BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

23 tuổi rồi, em thèm có một gia đình để chăm lo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em thèm muốn có một gia đình để yêu thương, để quan tâm.

Em xin được chia sẻ tới tác giả Lâm qua bài viết "Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ".

Em năm nay 23 tuổi, cái tuổi đó cũng không phải là nhiều cho lắm. Ở cái tuổi của em, nếu sống ở một hoàn cảnh nào khác thì nó còn quá trẻ, có thể cứ thoải mái vô tư mà chơi với bạn bè. Nhưng với em thì sao? Ra trường và đi làm được 1 năm, không còn một người bạn nào để đi chơi với mình nữa rồi. Em là người cuối cùng lọt lại trong tốp những người bạn thân của mình.

Nhìn mọi người ai cũng có em bé, cũng có một gia đình. Có người để thương, để nhớ. Còn mình thì sao? Em rất muốn có một gia đình để được chăm sóc họ, mong có cảm giác được quan tâm ai đó cũng như được ai đó quan tâm. Nhũng người xung quanh em thường khuyên tôi rằng nên lập gia đình đi cho bớt đi hiu quạnh, sống một minh như vậy sẽ buồn lắm.

Bố mẹ em đã mất từ lúc em đang học ở trường sư phạm. Chị gái em lập gia đình từ năm em còn là sinh viên năm cuối. Chị ấy lập gia đình, em mừng vui lo lắng lẫn lộn. Em vui vì bây giờ chị ấy đã có người chăm sóc. Chị ấy đã có một gia đình để quan tâm, chăm lo. Lập gia đình rùi chị ấy sẽ bớt nhớ bố mẹ đi. Sẽ có một cuộc sống mới với chị ấy. Nhưng mà liệu chị ấy có được hạnh phúc không? Anh rể có thực sự yêu thương chị ấy không? Những câu hỏi đó luôn luôn thường trực trong đầu em. Một cảm giác lo lắng...... 

Chị ấy lập gia đình rùi thì nỗi buồn cứ vây kín trong em "Mình không còn ai quan tâm tới mình nữa rùi, Chị ấy cũng có gia đình để yêu thương rùi, không đến lượt mày nữa đâu. Chị ấy có gia đình riêng rùi, chị ấy phải chăm sóc cho gia đình ấy nữa chứ. Mày không còn là số 1 trong lòng chị ấy nữa rùi" dù chị lúc nào cũng nói rằng em vẫn là số một trong lòng chị ấy.

Từ đó trở đi, cuộc sống một mình của em cứ thế trôi qua. Nỗi buồn cứ ngày này qua ngày khác. Mùa đông cũng như mùa hè, vẫn một mình đi về trong căn nhà buồn tẻ đó.

Tết năm qua thực sự đối với em là một cực hình. Một cảm giác trống rỗng. Nhớ bố mẹ biết bao. Thèm  được cảm giác có gia đình biết bao. Nhìn mọi người có gia đình ăn cơm vui vẻ bên nhau làm tôi cũng ứa nước mắt. Em ước có được một cuộc sống gia đình. Ước gì mình có ai đó để quan tâm chăm sóc và được ai đó quan tâm.

Mùa cưới này em thấy thật là buồn. Thiệp cưới của bạn bè càng nhiều thì nỗi buồn trong em càng lớn. Em cũng mong muốn có một gia đình để yêu thương.... Đọc bài viết của anh khiến em thấy chạnh lòng quá. Em chúc cho cả anh và em sẽ có được một gia đình hạnh phúc nhé!!!!!

 

Chia sẻ