BÀI GỐC Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?

Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.

10 Chia sẻ

Làm "chuyện ấy" ngay tại nhà bạn gái

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tưởng lần này nó sẽ giữ gìn cho bạn gái vì cô bé vẫn còn quá còn trẻ, ai dè một tháng sau nó khoe đã "xơi" được rồi, ngay chính trong nhà cô bé đó.

Nó là hàng xóm của tôi, cùng trang lứa nhưng kém tôi 4 tuổi. Từ nhỏ cho tới lúc lớn lên, tôi và nó luôn là anh em song hành. Tuy có khác biệt về tính cách song vẫn có điểm tương đồng. Nhà sát vách, hay nói chuyện phiếm với nhau nên cái gì của nó tôi cũng biết, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Nó học hành không được tốt lắm, cấp 3 học dân lập, ở nhà chơi một năm rồi đi học trường trung cấp xây dựng ở bãi Phúc Xá. Không đẹp trai lại gày gò, hơi thấp tuy nhiên bù lại, nó được trời phú cho cái mỏ dẻo như kẹo kéo, khi hót thì “kiến trong tổ cũng bò ra”, lại được thừa hưởng cái gen di truyền từ ông nội và bố nó sang, sát gái kinh khủng. Nhà không khá giả gì, bố mẹ đều lao động tự do nhưng nó sống rất lãng tử, tiền trong túi không có thì vay, có bao nhiêu thì chơi không tiếc. Bản tính gia trưởng có chút khí phách của thằng cháu đích tôn càng tạo thêm vẻ “anh hai” cho nó.

Mỗi một lần quan hệ với cô bạn gái, nó lại tường thuật với tôi như khoe chiến tích. Cả hai đứa làm "chuyện ấy" ngay tại nhà cô bé. Đâu chỉ nó có nhu cầu, bạn nó cũng nhiều lúc chủ động gọi cho nó đến.
Học trường trung cấp được nửa năm, nó có mối tình đầu vắt vai khi chưa đầy 20 tuổi. Bạn gái ở Hà Tây, trắng trẻo, xinh xắn trông khá ngoan hiền, lúc khoe người yêu với tôi nó còn ngây thơ bao nhiêu thì một năm sau khi chia tay cô bé, nó từng trải hơn với giọng tiếc nuối vì chưa “xơi” được dù hôm đấy nó đã đưa người yêu vào nhà nghỉ sau buổi tối đi đám cưới chị thằng bạn. Nó bảo các khoản từ A đến Y rồi, mỗi tội chưa Z mà thôi.

Mấy tháng sau, tình cờ sang trường nhân văn và phải lòng chị sinh viên hơn nó hai tuổi, nhà tận Thái Nguyên. Chất lãng tử đã tiếp lửa tình yêu đến mức nó mượn xe máy phóng một lèo lên Thái Nguyên trong một ngày mưa tầm tã. Xe hỏng, người ướt sũng khi đến nhà “chị ấy”, nó hiển nhiên nhận được sự cảm tình không chỉ của hai bác mà còn có cả chị nữa. Tình yêu đến là đương nhiên, nó đưa về giới thiệu bố mẹ cho vui. Bố, mẹ nó không phản đối, chỉ cười.
 
Nhà nó, ông nội hai vợ, bố nó một vợ chính thức, “bồ” thì vô khối nên lúc ngồi nói chuyện như hai người đàn ông, bố nó chỉ bảo: “Mày muốn yêu ai, chơi với ai, làm gì, tao không cấm, đừng mang hậu quả làm xấu mặt tao là được”. Nó quán triệt tư tưởng của cha khá tốt, dù bạn gái lần này luôn chủ động nhưng trước ham muốn và sự chiều chuộng của nó đã không cưỡng lại nổi. Một lần, hai lần rồi như cơm bữa lúc ở nhà nghỉ, khi ở nhà dì bạn… Nó hỏi han anh tôi, người đã có gia đình về kinh nghiệm những ngày ấy ở con gái, thuốc tránh thai cũng như que thử dùng thế nào.

