BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Người yêu đòi quà tặng là... "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em cảm thấy bối rối và giận dữ khi người yêu đòi hỏi quà tặng là “chuyện ấy”.

Chào DY và mọi người!

Quà tặng, đó là thứ không thể thiếu trong mọi thời đại và thời nay thì càng thịnh. Mọi nơi, mọi lúc, mọi mối quan hệ người ta đều nhắc đến và tình yêu cũng thế. Không phải ngoại lệ.

Đọc câu chuyện của mọi người, em cũng phần nào hình dung và cảm nhận những chuyện bi hài về quà tặng giữa hai người đang yêu. Bản thân em cũng không lạ lẫm với các chuyện đó vì em đang sống trong tình yêu. Nhưng có ai từng bối rối và giận dữ như em khi người yêu đòi hỏi quà tặng là “chuyện ấy”.

Chúng em yêu nhau được một năm có lẻ. Như những đôi tình nhân khác, chúng em dành sự quan tâm cho nhau nhiều nhất. Tình cảm cũng càng ngày càng bền chặt dù cũng không thiếu sóng gió.

Ở anh ấy luôn đầy ắp sự nhiệt tình, chu đáo và cả ga lăng nữa. Từ ngày yêu em, tình cảm anh ấy dành cho em chân thành. Từ lúc bắt đầu quen, cho tới thời điểm này, em luôn sống trong tình yêu thương nồng nàn của anh ấy.

Anh cũng là người có khiếu trong việc làm vừa lòng người yêu. Từ những cái đơn giản cho tới khó khăn, từ cái vụn vặt cho tới những thứ tỉ mỉ đều đem đầy đủ sự sáng tạo của anh trong đó. Không hoa mỹ, không cầu kỳ nhưng đủ độc đáo để cho người yêu phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Không ngày lễ nào anh quên việc quan tâm, chăm sóc, tặng quà bạn gái. Có khi là bó hoa, là gấu bông, là sôcôla, là những bữa ăn ngon hay đơn giản chỉ là cái thiệp, thỏi son…Những món quà không nặng vật chất nhưng luôn đầy ắp tình cảm.

Anh chẳng bao giờ yêu cầu em phải tặng quà hay những lần em mua quà đều phải giấu anh ấy vì nếu biết em mua quà, anh sẽ gạt đi. Anh chỉ miễn cưỡng nhận nếu em trót mua, đôi lúc phải hỏi vặn hay là anh không yêu, không trân trọng món quà của em nên mới không chịu cầm. Em cũng biết anh ấy khái tính, chỉ cần dành tình cảm cho người mình yêu mà không cần người yêu phải đáp lại mình bằng những món quà tặng tương xứng.

Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh ấy, cũng như chẳng bao giờ nghĩ anh ấy là kẻ sở khanh. Tuy nhiên, đợt noel vừa rồi, anh đã thể hiện một sự khiếm nhã lớn, chẳng biết anh có nói đùa hay không nhưng nó thực sự làm em cảm thấy sốc, giận và cả thất vọng nữa.

Anh à, anh thích quà gì trong lễ noel để em tặng anh?

Quà ư, anh chẳng thích quà gì cả!

Nào, ai lại thế, anh nghĩ đi, em sẽ tặng anh.

Em có yêu anh không?

Anh hỏi thế mà cũng hỏi, em không yêu anh thì yêu ai.

Nhiều không?

Nhiều!

Thật chứ?

Thật.

Vậy em biết anh thích món quà gì không?

Anh nói đi.

Món quà anh thích nhất là em thể hiện tình yêu với anh bằng… “chuyện ấy”.

Anh đã thì thầm vào tai em hai từ “chuyện ấy” khẩn khoản. Em không ngờ anh có thể nói hai từ đó với em. Ngay từ đầu yêu, em đã quán triệt anh điều đó chỉ xảy ra sau đám cưới của hai đứa. Em chấp nhận anh thể hiện tình cảm với em bằng nụ hôn, bằng ôm ấp nhưng không bao giờ có “chuyện ấy”. Vậy mà anh vẫn nài nỉ, khẩn khoản.

Có thể anh yêu em quá chăng song anh hãy hiểu mỗi khi nghe yêu cầu quà tặng là “chuyện ấy’, em lại thấy buồn và giận anh vô cùng!

Hi vọng không có nhiều người đàn ông yêu cầu bạn gái mình tặng quà bằng “chuyện ấy” như người yêu em nhé!

Chia sẻ