BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Dùng quà "secondhand", tôi lừa được nhiều cô gái!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều lúc nghĩ mình đểu nhưng suy cho cùng, toàn những đứa con gái thích chơi bời, thích chưng diện, đua đòi. Mình không lừa nó thì nó cũng lừa mình.

Con gái ai chẳng thích được tặng quà, đặc biệt là những cô gái trẻ thời nay. Tâm lý hám của, chịu chơi thích sành điệu nên anh nào tỏ ra ga lăng, biết chiều chuộng là dễ dàng đánh gục và chiếm lĩnh được “nhiều cái” của em ngay.

Đọc tâm sự của DY mà thấy anh khổ quá, mất tiền, mất công lại còn bị chê. Người yêu anh hơi bị quá đáng, tiếc là anh yêu thật lòng nên mới lưu luyến. Phải em, em bỏ quách cho rồi. Chắc gì cô ấy đã yêu anh.

Anh còn lịch sự, mua toàn quà nọ, quà kia nhưng rốt cuộc một nụ cười nhận lại cũng hiếm. Còn em, chỉ cần dùng quà “secondhand’ mà cũng lừa được vài con bé hám của. Đạt mục đích của mình, em “té” mà còn được cười sung sướng với chiến tích của mình.

Nhà em được cái bố, mẹ đều có vị thế nên quà người ta đem biếu không bao giờ thiếu. Bánh, kẹo, sôcôla tây, tàu đều có cả, ăn còn chả hết, đem cho họ hàng mãi cũng phí. Gần đây, những cái nào có giá, em gom lại, rồi gọi mấy bà có cửa hàng kinh doanh bánh kẹo đến bán đổ đồng kiếm chút tiền tiêu vặt. Và tất nhiên, khi ‘chăn dắt” cô nào, em không quên giả vờ nay đem loại kẹo này, mai mang hộp sôcôla khác đến tấn công cái dạ dày của nàng làm cho nàng thích thú vì anh này rất hiểu con gái hay ăn vặt.

Mẹ em lại làm sếp cho một công ty phân phối các loại mỹ phẩm ra thị trường nên việc được tặng các loại mỹ phẩm, dầu gội của các hãng mới hay khi giới thiệu sản phẩm mới là việc đương nhiên. Mẹ em đem về cho cả nhà dùng. Có những hộp dầu gội mới thử một lần không ưa tóc lại vứt đấy. Hộp phấn, chị em quẹt quẹt thấy xấu bỏ luôn, son môi cũng vậy. Và để tống khứ chúng đi, cách tốt nhất là lau chùi, gột đi dấu vết một lần chạm rồi cho vào hộp và đem ra hàng quà nhờ đóng gói đẹp đẽ, bóng bẩy, nơ hoa lá đầy đủ và đem đến trước mặt cô nàng thích chưng diện của em. Sau mấy lời hoa mỹ hàng xuất xứ này nọ, đắt xắt ra miếng, qua đường này đường khác chuyển về, cô nàng tin em sái cổ và hãnh diện vì người yêu chiều chuộng mình quá.

Em cũng thật may mắn vì có bà chị làm tiếp viên hàng không, đi đây đi đó nhiều nên đồ xách tay về cũng lắm. Bà này kiếm tiền như rác, tiêu cũng hung chả kém. Thời trang là sở thích của bà ấy nên rất bạo chi, mua cả đống, các màu về chưa chắc đã mặc hết hoặc có mặc vài lần lại vứt xó. Chả thế mà lâu lâu, bà ấy dọn tủ, quẳng ra một đống rồi gọi một hai cô em họ lên cho chúng cầm về. Nhiều lần nhìn thấy mà tiếc hùi hụi.
 
Có một đợt em đang tán tỉnh một cô nàng sành điệu rất thích mặc đầm, mặc juýt. Thế rồi, một hôm bà chị hào phóng của em dọn tủ, em đã nhanh nhảu xin bà ấy bộ váy đỏ bà ấy mới mặc có hai lần, bộ bikini bà ấy mới mặc ra biển một lần đợt hè đi cùng với cả nhà. Hai món đồ ấy nhanh chóng được “tút” lại cho ra dáng hàng hiệu rồi vào hộp cho vào chiếc túi xách thời trang và gửi đến cô nàng của em. Ôi, nàng mắt sáng như sao khi nhìn thấy bộ váy bắt mắt và xúc động nói không nên lời khi thấy bikini 2 mảnh. Sao mà anh sành điệu thế, mua cả cho em những thứ mà em không tưởng tượng nổi.

Và với vài lần tặng quà “secondhand” như vậy cùng với lời lẽ ngọt ngào, đưa đẩy. Hành động đúng lúc, khéo léo, các cô nàng ấy làm sao thoát khỏi một anh chàng có thừa hào hoa như em. Chả mất một đồng xu nào mà vẫn thực hiện được mụch đích mong muốn.

Chiêu này được em áp dụng vài lần và khá thành công. Nhiều lúc nghĩ mình đểu nhưng suy cho cùng, toàn những đứa con gái thích chơi bời, thích chưng diện, đua đòi. Mình không lừa nó thì nó cũng lừa mình. Tội gì mà không “giết”, phải không các anh.

Nếu có đồ “secondhand” và yêu chơi bời thì tội gì không dùng nó cho đỡ phí. Theo em đây là một chiêu hay để “lừa” những đứa con gái “đào mỏ”. Các anh trai nào có điều kiện giống em, thử sẽ thấy thú vị lắm!

Chia sẻ