Rồi cũng được một năm, người yêu nó ra trường cũng là lúc nó out, không thích thì chia tay dù mẹ và em nó quý cái Hằng (tên người yêu nó) lắm.

21 tuổi, chưa được bảo vệ tốt nghiệp vì bị nợ môn, nó sang bán hàng cho anh tôi. Noel 2006 đó, nó xin nghỉ mấy ngày để đi làm ông già noel phát quà. Thế rồi, ở chỗ gói quà nó gặp em Hà, 18 tuổi đang học ôn lớp 13, con nhà căn bản theo như nó kể. Một tuần sau đã thân mật lắm rồi, nó lại đưa về nhà song lần này bố mẹ và em nó không thích. Có hề gì đâu bởi em này nó thấy hay, lại ở gần, cao ráo nữa.

Tưởng lần này nó tha thiết giữ gìn vì em còn trẻ, ai dè một tháng sau nó khoe chiến tích “ăn” được rồi. Sự trong trắng của người yêu mới học hết cấp ba đã được nó lấy đi ngay chính trong nhà cô bé đó. Những gì sau này nó kể với tôi về bạn nó, dù biện minh này nọ, tôi vẫn nhận ra nhà bạn nó có cái gì không ổn. Chị gái lúc là sinh viên đã ngủ với anh gia sư, mẹ thì bồ bịch coi chồng như bù nhìn…

Mỗi một lần quan hệ, nó tường thuật với tôi như khoe chiến tích, nhà bạn nó mọi người đi vắng cả ngày nên là chỗ thuận tiện vô cùng. Đâu chỉ nó có nhu cầu, bạn nó cũng bén hơi đàn ông nên nhiều lúc chủ động gọi cho nó. Kinh nghiệm trận mạc của nó nhiều lên thấy rõ, bạn nó cũng không kém. Thích là alo, có hôm nó đang ở đấy thì mẹ bạn nó về, nó nhanh trí chui vào tủ quần áo theo lời chỉ dẫn, mọi chuyện xuôi chèo mát mái. Nghe nói mẹ con bé ghét nó lắm.

Thế rồi “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Hơn một tháng, đến “ngày ấy” mà không thấy gì, bạn nó sang nhà nó chơi tiện thể thông báo. Nó vội vàng mua que thử. Dính rồi! Bố mẹ nó nhìn da và vẻ mặt con bé là biết ngay. Bạn nó về một lúc, mẹ nó chép miệng : “Mày lại làm khổ con người ta rồi” còn bố nó thì ca lại điệp khúc ở trên.

Nó vay tôi tiền mà sau này tôi mới biết là dùng để đưa người yêu đi giải quyết. Nó nói giọng buồn buồn vẻ ông cụ non: “Em là bố trẻ con rồi đấy, mỗi tội chưa được con nó gọi thôi, chỉ khổ con vợ em, nó đau lắm, lúc ở bác sĩ ra, mặt xám ngoét”.

Nhà con bé bán nhà, chuyển sang Chèm gì đó, không biết bố mẹ con bé có biết không chứ cấm không cho yêu nó nữa. “Lại out, thỉnh thoảng nó hẹn, em vẫn sang đều, thú vị lắm”. Nó thản nhiên!

2008, lại một em sinh năm 90 làm người yêu nó, nhà cách có 1km, ngẫu nhiên mà lại yêu. Guồng quay mới mà cũ lại bắt đầu. Em này cũng trao tất cả cho nó dễ dàng không đòi hỏi gì cả, nó ốm thì đến dọn phòng, giặt quần áo, nấu cơm rất ân cần. Tình yêu và tình dục từ khi nó 20 tuổi vẫn lung linh là thế. Những em kể ra đây danh nghĩa là chính thức còn các cuộc “mây mưa” thì không kể nổi.

24 tuổi, nó đón nhận “ chuyện ấy” như một người từng trải. Rất vô tư, rất bình thường! Anh tôi trêu nó là “chàng trai đa cảm có số đào hoa”!

Chia sẻ