một cô gái thông minh, nhạy cảm, đủ để hiểu những gì xảy ra với mình. Tất nhiên, bạn hãy khuyên Hằng đừng vội nhận lời Đạt ngay, hãy kiểm chứng tình cảm của Đạt qua một thời gian đã. Trải qua những thử thách, nếu Đạt vẫn một lòng một dạ với Hằng thì chắc chắn tình cảm là thật sự, còn nếu anh ta chỉ muốn “đánh nhanh thắng nhanh” hay chơi bời “hoa lá cành” cho vui thì cũng không có gì phải tiếc nuối con người này cả.

Chúc bạn sáng suốt tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề.

Chia sẻ