BÀI GỐC Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.

10 Chia sẻ

"Dính bầu" trước khi cưới khổ lắm cô ạ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chúng cháu đã "ăn trái cấm" truớc khi kết hôn để rồi gia đình hai bên phải đau khổ và mất hết niềm tin vào hai đứa...

Gửi cô P.H.A,
 
Đọc những dòng tâm sự của cô qua bài "Có nên đưa bạn gái của con trai đi phá thai?", cháu thấy trường hợp của con trai cô và bạn gái của em ấy cũng giống như trường hợp của vợ chồng cháu trước đây. Chúng cháu đã "ăn trái cấm" truớc khi kết hôn để cho gia đình hai bên quá đau khổ và mất hết niềm tin vào hai đứa... 

Dẫu biết hậu quả sẽ phải gánh chịu nhưng chúng cháu vẫn
"ăn cơm trước kẻng" để rồi...
Anh là sinh viên năm cuối, chỉ nửa năm nữa là đi làm. Còn cháu kém anh 4 tuổi, cháu đang học năm thứ 2 đại học. Hai đứa yêu nhau với tình yêu chân thành. Vì quá yêu nhau nên mặc dù lường trước được những hậu quả có thể xảy ra nhưng hai đứa chúng cháu vẫn "cứ liều". Cháu kể ra đây, chắc cô cũng bất bình và khinh rẻ vợ chồng cháu. Nhưng quả thật, tình trạng "ăn cơm trước kẻng" của giới trẻ hiện nay là khá phổ biến. Bây giờ, khi đã thành vợ chồng, cháu mới dám nói chuyện với bè bạn, thì mới hay rằng có nhiều người còn hơn cả hai đứa chúng cháu, tức là họ có thể QHTD với hơn một người...

Khi biết tin, hai bên gia đình đều chấp thuận tổ chức 1 đám cưới. Phải nói là gia đình bên chồng cháu còn tổ chức hẳn 1 đám cưới linh đình vì họ cũng có chức quyền, hơn nữa, chồng cháu lại là người con được bố mẹ yêu quý nhất. Bố anh ấy chỉ nói rằng: Lo cho đứa con gái sẽ vất vả nếu phải làm mẹ sớm, học hành sẽ ra sao, còn nếu con đã quyết không phá và phải cưới, thì sau này đời con ra sao con phải chịu!...

Đến khi tiến tới hôn nhân, hai đứa thật sự vẫn còn trẻ dại và mơ hồ. Cháu không hiểu con dâu có nghĩa vụ ra sao mặc dù cũng đã được các mẹ các chị căn dặn đường đi nước bước. Nhưng quả thật, những điều đó không đủ so với việc cháu đang trực tiếp hàng ngày làm bổn phận một nàng dâu. Dù cháu có học hành giỏi giang hay sống có ngăn nắp, biết nghĩ, thì cháu cũng chưa đủ tuổi đời để có thể làm vừa lòng được cha mẹ chồng, ổn thỏa được cuộc sống khi đã lập gia đình riêng.
 
Hậu quả sau chỉ vài ba lần không cư xử đúng đắn với gia đình bên anh ấy, cháu đã bị mọi người ghét. Điều này khiến bố mẹ chồng luôn nghi ngờ về khả năng của cháu. Cháu luôn chịu áp lực nặng nề, cảm thấy mình quá bé nhỏ trước đại gia đình bên chồng. Về cơ bản, cháu vẫn yêu thương họ, nhưng vết thương lòng đã hằn sâu trong cháu, cháu khó có thể cởi mở và vui vẻ trở lại...

Chồng cháu giờ đã quyết định thi tiếng anh để đi học cao học. Bố mẹ anh ấy vì thế rất vui mừng. Ngay lúc bình thường, vì lo cho tương lai hai con, mà kể cả vợ chồng cháu có tỏ ra gần gũi, bố mẹ anh ấy đều không thích.

Tạm thời, vợ chồng cháu đang phải xa nhau. Mặc dù trong thâm tâm cả hai đều không muốn. Nhưng cháu nghĩ, dù có trẻ người non dạ đến đâu, thì một khi đã bước vào cuộc sống gia đình mới, cháu và cả anh ấy cũng đều sẽ trưởng thành hơn, biết lo nghĩ hơn cho kinh tế ổn định trong tương lai.

Thật ra khi cưới về, cháu đã bị chồng ép phá thai hai lần. Hiện tại cháu vẫn đang sống với mẹ ruột và học hành bình thường cô ạ. Sau khi cưới xong, anh ấy đã bắt cháu đi phá vì anh ấy chỉ muốn được bên cháu chứ chưa muốn gánh nặng đường con cái. Rồi vì nông nổi và ấu trĩ, cháu lại 1 lần nữa có thai. Anh ấy lại bắt cháu đi phá. Cháu đau đớn tuyệt cùng và đã định ly hôn. Chuyện kể ra thật trẻ con, nhưng cháu đã đau đớn đến nhường nào khi phải chịu áp lực và có một cuộc hôn nhân chẳng như mong đợi.

Tất cả những gì cháu muốn tâm sự với cô, rằng nếu các con cô chúng yêu nhau, thì đừng ngăn cản trách cứ chúng khi lỡ đã trót dại, vì chúng sẽ thật sự đau khổ. Cô hãy động viên chúng nhiều hơn để ít ra, nhất là đối với người con gái, cũng không trở nên bi quan với cuộc sống. Tất cả các quyết định đến tận bây giờ, dù là lời tâm sự chia sẻ của ai, cũng không phải là lời quyết định thay thế cho suy nghĩ của cô. Vợ chồng cháu sau cả 1 năm lấy nhau về, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng với niềm tin và tình yêu của cả hai đứa, chúng cháu vẫn hy vọng sẽ có tương lai mới tốt đẹp hơn cho gia đình.
 
Cháu kính chúc cô vững vàng hơn trong việc đưa ra quyết định về cái thai của hai đứa con trót dại của cô.
 

Chia sẻ