BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

An và bạn gái đang coi việccưới xin như... chuyện đùa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Muốn cho người yêu không giục cưới nữa ngoài việc phân tích như ở trên, bạn cần dọa cô ấy những áp lực khi sống với gia đình chồng, áp lực sinh con

Tâm sự: “Mệt mỏi vì đối phó với chuyện giục cưới của bạn gái” Lý An viết rất trẻ con. Chưa có cái gì được coi là người lớn, là nhìn nhận nghiêm túc vấn đề cưới xin. Nhiều câu hỏi rất bâng quơ và giống những câu đùa tếu hơn.

Cưới xin, một việc quan trọng, hệ trọng cả đời con người. Không chỉ có sự quyết định của hai người yêu nhau mà còn có cả sự thống nhất của bố mẹ, họ hàng hai bên gia đình. Phải có thời gian chuẩn bị, sắp xếp chứ đâu phải sướng thì đi chụp ảnh, thích là ngày mai tổ chức đám cưới luôn, dễ như đi chợ vậy. An thử đọc lại cái đoạn bạn viết xem:

“Hiện tại điều tôi mong mỏi nhất chỉ là làm thế nào để cô ấy không giục cưới nữa. Việc nhắc đến đám cưới chỉ khiến tôi mệt mỏi và muốn rời xa cô ấy. Trước tôi không sợ việc phải xa nhau, giờ đọc xong tâm sự của anh Lâm, tôi cảm thấy lo lắng, nếu xa nhau, liệu có một ngày tôi sẽ phải hối tiếc? Hay là tuần tới cũng đi chụp ảnh cưới? Làm mấy việc đó có khiến tôi muốn lấy vợ hơn không?”

Bạn 25 tuổi nhưng chưa xác định được chuyện quan trọng của mình. Ở trên nói muốn được tự do, chưa muốn cưới vợ, sợ nhắc chuyện cưới. Ở dưới lại tặc lưỡi ừ đi chụp ảnh cưới rồi hỏi việc đó có khiến mình muốn lấy vợ hơn không? Hóa ra việc lấy vợ với bạn như một việc, làm cũng được, không làm cũng được. Tùy hứng, thích làm chơi, không thích thì thôi.

Lý An dù đã đi làm, ở tuổi lấy vợ rồi song vẫn trẻ con. Bạn gái của An cũng vậy, rất trẻ con. Hai bạn yêu nhau 5 năm đấy nhưng không thể bì với những người yêu nhau một, hai năm là cưới.

Lập gia đình, phải đảm bảo cho cái gia đình ấy bền vững, tồn tại với thời gian, trong đó trách nhiệm của người vợ, người chồng vô cùng quan trọng. Muốn vậy cần suy nghĩ chín chắn cũng như đảm bảo các điều kiện khác mới gây dựng được một mái ấm hạnh phúc.

Những người quyết định tiến tới hôn nhân, đa phần đều cân nhắc kỹ lưỡng. An và bạn gái thì sao? Trong khi An suy nghĩ chưa đủ chín thì bạn gái An lại suy nghĩ theo kiểu đua đòi người khác. Thấy bạn bè cưới cũng bắt chước cưới theo, như để tự hào chúng mày lấy chồng, tao cũng lấy vậy. Cái kiểu đòi đi chụp ảnh, đòi dạm ngõ bất thình lình như thế đúng là chỉ có ở suy nghĩ của các cô gái tuổi 9x thời nay chứ một cô gái chín chắn không bao giờ có kiểu bột phát nhất thời đó.

Có lẽ cô ấy nghĩ đơn giản, hôn nhân chỉ cần một cái đám cưới hoành tráng là đủ. Các cái về sau không cần biết. Thử hỏi, sau khi cưới cô ấy sống thế nào khi vẫn còn đi học, lại chịu thêm những áp lực từ cuộc sống vợ chồng, với gia đình chồng. Sẽ là quá sức với một cô gái 20 tuổi trong cái thời hiện đại này.

Do đó, lúc này bạn An hãy người lớn lên một chút, đừng có kiểu tặc lưỡi cho xong như thế. Bạn phải biết chỉ cho người yêu thấy hôn nhân ra sao, gia đình là thế nào. Việc trước mắt của mỗi người là gì, phải làm những cái gì để khi tiến tới hôn nhân sẽ đảm bảo gia đình nhỏ ấy được hạnh phúc. Dẫu sao bạn cũng đi làm, cũng từng trải hơn người yêu của mình, lại là con trai, càng phải định hướng đúng đắn cho bạn gái.

Muốn cho người yêu không giục cưới nữa ngoài việc phân tích như ở trên, bạn cần dọa cô ấy những áp lực khi sống với gia đình chồng, áp lực sinh con, nuôi con khi còn quá trẻ, ảnh hưởng tới học hành, tương lai ra sao. Lấy một vài ví dụ cơ bản nhất trên sách báo, đời thường để minh họa cho cô ấy hiểu rồi động viên người yêu nên học xong hẵn cưới. Khi nào làm ra kinh tế, không phải nhờ vả bố mẹ nữa, lúc đó xây dựng hôn nhân dễ dàng, bền vững hơn. Như thế sẽ vẹn cả đôi đường.

Tôi nghĩ nếu phân tích đúng đắn, tỉ mỉ, người yêu An sẽ hiểu ra. Bạn cũng nên nhờ mẹ cô ấy động viên, khuyên bảo con gái của bà. Dẫu sao, lời nói của mẹ cô ấy cũng đáng để cô ấy phải cân nhắc.

                                                                                                                                                Mắt bão

Chia sẻ