Bi kịch người mẫu lấy chồng Tây của tôi
(aFamily)- Anh nói việc tôi đòi anh chung thuỷ, chỉ biết có một mình tôi mà không có các cô gái bao khác, là... quá nhiều.
Anh N thân mến,
Tôi hiểu những lo lắng của anh khi biết được mối quan hệ giữa em gái anh và đại gia Đạt bởi tôi cũng là một phụ nữ từng có chồng là đại gia. Tôi có thể nói với anh rằng lấy chồng đại gia không hề hạnh phúc như người ta nghĩ.
Có lẽ khi nhìn vào cuộc sống gia đình tôi trước đây, mọi người đều nghĩ tôi thật may mắn khi lấy được một người chồng giàu có và thành đạt như anh, một người Mỹ sang Việt Nam công tác. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Hoá ra, anh chỉ muốn lấy một cô vợ xinh xắn để sinh con, nuôi dạy con cho mình và biết cam chịu để nhắm mắt chấp nhận cho anh ra ngoài ngoại tình. |
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Anh đã nhanh chóng bị chinh phục bởi vẻ đẹp quý phái, cách nói chuyện nhẹ nhàng và tính cách hiền dịu của tôi.
Là một người thành đạt và giàu có, anh đã tìm cách "hạ gục" tôi bằng những món quà rất đắt tiền. Chúng tôi đã có những buổi tối hẹn hò thật lãng mạn và vui vẻ.
Và rồi sau một thời gian yêu nhau, tôi và anh đã quyết định tiến đến hôn nhân. Bạn bè và người thân đều mừng cho tôi vì đã tìm được người chồng đại gia. Khi đó, tôi cũng cảm thấy mình thật là một cô gái may mắn.
Nhưng phải “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Giờ đây, với tôi lấy một người chồng giàu có như anh không phải là điều gì hạnh phúc mà lại là... bất hạnh.
Cưới nhau xong, tôi mang thai luôn và chín tháng mười ngày sau tôi sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh. Trong thời gian tôi mang thai, có lần tôi phát hiện anh ra ngoài cặp bồ với gái bao. Tôi đã nói với anh về chuyện đó. Vì không muốn ảnh hưởng đến cái thai trong bụng tôi nên anh đã xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa. Tôi đã tin tưởng vào lời hứa của anh.
Tôi rất buồn và lại một lần nữa trao đổi với anh về điều đó. Tôi nói cho anh biết tôi cảm thấy bị tổn thương như thế nào và sẽ không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được việc chia sẻ chồng cho người khác. Hơn nữa, hôn nhân là sự ràng buộc mà trước khi quyết định bước vào cuộc sống đó, ai cũng có thể hiểu được rằng họ sẽ không còn được tự do như trước nữa.
Đúng, tôi là người hiền lành và dịu dàng nhưng tôi không phải là người dễ cam chịu như anh nghĩ. Anh đã lầm tưởng về tôi rồi. Hơn nữa, dù có cam chịu đến đâu, cũng không có người vợ nào có thể vui vẻ khi chồng mình ngang nhiên ra ngoài cặp bồ với mấy cô một lúc. Tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sự giàu có và sung sướng kia sẽ là gì nếu tôi cứ phải thui thủi một mình, có chồng mà như không.