BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Chia tay, anh đòi tiền nạp thẻ điện thoại, chị đòi tiền mua cơm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chia tay, chàng cay cú đòi nàng số tiền điện thoại từng nạp cho nàng. Nàng thì đòi số tiền cơm từng trả cho chàng bao nhiêu bữa...

Chị Maruco thân mến!

Đọc câu chuyện quà tặng của anh DY, em đã thấy bi hài lắm rồi. Đến câu chuyện của chị, đúng là càng bi hài hơn. Xã hội thật lắm kiểu người, cách hành động của họ cũng kỳ cục, đáng sợ.

Trước đây em chỉ biết đến kiểu đàn ông “đào mỏ”. Đây là mẫu đàn ông dẻo mỏ, sát gái và thường được rất nhiều các cô gái vây quanh. Họ chỉ cần dùng nghệ thuật nắm bắt tâm lý kết hợp với những lời đường mật là đã đủ để các cô gái điêu đứng. Sẵn sàng đem của cải vật chất đến cho anh, rồi tâm hồn, thể xác cũng dâng hiến cho anh tất cả. Kết cục đã có bao nhiêu câu chuyện ngậm ngùi được viết và có bao chàng trai “đào mỏ” đã lập nên kỳ tích.

Lâu rồi, em được nghe một câu chuyện từ nhỏ bạn kể cho. Nó và người yêu nó, hình như cũng chỉ tuổi teen sàn sàn như chúng em, yêu nhau được gần một năm. Những ngày tháng đầu yêu nhau thật tuyệt vời. Chàng cũng không có quà tặng cho nàng mà chỉ thỉnh thoảng cốc chè, cốc kem hay đĩa ốc. Cả hai đều là sinh viên nên cũng không dư dả lắm. Có mấy lần máy điện thoại của nàng hết tiền vì những lần chàng và nàng bộc lộ nhung nhớ cho nhau. Rồi chàng cũng tình nguyện nạp tiền cho nàng bốn hay năm lần gì đó và số tiền cũng khoảng gần một triệu VND.

 
Thế rồi, một ngày chàng và nàng khục khặc, cả hai quyết định chia tay. Chàng cay cú đòi nàng số tiền điện thoại từng nạp cho nàng. Nàng cũng chẳng phải tay vừa, đòi luôn số tiền cơm từng trả cho chàng bao nhiêu bữa. Sau một thời gian đòi căng thẳng không thu được gì, hai người lại quay lại với nhau. Nghe xong câu chuyện, em thấy thật buồn cười và cho rằng đúng là tình yêu kiểu trẻ con nên mới vậy, chứ người lớn ai lại làm cái trò như thế.

Vậy mà, hôm nay nghe chị Maruco kể, em mới thấy hóa ra kiểu đàn ông thứ hai này mới thật đáng sợ. Nếu so sánh với kiểu đàn ông “đào mỏ” ở trên thì loại hai này còn khủng khiếp hơn nhiều. Đàn ông xưa nay vẫn được chị em tôn trọng ở sự hào hoa, ga lăng với phụ nữ. Vậy mà sao lại có những người đàn ông ti tiện, nhỏ nhen đến vậy?

Tặng quà là đem đến niềm vui cho người khác, lúc họ đem quà đến tặng người yêu thì tâm trạng và tấm lòng họ hướng đến người yêu với sự chân thành, cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Không hiểu đến lúc họ đòi quà, họ nghĩ gì trong đầu? Hay sự thù hận biến họ trở nên hèn hạ, tiểu nhân? Họ chỉ còn biết nghĩ cho bản thân mà chẳng cần biết tâm lý của người yêu sẽ bị tổn thương thế nào?

Maruco ơi, dẫu biết chị có thể buồn nhưng trách anh ta một phần, em thấy chị cũng có điểm chưa được. Chị đã quá cứng nhắc, cương quyết nên có khi làm anh ta tổn thương quá. Chị nên nhẹ nhàng, chia tay cũng phải có lộ trình làm cho người ta hiểu và dần dần chấp nhận. Như thế người ta cũng đỡ bị ức chế tâm lý hơn. Thứ hai chị đã không quán triệt việc nhận quà tặng xa xỉ. Những thứ nặng vật chất quá thường không đem lại nhiều ý nghĩa mà chị.

Còn hiện tại, chị nói rằng tình yêu không cần quà tặng. Có lẽ chỉ có chị áp dụng mà thôi, quà tặng không chỉ thể hiện sự quan tâm của cả hai người mà đôi khi nó còn là những kỷ vật vô giá để người ta luôn nhớ về nhau. Tình yêu không có quà tặng chẳng khác gì đĩa ốc không có nước chấm, những ngày lễ tình yêu sẽ chả có ý nghĩa gì hết.

Vậy nên, không thể khuyên anh DY bắt chước theo chị được. Cái anh ấy nên học là đừng bao giờ có tư tưởng như người yêu cũ của chị mà thôi!

Chia sẻ