BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Người yêu tôi vẫn "vô tư" nhận quà của chàng khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những "vệ tinh" khác xung quanh thì tặng gì nàng cũng nhận. Mấy thằng đó, chẳng thằng nào coi em ra gì...

Em cứ tưởng mỗi em lâm vào thảm cảnh bị người yêu chê quà, thành ra chẳng dám “vạch áo cho người xem lưng” sợ bị chê cười. Đám con gái bạn em, người yêu tặng gì chúng nó cũng đi khoe ầm ĩ, ra chiều thích lắm, mặc dù em nhìn một cách khách quan thì thấy xấu kinh khủng, không hiểu đẹp ở đâu mà chúng nó sướng thế. Cá nhân em thì tự thấy mình không phải là thằng không có óc thẩm mỹ, đồ em đi mua tặng người yêu, ngoài việc theo ý em, bao giờ em cũng rủ thêm một đứa bạn gái thân đi cùng để cố vấn. 

Ấy vậy mà không làm sao có thể làm vừa lòng nàng cho được. Cái gì nàng cũng chê, cũng bĩu môi. Hoa em tặng là hoa hồng đỏ to vật, đẹp lắm nhưng nàng chê loại hoa này chỉ được cái to thôi chứ có bao giờ nở được đâu, chỉ 2 bữa là tàn. Lần sau em mua tặng nàng hồng gai, loại hồng nhỏ đảm bảo nở và tươi lâu thì nàg chê hoa gì mà ngắn choằn, xấu thế, bé tẹo teo. Nàng còn bảo em kẹt sỉ, mua hoa của mấy bà bán rong tặng người yêu. Chả biết làm thế nào mới ưng ý nàng? 

Em mua socola, phải đặt hàng từ Bỉ về, socola xịn, mà dĩ nhiên cocola nguyên chất thì phải đắng rồi. Chỉ có socola vớ vẩn nhiều đường mới ngọt lừ, dễ ăn mà thôi. Điều tưởng chừng như ai cũng hiểu ấy mà người yêu em không hiểu đâu. Cô ấy chê lên chê xuống, cả một hộp socola to vật mà ăn được có một viên rồi vất xó. 

Giá cô ấy vốn tính đỏng đảnh thì em cũng chẳng nghĩ gì. Đằng này thì rất lạ, quà em tặng lúc nào cũng chê, chẳng bao giờ thấy dùng. Trong khi đó, những vệ tinh khác xung quanh thì tặng gì nàng cũng nhận. Em nói tưởng rằng khi có người yêu rồi sẽ chỉ nhận quà của người yêu mà thôi thì nàng bảo em dở hơi. Người ta tặng mình không nhận vừa thiệt thân, vừa bất lịch sự, cứ nhận có mất gì đâu. Thế là quà của những người khác, nàng đón nhận rất nhiệt tình, và bao giờ khi họ về rồi cũng nhắn tin cảm ơn và tỏ ý thích món quà đó. Thậm chí nàng còn dùng nhiều lần, trong khi em – danh nghĩa người yêu chính thức của nàng thì bị bỏ xó. 

Chính vì cách đối xử như thế của nàng nên mặc dù là hoa đã có chủ. Chuyện chúng em yêu nhau là công khai trong đám bạn bè vậy mà vẫn không ít vệ tinh tiền đến. Chẳng thằng nào coi em ra gì, chúng còn cười bảo đánh đồn có địch mới sướng, trong khi địch này lại khá vô dụng và không được lòng đồn. Nghe thì tức thật đấy nhưng không phải không có lý bởi cách nhận quà, dùng quà như thế, nếu không phải vẫn thường xuyên đi với nhau, thường xuyên nghe nàng nói lời yêu thì em cũng chẳng tin em là người yêu nàng nữa. 

Hỏi tại sao lại cư xử như thế nàng bảo em là người yêu thì yêu cầu, đòi hỏi phải cao hơn những người khác. Hơn nữa, những món quà em mua quá tệ. Hỏi tệ như thế nào thì nàng nêu ra cả đống lý do mà không có lý do nào lọt tai hết. Em buồn và bực nữa, trong mắt nàng em không bằng mấy cái thằng vệ tinh ngày ngày xun xoe đó, có thể nàng cũng chẳng coi trọng gì em cả. Tiếng người yêu chỉ là tiếng mà thôi, đâu có miếng? 

Em đã quyết định chia tay anh DY ạ. Thông qua món quà người ta thể hiện rõ sự coi trọng người ta dành cho mình mà. Khi hoa của mình bị vứt xó, quà của mình bị dè bỉu hết lần này tới lần khác thì tình cảm của người ta dành cho mình cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh thử xem lại chị ấy xem.

Chia sẻ