BÀI GỐC Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.

10 Chia sẻ

Tôi không hề ân hận vì đã đưa bạn gái đi phá thai

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cháu cũng từng làm bạn gái mình có thai khi cả hai còn đang đi học và đã đưa cô ấy đi phá. Giờ nghĩ lại, cháu thấy nếu hồi đó giữ cái thai đó lại, chắc chắn cháu sẽ phải hối hận...

Thưa cô P.H.A,

Cháu là một người con trai, năm nay 23 tuổi, nghe câu chuyện của cô, cháu muốn chia sẻ với cô tâm sự của mình.

Thật sự trong thâm tâm mình, cháu rất kính trọng cô bởi khi biết chuyện của con trai mình, cô đã lo lắng và quan tâm đến cô bé bị mang bầu. Cô đã không khinh miệt cô bé đó là người hư hỏng. Đúng là trong chuyện này, người có lỗi là cả con trai cô và cô bé đó.

Nếu khi đó chúng cháu giữ lại cái thai và cưới nhau thì giờ chắc chắn cháu sẽ ân hận bởi khi đó, chúng cháu còn quá trẻ, còn đang tuổi đi học và sống dựa vào bố mẹ. Hơn thế, về sau chúng cháu nhận ra rằng mình không thật sự hợp nhau để chung sống cả đời.
Cháu nghĩ cô nên bảo bạn gái của con trai mình phá thai đi.
Không phải chỉ họ mà hiện nay rất nhiều người trẻ bị cám dỗ bởi sức hút của “trái cấm”. Cháu cũng là một trong số đó. Cháu xin kể cho cô nghe câu chuyện của mình.

Cháu và người yêu cũ cùng học một trường. Qua bạn bè bọn cháu biết nhau và để ý đến nhau. Cháu và cô ấy đã đến với nhau thật long, không vụ lợi. Thời gian đầu tìm hiểu, bị hấp dẫn bởi những điều tốt đẹp mình gán cho đối phương, chúng cháu đã có những cảm xúc mãnh liệt, đầy đam mê. Và bọn cháu đã quan hệ với nhau. Chuyện này hiện nay cũng không có gì là quá to tát bởi nước mình không còn phong kiến như trước nữa. Vì bất cẩn cháu cũng để bạn gái bị mang bầu. Khi đó cô ấy học năm thứ nhất, cháu học năm thứ ba. Chúng cháu cũng đã suy nghĩ nhiều và rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định. Cuối cùng cháu đã đưa bạn gái đến bệnh viện phá thai. Sau đó cháu đã chăm sóc cô ấy rất tận tình vì biết rằng phụ nữ khi phá thai thì bị tổn thương cả tinh thần và thể xác. Nhưng một thời gian sau, gắn bó với nhau nhiều hơn, hiểu nhau kỹ lưỡng, bọn cháu thấy có nhiều điểm không hợp nhau và không thể sống với nhau cả đời. Bọn cháu quyết định chia tay. Và hiện nay cả hai đều có người yêu mới.

Cô P.H.A ạ, cháu nghĩ là nếu ngày ấy bọn cháu quyết định sinh con và sống với nhau thì chắc rằng bây giờ đã hối hận. Bởi vì yêu nhau là một chuyện, nhưng lấy nhau, sống với nhau cả đời là chuyện khác. Lấy nhau khi còn quá trẻ, nhất là trong tuổi còn đi học, con trai thường cảm thấy xấu hổ, hoặc là cảm thấy vướng víu không được tự do làm việc, học hành. Hơn nữa, nếu chưa hiểu rõ về nhau, quan điểm về mọi việc khác nhau thì có thể biến cuộc sống hôn nhân thành địa ngục. Sống tiếp với nhau không được mà ly hôn cũng dở. Bởi vì khi đó đứa bé không có được gia đình đầy đủ bố mẹ thì không được hồn nhiên vui vẻ như bạn bè, mang mặc cảm trong người dễ bị trầm cảm, ảnh hưởng đến học hành… Còn người con gái thì mang tiếng đã có một đời chồng, lại có con thì khó tìm được người đáng giá để kết hôn lần nữa.

Cháu nói thế có thể nhiều người sẽ bảo: “thế thì đừng quan hệ với nhau khi chưa kết hôn”. Đó dường như là điều hiếm có trong thời đại này cô ạ.

Cháu nghĩ là cô và hai bạn không nên chần chừ nữa, hãy sớm đưa ra quyết định khi còn kịp. Có thể lúc này mọi người thấy không giữ cái thai là hơi tàn nhẫn, nhưng về lâu dài sẽ là tốt cho tất cả.

Chia sẻ