BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Người yêu tôi là một kẻ "khôn gái"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mồng 8/3, anh luôn lựa vào lúc tối muộn hôm đó để mua hoa cho rẻ. Hay sinh nhật tôi, anh đèo tôi đi mua quà sau đó lại kêu rơi mất ví...

Anh DY thân mến!

Nhìn thấy bài tâm sự “Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi” mà tôi không tránh khỏi tò mò. Vào đọc bài của anh xong, đọc thêm các chia sẻ của mọi người, không ngờ chuyện tặng quà cũng có lắm bi hài kịch. Người được tặng quà, được quan tâm nhiều như người yêu anh DY thì không biết trân trọng. Tôi thấy chị ấy quá sướng, có người yêu tâm lý mà không biết nịnh. Rõ chán, anh DY ạ, món quà tốt nhất mà tôi nghĩ anh nên tặng chị ấy trong ngày valentine này là mời chị ấy vào chuyên mục tâm sự trên afamily.vn để đọc chính bài tâm sự của anh cũng như các bài chia sẻ khác. Đó thực sự là một món quà vô cùng ý nghĩa về kinh nghiệm sống cho chị ấy.

Tiện đây, tôi cũng có mấy lời chia sẻ cùng bạn Lê Minh Tú, tác giả bài viết “Người yêu coi việc tặng quà tôi là hành động xa xỉ”. Thực ra những người như kiểu bạn trai của Tú không thiếu trong xã hội này. Cũng không nên kết luận rằng anh ta không yêu bạn, điều đó chưa chắc đúng. Anh ta vẫn rất yêu bạn nhưng bởi vì anh ta không phải mẫu đàn ông galăng, bản chất “keo” đã ngấm vào anh ấy quá lớn. Với những người mà “đong chai nước mắm, đếm củ dưa hành” thì quà cáp tặng người yêu đúng là thứ đồ xa xỉ.

Tôi cũng có người yêu tương tự bạn Tú đấy. Anh ta cũng là một người sống chặt chẽ về vật chất thậm chí hơi “keo”. Tuy nhiên hơn người yêu Tú một chút là năm thì mười họa, anh ấy vẫn có món quà tặng tôi dù rất nhỏ. Còn những lần anh cố tình quên quà thì bù lại “vụng chèo khéo chống” nên tôi khó lòng trách anh ta được.

Những trò “khôn gái” của anh thì nhiều vô kể. Ngày xưa từ hồi đi học phổ thông đến lên đại học anh đã áp dụng thành thục với các bạn gái trong lớp thảm nào đến lúc có người yêu, anh sử dụng chiêu thức ấy càng mượt mà hơn.

Đơn cử như một bó hoa ngày 8-3 chẳng hạn. Người ta có thể tặng bạn gái từ mồng 7 nhưng anh thì không, luôn lựa vào lúc tối ngày 8-3 để mua rẻ hoặc nếu không anh sẽ có chiêu sếp gọi đi uống rượu không từ chối được. Rồi anh về thật muộn, có khi bạn gái đi ngủ rồi, gọi điện giọng say sỉn và cất lời xin lỗi lè nhè rằng anh say quá, thằng bạn thân phải đèo về, mua hoa nhưng không qua tặng em được, mai nó héo rồi, không còn ý nghĩa nên em thông cảm.

Có một đợt ngày sinh nhật, anh bảo đèo tôi đi mua quà, anh nói tôi thích cái gì cứ chọn, anh chi. Xong xuôi đến đoạn thanh toán, anh nhăn nhó, lục trước, lục sau rồi kêu lên rơi mất ví. Anh mông lung, nghĩ ngợi, lẩm bẩm rơi chỗ nọ chỗ kia. Bộ mặt sầu thảm vì bao nhiêu thứ quan trọng trong đó, giờ mất biết làm sao. Tôi chán trường theo anh, rút ví trả tiền, rồi vừa đi vừa an ủi anh. Anh rầu rĩ chẳng còn hứng thú với sinh nhật tôi nữa, ngày lễ trôi đi. Tự dưng một tuần sau, tôi lại thấy anh dùng chiếc ví cũ, hỏi anh nói tỉnh bơ, hóa ra nó rơi ở nhà.

Trước ngày 20-10, anh gọi điện cho tôi, anh đã mua quà để nhà từ mấy hôm trước, em chờ nhé. Đến sáng ngày lễ, anh kêu đi công tác đột xuất 3 ngày, em chịu khó nhận quà muộn vậy. Sau 3 ngày anh về, mang mấy gói ômai, kẹo dừa đến cho tôi kêu quà đi công tác còn quà 20-10 chẳng thấy anh nhắc nhủ gì nữa. Tôi cũng chẳng buồn hỏi lại.

Nhưng trốn mãi thì không được, ngày tình yêu, anh lại chuẩn bị quà rất chu đáo, mặc dù là ít tiền nhưng cũng làm cho tôi thay đổi suy nghĩ về anh đôi chút. Ngậm mãi cũng phải có lúc nhả, đâu thể mặt mo trốn mãi.

Người yêu tôi là như vậy, nhiều lúc thật đáng ghét nhưng nhiều khi thấy anh ấy “khôn gái” đấy. Nghĩ về tương lai một chút, có thể sau này không bị con nào đào mỏ, vợ con có thể được nhờ cũng nên. Và quan trọng hơn cả là tình yêu anh ấy dành cho tôi rất chân thành. Cũng biết quan tâm tuy nhiên nhiều khi quá keo!

Yêu thì phải chấp nhận cả tật xấu của người ta, đơn giản vậy thôi!

Chia sẻ