BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Bạn nói Đạt buông tha em gái thì cậu ta sẽ làm theo sao?

,
Chia sẻ

(aFamily) - Khi bạn bảo Đạt buông tha em gái mình thì cậu ta sẽ nghĩ mình bị bạn khinh thường trong khi có thể cậu ta yêu em gái bạn thật lòng thì sao?

Bạn N thân mến,

Tôi nghĩ bạn lo nghĩ nhiều quá rồi. Đơn giản chỉ là do bạn tiếp xúc với một người bạn quá khác xa mình nên cảm thấy không hợp và không thích nghi được với môi trường sống và cách nghĩ của cậu ta mà thôi.

Xem ảnh lớnTheo tôi, điều bạn cần làm bây giờ là không nên nói gì với Đạt cả bởi liệu những gì bạn nói có khiến Đạt thay đổi suy nghĩ của mình không. Hơn nữa, khi bạn bảo Đạt buông tha em gái mình thì cậu ta sẽ nghĩ gì về bạn? Cậu ta sẽ nghĩ mình bị bạn khinh thường trong khi có thể cậu ta yêu em gái bạn thật lòng thì sao? Bạn chỉ cần nói với Đạt là gửi gắm em gái bạn và hy vọng cậu ta chăm sóc cô ấy cho tốt.

Tốt nhất là bạn nên đến nói với em gái mình là nên tìm hiểu kỹ và suy nghĩ chín chắn trước khi nhận lời Đạt. Sau khi bạn nói, cô ấy có quyết định thế nào thì sau này có chuyện gì xảy ra thì cô ấy phải tự chịu thôi, không thể trách bạn không nói trước được.

Còn đàn ông bây giờ ai chả thế. Có tiền họ lại lại tìm cách tiêu tiền. Nhưng bạn hãy nghĩ xem tại sao các đại gia không coi trọng các cô chân dài thèm tiền và đem tiền đánh đổi thân xác của họ mà cá cô ấy vẫn cứ lao đầu vào họ như con thiêu thân? Bạn không nên xen vào công việc của cậu ta làm gì... Ít ra thì cũng giữ được một mối thiện cảm.

Chia sẻ