BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

30 tuổi rồi mà con trai tôi chẳng chịu lấy vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nhưng lạ thay, cứ một thời gian sau lại không thấy các cô gái ấy lai vãng đến nữa. Chúng tôi có hỏi, con trai bảo không hợp nên chia tay rồi.

Bạn đọc Afamily.vn thân mến,

Gia đình tôi dạo này căng thẳng, không khí ấy khiến tôi khó xử. Một người vợ lẽ nào không ủng hộ chồng nhưng một người mẹ cũng muốn bênh con chứ. Tuy nhiên, tôi không thể làm những điều đó. Một người trung gian thứ ba như tôi lúc này quá rối rắm. Muốn nhờ các bạn độc giả chia sẻ giúp tôi và gia đình.

Bố mẹ nào sinh con ra rồi nuôi con lớn chẳng mong con mình thành đạt, dựng vợ gả chồng, có cháu để bế bồng. Có như vậy mới hoàn thành trách nhiệm, mới yên tâm lúc tuổi già. Chừng nào con cái còn chưa yên bề gia thất, làm sao chúng tôi thấy yên lòng.

Nhà tôi không phải hiếm muộn song cũng ít con. Chỉ có một đứa con trai duy nhất. So với bạn bè cùng tuổi, con họ đã dựng vợ gả chồng, có cháu bế bồng, gọi ông, bà ríu rít cả nhà. Vợ chồng tôi cũng chỉ mong con trai mình nhanh chóng cưới vợ để được lên chức bằng bạn bè.

Nuôi con học hết đại học, lo lắng cho cháu công việc ổn định cũng là lúc chúng tôi về hưu. Hai vợ chồng già ở nhà, cháu chưa có nên đi ra đi vào, hết ti vi lại nghe đài, buồn lắm. Thỉnh thoảng đi sang nhà hàng xóm chơi, thấy họ bận bịu chăm sóc cháu, chúng tôi càng ao ước được như họ.

Vậy mà con trai chúng tôi năm nay 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ. Rất nhiều lần, chúng tôi gợi ý, nhắc nhở song cháu đều cười trừ và biện hộ sắp rồi. Chúng tôi cứ thế chờ đợi và hi vọng. Tuy nhiên, càng chờ càng mất hút. Càng lắng tai nghe xem con có nói gì đến cưới xin không lại càng thấy im lặng.

Nếu cháu không dắt cô gái nào về nhà lại đi đằng khác. Đây cháu đã dắt về nhà ít nhất ba cô gái rồi. Chúng tôi thấy có cô gái khá ổn, cũng hướng con mình đi tới đích cuối cùng. Nhưng lạ thay, cứ một thời gian sau lại không thấy các cô gái ấy lai vãng đến nữa. Chúng tôi có hỏi, con trai bảo không hợp nên chia tay rồi.

Một thời gian dài có khi đến hai năm nay không thấy cháu đưa cô gái nào về ra mắt nữa. Chúng tôi nghĩ con bận đi học thêm nhưng không phải. Tối nào cháu cũng đi chơi về khá muộn. Vậy mà chẳng thấy đả động tới việc lấy vợ.

Ông nhà tôi buồn lắm, nhiều hôm gọi con trai ra gặng hỏi. Nó chỉ cười. Ông cáu lên hỏi nó, có muốn người ta bảo ông đẻ ra đứa con bất hiếu không? Nó lại im lặng không nói.

Bây giờ, nó không hẳn chống đối nhưng cứ nhìn thấy bố, nó lại tránh mặt. Ông nhà tôi đả động đến việc vợ con, y rằng nó dắt xe ra ngoài. Nó đi uống rượu, có hôm về nhà say sỉn, nồng nặc mùi cồn.

Bố nó càng ngày càng suy nghĩ, ông ấy bảo nếu nó không chịu nghe lời, ông sẽ từ con, không thèm nhìn mặt con nữa.

Tôi rất sợ chồng tôi và con bất hòa nhưng tôi cũng không hiểu con trai tôi đang suy nghĩ gì. Tôi tâm sự cùng cháu, cháu bảo chưa tìm thấy người con gái ưng ý nên chưa lấy. Tôi chỉ sợ con trai tôi đang gặp vấn đề gì đó không tiện nói ra. Tôi phải làm thế nào để khai thác được tâm tư của cháu đây?

Nhân có chủ đề: “Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ”, tôi muốn gửi thắc mắc của mình đến bạn đọc. Nhờ mọi người chia sẻ giúp tôi.

Mong nhận được những lời chia sẻ chân tình. Cảm ơn rất nhiều!  

Chia sẻ