BÀI GỐC Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.

10 Chia sẻ

Phá thai là một hành vi giết người

,
Chia sẻ

(aFamily) - Mới đọc bài viết của bạn Minh Lâm, hẳn sẽ có nhiều người thấy có vẻ có lý lắm khi bạn đưa ra những lý lẽ giải thích cho việc dẫn bạn gái đi phá thai. Nhưng...

Tôi viết bài này gửi bạn Minh Lâm, tác giả bài chia sẻ "Tôi không hề ân hận vì đã đưa bạn gái đi phá thai", cũng như tất cả những ai ủng hộ việc phá thai.

Điều đầu tiên tôi muốn nói: Phá thai là một hành vi giết người, là một tội ác.

Mới đọc bài viết của bạn Minh Lâm, hẳn sẽ có nhiều người thấy có vẻ có lý lắm khi bạn đưa ra những lý lẽ giải thích cho việc dẫn bạn gái đi phá thai. Bởi sau khi đã nếm phải "trái cấm" nhưng lại không muốn phải lo lắng hay lãnh hậu quả do điều đó mang lại thì giải pháp mà một người thiếu trách nhiệm như bạn sẽ chọn là phá nó đi. Chẳng ai biết. Không ai hay. Danh dự vẫn được bảo đảm. Cũng không phải vướng bận trách nhiệm gì cả.

Mới đọc bài viết của bạn Minh Lâm, hẳn sẽ có nhiều người thấy có vẻ có lý lắm khi bạn đưa ra những lý lẽ giải thích cho việc dẫn bạn gái đi phá thai... Nhưng tôi thấy tất cả chỉ là nguỵ biện cho việc vô trách nhiệm của bạn.
Dù thế nào, phá thai cũng là một hành vi giết người, là một tội ác.
Người đi phá thai xong thì vẫn sống, vẫn làm việc như không có chuyện gì. Người gây ra những hậu quả đó là đàn ông chúng ta, thì cảm thấy thảnh thơi, chỉ bối rối trong một thời gian ngắn rồi cũng quên...
Điều đau lòng hơn là có những người không mắc sai lầm đó chỉ một lần mà nhiều lần. Và rồi chuyện phá thai diễn ra như cơm bữa. Nhưng thật buồn là chẳng cảm thấy hối hận gì cả. Thích thì "än trái cấm". Có hậu quả thì lại phá!
 
Nhưng tất cả những lý lẽ bạn nêu ra chỉ là nguỵ biện cho sự vô trách nhiệm của mình.

Bạn Minh Lâm và các bạn trẻ mến,

Với sự phát triển của khoa học ngày nay, việc phá thai là không khó. Thêm vào đó, luật pháp nước ta vẫn cho phép phá thai. Song các bạn có biết, thế giới đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mọi người: Hãy dừng ngay việc phá thai. Nó là hành vi giết người, là tội ác. Con người không có quyền huỷ hoại sự sống của người khác.

Bạn Minh Lâm và các bạn hãy vào trang web này http://www.trungtammucvudcct.com để có thể đọc, nghe và cảm nhận trong mục "Bảo vệ sự sống".

Bản thân tôi dù không có kinh nghiệm về tình ái, nhưng tôi vẫn biết những ham muốn tình dục khi yêu là rất mãnh liệt. Nó là bản năng, là nhu cầu thiết yếu như các nhu cầu khác ăn, uống, ngủ.... Cái bản năng đó  thật cao cả khi nó làm thăng hoa tình yêu, và nhất là giúp con người duy trì nòi giống. Cho dù khoa học có phát triển đến đâu đi nữa, dù đã có các phương pháp sinh sản vô tính hay thụ tinh nhân tạo, thì cũng không có gì có thể thay thế việc tạo ra con người theo cách tự nhiên - giao hợp.

Tuy nhiên, trong một xã hội này nay, con người ta, đặc biệt là giới trẻ, có vẻ ngày càng dễ nhầm lẫn giữa các giá trị. Người ta đã để bản năng đó lấn át phần "người" và đẩy mạnh phần "con".  Họ xem nhẹ chuyện quan hệ trước hôn nhân cũng những quy tắc đạo đức sống.

Đừng bao giờ nghĩ rằng khi phá thai là chúng ta hết trách nhiệm và được thảnh thơi. Không đâu!

Những người đàn ông dù có nói hay thế nào, dù cho đưa ra những lý lẽ này nọ, thì cũng chỉ là bảo vệ cho cái tính ích kỷ, hèn nhát, vô trách nhiệm của mình mà thôi. Họ nên trang bị cho mình một kiến thức đầy đủ, một nhân cách sống cao hơn, để dù thế nào, cũng đừng đi đến việc: "Lỡ làm cho cô ấy có thai rồi, phá đi thôi".

Riêng các bạn gái trẻ, các bạn hãy thật tỉnh táo. Hãy làm sao để được người yêu tôn trọng (và có thể là người chồng sau này tôn trọng). Đừng bao giờ dựa vào lý do: "Ngày nay khác xưa rồi. Chuyện nam nữ ngày nay yêu nhau và quan hệ tình dục trước hôn nhân là quá bình thường". Ôi! Đó là lý do phỉnh phờ và lường gạt mà thôi. Nó là cách nói để che đậy cho bản năng ham muốn hưởng mà không muốn lãnh trách nhiệm.

Không có một người con gái nào cảm thấy bình an đến suốt đời nếu như một lần trong đời họ đã phá thai.

Chỉ tội nghiệp cho các thai nhi, mãi mãi là nạn nhận của những cuộc tình bong bóng, láu cá và hèn nhát mà thôi.

Xin đừng phá thai. Đó là hành vi giết người, là tội ác.

Chia sẻ