BÀI GỐC Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.

10 Chia sẻ

Con gái tôi có thai với bạn trai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu như con chị chính là cô bé đang có thai vì đã "trót dại" với cậu người yêu của nó thì chị có muốn nó phá thai không?

Chị P.H.A thân mến,

Mặc dù mới biết chuyên mục Tâm sự của trang aFamily nhưng tôi đã nhanh chóng trở thành độc giả trung thành của chuyên mục này. Ngày nào, tôi cũng vào đây đọc những dòng tâm sự và chia sẻ của bạn đọc để có thêm vốn sống cho mình. Hôm nay, trong lúc lần đọc lại những bài viết cũ, tôi đã tình cờ thấy bài tâm sự của chị. Đọc xong, tôi rất muốn chia sẻ với chị câu chuyện của chính gia đình tôi.

Chị P.H.A thân mến, tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như của chị. Chỉ có điều, cô bé mang bầu lại là con gái tôi.

Tôi đã quyết giữ lại cái thai của con gái mình và gia đình hai bên đã nói chuyện để con gái tôi và cậu người yêu làm đám cưới
Cô con gái của tôi khi ấy mới là sinh viên năm thứ nhất, còn cậu người yêu của con bé là sinh viên năm thứ hai. Cả hai đều từ quê lên Hà Nội học đại học và thuê nhà trọ ở với bạn bè.

Trong một lần mấy cậu bạn trong phòng đi vắng hết, hai đứa đã ở lại phòng trọ của cậu kia và con gái tôi đã trót dại trao thân. Đến khi con bé phát hiện ra mình có thai thì đã được 5 tuần.

Cả hai đứa đều quyết định sẽ bỏ cái thai đó đi vì cho rằng mình còn đang đi học và không thể chăm lo cho một gia đình.

Thế nhưng, thật may mắn, lúc đó tôi lên Hà Nội thăm cháu như mọi khi và phát hiện ra những dấu hiệu lạ của con gái: kêu mệt mỏi, thỉnh thoảng buồn nôn, vẻ mặt thì xanh xao, lo lắng, gọi điện cho bạn trai thì lấm la lấm lét... Tôi đã khéo léo gặn hỏi mãi và hứa sẽ không trách mắng gì, cuối cùng con bé cũng nói ra sự thật.

Cũng giống như chị, tôi cảm thấy rất sốc và đau đớn. Đứa con gái mình đã nuôi gần 20 năm trời giờ đã trót làm một việc dại dột mà có thể khiến nó đánh mất hạnh phúc của mình sau này.

Lúc đó, tôi cũng đã rất đau đầu về việc tìm ra cách giải quyết: Để con phá thai hay không? Nếu phá thai không suôn sẻ, con tôi có khả năng sẽ bị vô sinh. Nếu không phá thai thì nó buộc phải dừng lại chuyện học hành và hơn nữa sẽ phải chịu tai tiếng vì để mất trinh tiết trước hôn nhân với cậu bạn trai.

Cuối cùng, tôi quyết định giữ cái thai lại. Chuyện học hành không thực hiện trước thì có thể thực hiện sau chứ việc phá thai thì có thể sẽ để lại hậu quả cả đời cho con gái tôi. Trước hết, cứ để con gái tôi sinh con xong, tôi sẽ nhận nuôi cháu cho nó và rồi nó sẽ tiếp tục đi học. Tất nhiên, con gái tôi sẽ vất vả và chịu thiệt thòi hơn nhưng điều đó sẽ an toàn cho hạnh phúc của nó sau này hơn.

Tôi đã nói chuyện với cả con tôi và cậu con trai kia để xem tình cảm của bọn nó thế nào. Chúng nó rất yêu nhau nhưng sợ gia đình không đồng ý cho cưới. Gia đình cậu kia khi biết chuyện cũng rất sốc và không muốn con họ cưới sớm như vậy. Nhưng cũng may, đó là một gia đình có học thức và tử tế nên cuối cùng họ cũng chấp nhận cho hai đứa cưới nhau.

Chị P.H.A à, hãy thử đặt mình vào vị trí mẹ của cô bé có thai kia, chị có muốn con mình sẽ phá thai không? Nếu việc phá thai không suôn sẻ, con gái chị sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề và không thể sinh con được nữa.  Tôi cũng không dám khuyên chị điều gì, chỉ muốn kể câu chuyện của gia đình tôi như một cách chia sẻ với tình huống của chị.

Chúc chị sớm tìm ra cách giải quyết vẹn toàn.

Chia sẻ